Ngộp thở giữa "rừng người" ở Hồ Gươm, phố đi bộ Nguyễn Huệ đêm cuối năm

Ngày 31/12/2019 20:29 PM (GMT+7)

Đổ về trung tâm Hà Nội và TP.HCM đón năm mới, biển người đi bộ cũng phải chôn chân, nhích từng chút một trong đêm cuối năm.

Cảnh chen chúc trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

Tối 31/12, trời TP.HCM khá mát, dù trước đó vài tiếng thời tiết khá oi bức. Từ 19h, các tuyến đường dẫn vào trung tâm như: Nguyễn Văn Trỗi, Hàm Nghi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng, Hai Bà Trưng… đông nghịt người. Đây cũng là những tuyến đường cùng các cửa ngõ thành phố đã được trang trí ánh sáng nghệ thuật, cờ hoa rực rỡ đón chào năm mới 2020.

 Nhiều tuyến
đường ở trung tâm được trang hoàng để chào đón năm mới 2020.

Nhiều tuyến đường ở trung tâm được trang hoàng để chào đón năm mới 2020.

Tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ rất đông người dân tập trung về đây để chờ xem pháo hoa tầm cao trên nóc hầm Thủ Thiêm. Tại đây, rất đông người dân và du khách nước ngoài cũng có mặt để tham dự chương trình đếm ngược (countdown) và trình chiếu ánh sáng 3D lên tòa nhà UBND TP.HCM.

 Đường phố Sài
Gòn đẹp lung linh về đêm.

Đường phố Sài Gòn đẹp lung linh về đêm.

Các tuyến đường nối với phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng đông nghẹt người. Trên vỉa hè, lòng đường đông nghìn nghịt, nhiều người ngồi bệt xuống đất cười đùa cùng bạn bè, gia đình và chờ đón thời khắc chuyển giao sang năm 2020. Trong khi đó, hàng trăm người khác chen lấn rời phố đi bộ đi về đường Bạch Đằng. Khu vực này bị phủ kín bởi hàng nghìn bạn trẻ, đứng ngồi hướng về phía sông ngóng chờ loạt pháo hoa mừng năm mới 2020.

“Tôi và nhóm bạn có mặt từ sớm trên phố đi bộ Nguyễn Huệ để tham quan, chụp ảnh và chờ xem pháo hoa thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới”, anh Nguyễn Văn Tuấn ngụ quận 5 chia sẻ.

Ngoài ra, nhiều khu vực ở đại lộ Mai Chí Thọ, khuôn viên tòa nhà Landmark 81 cũng rất đông người dân có mặt từ sớm để có vị trí thuận lợi nhất xem bắn pháo hoa. Năm nay, TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại công viên đường hầm sông Sài Gòn (quận 2) và công viên khu dân cư Vinhomes Central Park (quận Bình Thạnh). Một điểm bắn tầm thấp tại công viên văn hoá Đầm Sen quận 11.

 Hiện chỉ còn
vài giờ đồng hồ nữa là bước sang năm mới 2020.

Hiện chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa là bước sang năm mới 2020.

 Đường Nam Kỳ
Khởi Nghĩa cũng đẹp lung linh về đêm.

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa cũng đẹp lung linh về đêm.

 Ngộp thở giữa amp;#34;rừng ngườiamp;#34; ở Hồ Gươm, phố đi bộ Nguyễn Huệ đêm cuối năm - 5

 Ngộp thở giữa amp;#34;rừng ngườiamp;#34; ở Hồ Gươm, phố đi bộ Nguyễn Huệ đêm cuối năm - 6

 Ngộp thở giữa amp;#34;rừng ngườiamp;#34; ở Hồ Gươm, phố đi bộ Nguyễn Huệ đêm cuối năm - 7

 Tuyến đường
Nguyễn Huệ được trang hoàng đón năm mới.

Tuyến đường Nguyễn Huệ được trang hoàng đón năm mới.

 Người dân tập
trung khu vực đài phun nước trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

Người dân tập trung khu vực đài phun nước trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

 Dòng xe bị
dính lại ở vòng xoay Ngã Bảy lúc 20h, phải nhích từng chút
một.

Dòng xe bị "dính" lại ở vòng xoay Ngã Bảy lúc 20h, phải nhích từng chút một.

 CSGT xuống
đường phân luồng giao thông tại các giao lộ.

CSGT xuống đường phân luồng giao thông tại các giao lộ.

Thời tiết cả nước ngày cuối cùng của năm và Tết Dương lịch 2020: Trời mưa phùn, rét đậm
Ngày cuối năm 2019 và những ngày đầu năm mới 2020, một đợt không khí lạnh mới tràn xuống Bắc Bộ khiến khu vực trở rét kèm theo mưa nhỏ.
Theo Dương Thanh - P.N
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tết Dương lịch