Người phụ nữ lái ôtô bị cuốn trôi ở Bình Dương

Ngày 14/09/2024 10:04 AM (GMT+7)

Lái ôtô bán tải qua đoạn đường ngập hơn một mét ở phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, chị Trân bị nước lũ cuốn xuống suối, tử vong.

Khoảng 20h15 ngày 13/9, chị Nguyễn Thị Bảo Trân, 44 tuổi, ở TP Biên Hòa chạy xe bán tải trên đường Suối Siệp từ khu dân cư ra quốc lộ 1K, trong mưa lớn. Khi cách quốc lộ vài trăm mét thuộc khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp, nước lũ từ thượng nguồn suối Siệp chảy về cuốn trôi cả xe và người.

Lực chức năng tìm kiếm nạn nhân tối 13/9. Ảnh: Thái Hà

Lực chức năng tìm kiếm nạn nhân tối 13/9. Ảnh: Thái Hà

Công an TP Dĩ An cùng lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Bình Dương tìm kiếm nạn nhân. Hơn một giờ sau, thi thể chị Trân cùng ôtô được tìm thấy nằm vắt ngang con suối, cách hiện trường chừng 50 m.

Ông Đào Minh Luân, Chủ tịch phường Tân Đông Hiệp, cho biết nước ngập tới cửa ôtô, đẩy xe đi nên tài xế tìm cách thoát ra kêu cứu nhưng cả người và phương tiện bị cuốn trôi. "Vị trí ngập tới cổ người lớn nên một số người dân phát hiện sự việc không thể lao xuống cứu nạn nhân", ông Luân nói.

Ôtô của nạn nhân được tìm thấy dưới suối, cách nơi bị cuốn khoảng 50 m, sáng 14/9. Ảnh: Phước Tuấn

Ôtô của nạn nhân được tìm thấy dưới suối, cách nơi bị cuốn khoảng 50 m, sáng 14/9. Ảnh: Phước Tuấn

Theo nhân chứng, lúc đó khu vực đường qua suối ngập hơn một mét, nước chảy xiết. Một số người đã cảnh báo, nhưng ôtô tiếp tục chạy. "Ôtô trôi khoảng 50 m thì tài xế định bung cửa thoát ra nhưng chìm dần", người này nói.

Người dân địa phương cho biết nạn nhân chở hai con nhỏ từ TP Biên Hòa về nhà ở phường Tân Đông Hiệp, khi quay lại Đồng Nai, lái xe một mình thì gặp nạn.

Ôtô bị cuốn xuống suối Siệp, giáp ranh giữa hai tỉnh Bình Dương và Đồng Nai. Ảnh: Phước Tuấn

Ôtô bị cuốn xuống suối Siệp, giáp ranh giữa hai tỉnh Bình Dương và Đồng Nai. Ảnh: Phước Tuấn

Trước đó trên địa bàn Bình Dương và Đồng Nai mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ngập nặng. Khu vực TP Dĩ An, nước suối Siệp dâng cao, chảy cuồn cuộn làm quốc lộ 1K và các đường khu dân cư ngập hơn nửa mét, hàng loạt xe chết máy.

Cô giáo bật khóc nhìn đồ dùng học sinh dưới lớp bùn non sau lũ lịch sử
Bới tìm sách vở, đồ dùng học sinh dưới lớp bùn non sau lũ, các cô giáo ở vùng “rốn lũ” Yên Bái khóc nức nở vì thương học trò sẽ thiếu đồ dùng học tập....

Mưa lũ sau bão Yagi

Theo Phước Tuấn - Đình Văn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h