Những người phụ nữ trắng đêm mưu sinh ở phiên chợ đêm giữa lòng Hội An

Ngày 31/07/2016 00:06 AM (GMT+7)

Phiên chợ đêm cầu Cẩm Nam chỉ bắt đầu họp từ lúc nửa đêm và tan dần khi trời hửng sáng. Ở đó, có những người phụ nữ trắng đêm mưu sinh vì cuộc sống gia đình.

Chợ đầu mối cầu Cẩm Nam, hay còn gọi là chợ đêm cầu Cẩm Nam (thuộc Phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam) là một phiên chợ đặc biệt, đã xuất hiện và tồn tại từ rất lâu. 

Đồng hồ chỉ 0 giờ sáng, khi mọi người đã đi ngủ, phố cổ lúc này chỉ còn lác đác vài khách du lịch nước ngoài đi dạo về khuya và những người công nhân vệ sinh đang hoàn thành nốt công việc; đó cũng là lúc chợ đêm bắt đầu họp.

Không gian yên ắng ở khu vực cầu Cẩm Nam bị phá vỡ bởi tiếng xe máy chở những mặt hàng đặc trưng của phố Hội như: Bắp nếp Cẩm Nam, hến Cẩm Nam, rau Trà Quế, tôm cá sông Hoài, trầu cau, tương ớt, cao lầu khô,…

Hầu hết các tiểu thương là phụ nữ. Có người gánh hàng một mình, có người được chồng con phụ giúp chở hàng trên những chiếc xe ba gác hoặc xe máy. Họ thường đến chợ từ rất sớm, một phần vì những người thu mua bán lẻ thường mua hàng sớm để kịp chở đi bán ở những nơi khác. Việc mua bán diễn ra nhanh chóng. Rất hiếm khi nghe thấy những lời mặc cả hay rao hàng ồn ào, bởi người bán lẫn người mua đều là “mối” hàng quen thuộc của nhau.

Cứ thế, không khí chợ đêm trở nên nhộn nhịp. Từ đây, những món hàng theo lái buôn ra Đà Nẵng và đến khắp các huyện lân cận trong tỉnh như Quế Sơn, Thăng Bình, Duy Xuyên,…

Cuộc sống mưu sinh ở phiên chợ bên chân cầu Cẩm Nam vẫn diễn ra đều đặn vào mỗi đêm và tạm dừng khi trời hửng sáng, khi đồng hồ điểm sang 4 – 5 giờ. Những người phụ nữ lại lặng lẽ trở về nhà, chở theo gánh nặng mưu sinh cùng những giọt mồ hôi pha sương gió…

Những người phụ nữ trắng đêm mưu sinh ở phiên chợ đêm giữa lòng Hội An - 1

Những tiểu thương ở phiên chợ đặc biệt này chủ yếu là phụ nữ, họ chở hàng ra chợ từ rất sớm.

Những người phụ nữ trắng đêm mưu sinh ở phiên chợ đêm giữa lòng Hội An - 2

Những người phụ nữ trắng đêm mưu sinh ở phiên chợ đêm giữa lòng Hội An - 3

Tranh thủ dọn hàng.

Những người phụ nữ trắng đêm mưu sinh ở phiên chợ đêm giữa lòng Hội An - 4

Một góc phiên chợ.

Những người phụ nữ trắng đêm mưu sinh ở phiên chợ đêm giữa lòng Hội An - 5

Những người phụ nữ trắng đêm mưu sinh ở phiên chợ đêm giữa lòng Hội An - 6

Bắp nếp Cẩm Nam là một trong những mặt hàng được bán nhiều nhất ở chợ.

Những người phụ nữ trắng đêm mưu sinh ở phiên chợ đêm giữa lòng Hội An - 7

Vợ chồng anh Lê Viết Tú – chị Đỗ Thị Hải (Cẩm Nam, Hội An) đã có hơn 20 năm bán hến ở chợ.

Những người phụ nữ trắng đêm mưu sinh ở phiên chợ đêm giữa lòng Hội An - 8

Hến Cẩm Nam là một trong những đặc sản ở đây. Hến được bán theo lon, kèm theo nước hến.

Những người phụ nữ trắng đêm mưu sinh ở phiên chợ đêm giữa lòng Hội An - 9

Hàng được thương lái chất lên giỏ để chở đi bán ở nơi khác.

Những người phụ nữ trắng đêm mưu sinh ở phiên chợ đêm giữa lòng Hội An - 10

Những người đàn ông đợi vợ bên ly cà phê và ấm trà nóng.

Những người phụ nữ trắng đêm mưu sinh ở phiên chợ đêm giữa lòng Hội An - 11

Những người phụ nữ trắng đêm mưu sinh ở phiên chợ đêm giữa lòng Hội An - 12

Chợ chủ yếu bày bán những mặt hàng quen thuộc ở Hội An.

Những người phụ nữ trắng đêm mưu sinh ở phiên chợ đêm giữa lòng Hội An - 13

Người phụ nữ này chuẩn bị chở hàng ra Đà Nẵng bán.

Những người phụ nữ trắng đêm mưu sinh ở phiên chợ đêm giữa lòng Hội An - 14

Những người phụ nữ trắng đêm mưu sinh ở phiên chợ đêm giữa lòng Hội An - 15

Không khí mua bán ở chợ rất nhộn nhịp.

Đoàn Lê
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h