Rơi từ tầng 2, bé trai 2 tuổi hôn mê sâu

Ngày 21/09/2015 22:30 PM (GMT+7)

Vừa đưa đứa con gái lớn xuống tới đất để đi học thì nghe tiếng rơi từ phía sau lưng, người cha giật mình quay lại thì thấy đứa con trai út 2 tuổi nằm bất động khi rơi từ tầng 2.

Ngày 21-9, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết vừa tiếp nhận cứu chữa bé trai P.T.T.L (2 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP HCM) bị tai nạn té lầu chấn thương sọ não thương tâm.

Trước đó, ngày 16-9, bé L. nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, gãy xương đùi trái, bể sọ trán phải, dập xuất huyết não. Các bác sĩ đã xử trí cấp cứu, bó bột xương gãy, cho thở máy, dùng thuốc chống phù não.

Rơi từ tầng 2, bé trai 2 tuổi hôn mê sâu - 1

Sau 5 ngày điều trị, bé trai té lầu vẫn còn hôn mê.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Thu Thảo, Khoa Hồi sức ngoại thần kinh Bệnh viện Chợ Rẫy, sau 5 ngày điều trị mặc dù mạch huyết áp ổn định, tuy nhiên tổn thương chấn thương sọ não nặng, bệnh nhi còn mê hôn sâu, tiên lượng rất dè dặt, chưa nói trước được điều gì.

Rơi từ tầng 2, bé trai 2 tuổi hôn mê sâu - 2

Hiện tiên lượng sức khỏe bé trai rất dè dặt

Cha bé T., anh P.T.L (42 tuổi), cho biết khoảng 6 giờ sáng, anh vừa đưa đứa con gái lớn (học lớp 5) xuống tới đất để đi học thì nghe tiếng rơi từ phía sau lưng. Giật mình anh quay lại thì thấy đứa con trai út nằm bất động do vừa rơi từ tầng 2 xuống đất thông qua giếng trời ở giữa nhà.

Bấn loạn, anh ôm con chạy thẳng vào Bệnh viện quận Bình Tân cấp cứu trước khi chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Tai nạn xảy ra trong lúc hai người giúp việc nhà anh còn nằm với đứa con thứ 2 và vợ anh cũng vừa bước xuống cầu thang để đi mua cháo cho bé.

Theo Nguyễn Thạnh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan