Lời kể rợn người trong vụ em giết 2 vợ chồng anh trai rúng động Lai Châu

Ngày 15/03/2017 16:01 PM (GMT+7)

Nhìn thấy cảnh em trai hạ sát vợ mình một cách dã man, ông Th. không kìm nén được uất hận nên đã lao vào Siêng…

Trao đổi với PV vào trưa 15/3, ông Lò Văn Thêm, Bí thư Đảng bộ xã Bản Lang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu xác nhận vào tối 14/3 trên địa bàn xã đã xảy ra một vụ trọng án kinh hoàng. Nạn nhân là 2 vợ chồng ông Đèo Văn Th. (SN 1966) và bà Lìu Thị Th. (SN 1968) – cùng trú tại bản Hợp 1, xã Bản Lang. Hung thủ gây ra cái chết cho ông Th. và bà Th. chính là Đèo Văn Siêng (SN 1973) em trai của ông Th..

Cũng theo thông tin mà ông Thêm cung cấp thì sự việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 14/3. Được biết vào thời điểm này, bà Th. vừa đi đón cháu nội trở về nhà. Vừa mới bước vào khu vực nhà mình, bà Th. bất ngờ bị Siêng cầm dao đâm chém một cách điên loạn vào thân thể.

Nghe những lời kêu cứu của nạn nhân, một số người dân sống gần đó đã chạy tới xem xét tình hình. Chứng kiến cảnh bà Th. nằm gục trên vũng máu, một số người đã gọi ông Th. để thông báo tình hình.

Tuy nhiên, điều đau lòng lại tiếp tục xảy ra. Nhìn thấy cảnh em trai hạ sát vợ mình một cách dã man, ông Th. không kìm nén được uất hận nên đã lao vào Siêng.

Đang trong cơn say máu, Siêng tiếp tục cầm dao đâm gục anh trai mình một cách lạnh lùng, man rợ. Sau khi đâm chị dâu và anh trai, Siêng đã cầm dao chạy trốn lên rừng.

Mặc dù đã được người dân sơ cứu tại chỗ. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông Th. và bà Th. đã tử vong sau đó ít phút. Trước sự việc đặc biệt nghiêm trọng trên, người dân đã thông báo lên chính quyền địa phương.

Lời kể rợn người trong vụ em giết 2 vợ chồng anh trai rúng động Lai Châu - 1

Chỉ trong ít phút, vợ chồng ông Th. đã bị Siêng sát hại (ảnh minh họa)

“Nghe tin, tôi cùng Công an xã và lực lượng dân quân xuống hiện trường tìm hiểu sự việc. Nhiều người đã không dám đến gần bởi trên người 2 nạn nhân có quá nhiều vết đâm chém, vết máu loang lổ trên mặt đất.

Sau khi tiếp nhận thông tin, địa phương đã báo cáo sự việc lên lãnh đạo huyện Phong Thổ và Công an huyện Phong Thổ” – ông Thêm cho biết.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Phong Thổ, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu đã đến hiện trường phối hợp với chính quyền xã Bản Lang và đồn Biên phòng Nậm Xe để truy bắt đối tượng, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự. Đến khoảng gần 00h ngày 14/3, Siêng đã bị lực lượng công an bắt giữ trên rừng khi đang trên đường trở về nhà.

Theo lời ông Thêm, rất có thể sau khi chạy trốn, Siêng đã suy nghĩ đến những hành động đã diễn ra trước đó và biết không thể lẩn trốn mãi được nên quay trở về đầu thú.

Vụ án xảy ra khiến bà con nhân dân và chính quyền địa phương vô cùng bất ngờ, xót xa. Một thông tin nữa mà ông Thêm cũng cung cấp cho PV, ở địa phương, Siêng chưa có tiền án, tiền sự và cũng không nằm trong diện theo dõi nghi nghiện, không có biểu hiện bất thường gì về tâm lý.

Được biết, các con của vợ chồng nạn nhân Th. đã có gia đình riêng. Về phần gia đình, Siêng đã có 3 con. Vợ của đối tượng Siêng hiện đang đi làm thuê tại Trung Quốc. Kinh tế gia đình của vợ chồng ông Th. và Siêng thuộc diện khó khăn. Cả hai đều làm nông nghiệp.

Cho đến thời điểm này, sự việc đã được chuyển lên Phòng PC45 Công an tỉnh Lai Châu để tiếp tục thụ lý điều tra làm rõ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.

Theo Đào Giang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự