Mưa rét 12 độ, người dân vẫn hối hả về quê trong ngày nghỉ đầu tiên Tết Dương lịch

Ngày 30/12/2017 10:49 AM (GMT+7)

Tuy sáng nay Hà Nội có mưa rét, nhiệt độ giảm chỉ còn 12 độ C, nhưng người dân vẫn hối hả đổ về các bến xe để bắt xe khách về quê nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 3 ngày.

Tại Hà Nội:

Hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2018 theo ghi nhận của phóng viên, lượng người đổ về bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm bắt đầu đông dần lên. Do thời tiết mưa rét, nhiệt độ chỉ còn 12 độ C nên khiến nhiều gia đình có con nhỏ chật vật trong việc di chuyển đến bến xe.

Mưa rét 12 độ, người dân vẫn hối hả về quê trong ngày nghỉ đầu tiên Tết Dương lịch - 1

Mưa rét 12 độ, người dân vẫn hối hả về quê trong ngày nghỉ đầu tiên Tết Dương lịch - 2

Thời tiết mưa rét khiến cho việc di chuyển của người dân đến các bến xe gặp nhiều khó khăn.

Theo anh Hưng, một phụ xe tuyến Nam Định - Hà Nội hôm nay tuy là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch 2018 nhưng lượng khách không đông bằng những năm trước.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do đa số người dân tranh thủ về quê từ chiều và tối qua. Hơn nữa cơn mưa nhỏ rải rác suốt từ đêm qua đến sáng nay đã cản đương không ít gia đình về quê họp mặt với gia đình.

Trao đổi với phóng viên, anh Phương (Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết gia đình anh quê ở Phú Thọ, tranh thủ ngày nghỉ nên vợ chồng anh quyết định về quê ăn tết Dương Lịch. Nhưng sáng nay do cơn mưa nặng hạt anh lo ngại sau quãng đường dài di chuyển về quê con sẽ bị ôm nên anh đã quyết định cho con nhỏ ở lại Hà Nội.

“Chương trình trên quê tôi đã bố trí xong hết, vé cũng đã đặt nhưng mưa lạnh nên tôi phải hủy hết lịch vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của con gái” anh Phương cho hay.

Mưa rét 12 độ, người dân vẫn hối hả về quê trong ngày nghỉ đầu tiên Tết Dương lịch - 3

Mưa rét 12 độ, người dân vẫn hối hả về quê trong ngày nghỉ đầu tiên Tết Dương lịch - 4

Mưa rét 12 độ, người dân vẫn hối hả về quê trong ngày nghỉ đầu tiên Tết Dương lịch - 5

Hiện tại trời đã bắt đầu ngớt mưa, lượng người đổ về các bến xe cũng dần tăng lên.

Chị Hạnh (Nguyễn Trãi – Thanh Xuân) dù đã cho con ra bến xe Mỹ Đình để chuẩn bị về quê ở Yên Bái. Nhưng do trời mưa lạnh, lo ngại xe bắt khách nhồi nhét khách nên đã phải bỏ thêm hơn 1 triệu đồng để thuê taxi cho cả gia đình về quê.

“Tôi lấy chồng ở nghệ An tét âm không về nhà ngoại được nên đành chấp nhận thêm ít tiền để cho về thăm ông bà ngoại”, chị Hạnh nói

Mưa rét 12 độ, người dân vẫn hối hả về quê trong ngày nghỉ đầu tiên Tết Dương lịch - 6

Mưa rét 12 độ, người dân vẫn hối hả về quê trong ngày nghỉ đầu tiên Tết Dương lịch - 7

Người dân chờ mua vé chuyến sớm nhất để về quê.

Mưa rét 12 độ, người dân vẫn hối hả về quê trong ngày nghỉ đầu tiên Tết Dương lịch - 8

Mưa rét 12 độ, người dân vẫn hối hả về quê trong ngày nghỉ đầu tiên Tết Dương lịch - 9

Mưa rét 12 độ, người dân vẫn hối hả về quê trong ngày nghỉ đầu tiên Tết Dương lịch - 10

Mưa rét 12 độ, người dân vẫn hối hả về quê trong ngày nghỉ đầu tiên Tết Dương lịch - 11

Mưa rét 12 độ, người dân vẫn hối hả về quê trong ngày nghỉ đầu tiên Tết Dương lịch - 12

Mưa rét 12 độ, người dân vẫn hối hả về quê trong ngày nghỉ đầu tiên Tết Dương lịch - 13

Những gia đình có trẻ nhỏ chật vật trong mưa rét.

Mưa rét 12 độ, người dân vẫn hối hả về quê trong ngày nghỉ đầu tiên Tết Dương lịch - 14

Bạn nam nắm tay bạn nữ đi để tránh bị trượt ngã.

Mưa rét 12 độ, người dân vẫn hối hả về quê trong ngày nghỉ đầu tiên Tết Dương lịch - 15

Mưa rét khiến nhiều người cảm thấy khá mệt mỏi.

Mưa rét 12 độ, người dân vẫn hối hả về quê trong ngày nghỉ đầu tiên Tết Dương lịch - 16

Mưa rét 12 độ, người dân vẫn hối hả về quê trong ngày nghỉ đầu tiên Tết Dương lịch - 17

Hình ảnh ghi nhận được tại bến xe Nước ngầm lúc 9h30.

Nhóm PV
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h