Người mẹ ngồi bất động trên miệng cống mong phép màu đến với con 8 tuổi bị nước cuốn trôi

Ngày 17/10/2016 09:57 AM (GMT+7)

Đến 14h chiều nay, tròn 24 tiếng đồng hồ, bé Hoàng Xuân Hiếu bị cuốn xuống cống mất tích vẫn chưa được tìm thấy.

* Tiếp tục cập nhật

Tại hiện trường, chị Phạm Thị Mến (mẹ bé Hiếu) ngồi ôm quần áo con trai khóc nấc nghẹn từng lời. Chị Mến cứ lên tục gào gọi tên con trai “Hiếu ơi! Con ơi về với mẹ con ơi!” khiến nhiều người dân không cầm nổi lòng mà ứa nước mắt.

Thấy chị Mến ngồi khóc giữa trưa nắng gọi tên con trai, nhiều người đem ô che nắng cho chị, ở bên cạnh động viên.

Hàng trăm người dân biết được thông tin bé Hiếu mất tích đã tập trung về tạihiện trường chờ nghe thông tin mới từ lực lượng cứu hộ.

Đội xí nghiệp công trình công cộng thị xã Dĩ An đã bàn tính phương án và tiến hành dở các nắp cống để chui xuống tìm bé Hiếu. Còn tại cầu Vành Đai làng ĐH Thủ Đức, hơn 200 người thuộc lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tỏa đi khắp các đường cống, kênh, mương để tìm kiếm bé Hiếu.

Theo tìm hiểu của PV, chị Mến có chồng, sinh được 2 đứa con. Hai vợ chồng chị Mến đã ly dị nhau. Do không có điều kiện nuôi con, chồng chị Mến nuôi hai đứa con, trong đó Hiếu là con trai út.

Vào ngày hôm qua 16/10, bé Hiếu về nhà chị Mến thăm mẹ thì xảy ra sự việc bị nước mưa ngập cuốn xuống cống.

Người mẹ ngồi bất động trên miệng cống mong phép màu đến với con 8 tuổi bị nước cuốn trôi - 1

Chị Mến gào khóc ôm quần áo con giữa trưa nắng. 

Người mẹ ngồi bất động trên miệng cống mong phép màu đến với con 8 tuổi bị nước cuốn trôi - 2

Lực lượng cứu hộ tỏa đi tìm kiếm khắp nơi thông tin về bé Hiếu

Người mẹ ngồi bất động trên miệng cống mong phép màu đến với con 8 tuổi bị nước cuốn trôi - 3

Lực lượng quân đội chỉ huy tìm kiếm trên một con mương địa bàn quận Thủ Đức

Người mẹ ngồi bất động trên miệng cống mong phép màu đến với con 8 tuổi bị nước cuốn trôi - 4

Người mẹ ngồi bất động trên miệng cống mong phép màu đến với con 8 tuổi bị nước cuốn trôi - 5

Đội xí nghiệp công cộng thị xã Dĩ An dở nắp cống gần hiện trường để xuống tìm bé Hiếu

Người mẹ ngồi bất động trên miệng cống mong phép màu đến với con 8 tuổi bị nước cuốn trôi - 6

Một thành viên Đội xí nghiệp công cộng chuẩn bị đèn pha xuống dưới cống

Người mẹ ngồi bất động trên miệng cống mong phép màu đến với con 8 tuổi bị nước cuốn trôi - 7

Người mẹ ngồi bất động trên miệng cống mong phép màu đến với con 8 tuổi bị nước cuốn trôi - 8

Tìm kiếm bé Hiếu dưới cống

Đến 10h30, mọi thông tin về việc tìm kiếm bé Hiếu vẫn chưa có. Nhiều dân quân tự vệ được huy động tỏa đi khắp các con suối nơi thông với đường cống vị trí bé Hiếu cuốn mất tích.

Người mẹ ngồi bất động trên miệng cống mong phép màu đến với con 8 tuổi bị nước cuốn trôi - 9

Lực lượng cứu hộ quan sát một con suối có nước chảy qua để tìm kiếm.

Người mẹ ngồi bất động trên miệng cống mong phép màu đến với con 8 tuổi bị nước cuốn trôi - 10

Một cống nước sâu đang được dò tìm bên trong.

Người mẹ ngồi bất động trên miệng cống mong phép màu đến với con 8 tuổi bị nước cuốn trôi - 11

Người mẹ ngồi bất động trên miệng cống mong phép màu đến với con 8 tuổi bị nước cuốn trôi - 12

Huy động hơn 200 người tiếp tục tìm kiếm phạm vị mở rộng sang quận 9, quận Thủ Đức.

Người mẹ ngồi bất động trên miệng cống mong phép màu đến với con 8 tuổi bị nước cuốn trôi - 13

Ông Nguyễn Văn Lộc - Bí thư Thành ủy Dĩ An, Bình Dương trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo việc tìm kiếm.

Người mẹ ngồi bất động trên miệng cống mong phép màu đến với con 8 tuổi bị nước cuốn trôi - 14

Người nhái được huy động thêm để lặn tìm kiếm.

Khoảng 14 giờ chiều qua, ở thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương trời mưa rất to. Bé Hoàng Xuân Hiếu, 8 tuổi, ra bên ngoài chơi bị nước dâng cao cuốn xuống nắp cống mất tích.

Suốt đêm qua, hàng trăm người dân cùng lực lượng cứu hộ đã mở rộng phạm vi tìm kiếm 2km tính từ miếng cuống xuống và dùng lưới chắn để tìm kiếm bé Hiếu. Tại hiện trường, người dân vẫn chưa hết bàng hoàng và thương tiếc cho đứa bé xấu số bị nước cuốn trôi. 

Người mẹ ngồi bất động trên miệng cống mong phép màu đến với con 8 tuổi bị nước cuốn trôi - 15

Lực lượng chức năng giăng lưới để phòng ngừa trường hợp thi thể nạn nhân mất tích bị cuốn trôi.

Sáng nay, lực lượng cứu hộ tiếp tục được tăng cường để mở rộng phạm vi tìm kiếm. Lực lượng quân đội cũng đã tăng cường để phục vụ việc công tác tìm kiếm.

Ngay lúc này, mẹ bé Hiếu đang ngồi khóc bên vị trí cống con trai bị cuốn xuống. Rất đông người dân tụ tập chờ thông tin.

Người mẹ ngồi bất động trên miệng cống mong phép màu đến với con 8 tuổi bị nước cuốn trôi - 16

Mẹ bé Hiếu khóc ngất chờ tin con

Người mẹ ngồi bất động trên miệng cống mong phép màu đến với con 8 tuổi bị nước cuốn trôi - 17

Các lực lượng chức năng đang bàn phương án tìm kiếm bé trai

Phương án tìm kiếm mới được đưa ra là sẽ xuống cống kéo lưới để tìm bé Hiếu và sẽ tìm kiếm phạm vi 3km trên bờ, nơi bụi cây, bãi đất trống bé Hiếu có thể bị cuốn lên do nước dâng cao.

Theo ông Hạnh, người dân chứng kiến vụ việc, tại vị trí bé Hiếu bị cuốn xuống cống ngày hôm qua, nước dâng cao hơn 0,5 mét, chảy xiết, cuốn xoáy bé Hiếu xuống cống.

Người mẹ ngồi bất động trên miệng cống mong phép màu đến với con 8 tuổi bị nước cuốn trôi - 18

Miệng cống - nơi bé trai 8 tuổi bị nước cuốn

Người mẹ ngồi bất động trên miệng cống mong phép màu đến với con 8 tuổi bị nước cuốn trôi - 19

Người dân và lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm bé trai ở hai bên bờ suối

Mẹ bé Hiếu khóc chờ tin con trai bị nước cuốn xuống cống.

Văn Luận
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự