Sĩ tử và người nhà tràn xuống đường bắt xe

Ngày 02/07/2013 15:06 PM (GMT+7)

Lượng người đổ về các bến xe quá lớn, nhiều thí sinh và người nhà đứng cả xuống lòng đường để bắt xe.

Sáng nay (2/7), hàng nghìn sĩ tử đổ về thủ đô Hà Nội, chuẩn bị cho kỳ thi đại học đợt 1 vào ngày 4 - 5/7 tới.

Lượng người đột ngột tăng cao khiến các bến xe quá tải, nhiều sĩ tử và người nhà phải đứng xuống cả lòng đường để bắt xe. Bước xuống xe, trên gương mặt của thí sinh và người nhà lộ rõ vẻ mệt mỏi sau chặng đường dài.

Ra thành phố, thí sinh và phụ huynh "tay xách nách mang" những đồ dùng cần thiết phục vụ cho lần "vượt vũ môn" quan trọng sau 12 năm đèn sách. Thậm chí, nhiều phụ huynh còn cẩn thận mang cả gạo, rau ở quê đi để nấu cơm, phần vì để tiết kiệm chi phí, mặt khác lại lo ăn cơm quán không đảm bảo sức khỏe.

Chùm ảnh sĩ tử và người nhà tay xách nách mang đồ đạc đứng phía ngoài đường bắt xe:

Sĩ tử và người nhà tràn xuống đường bắt xe - 1

Tại khu vực bến xe Mỹ Đình (Phạm Hùng, Hà Nội), rất đông sĩ tử và người nhà đứng dưới chân cầu vượt để bắt xe ôm đi tìm phòng trọ.

Sĩ tử và người nhà tràn xuống đường bắt xe - 2

Nhiều người còn đứng tràn cả xuống lòng đường.

Sĩ tử và người nhà tràn xuống đường bắt xe - 3

Sĩ tử và người nhà tràn xuống đường bắt xe - 4

Gương mặt của thí sinh và người nhà lộ rõ vẻ lo lắng khi lần đầu tiên tới Hà Nội.

Sĩ tử và người nhà tràn xuống đường bắt xe - 5

Hai bố con anh Trương Văn Mỹ (Hải Dương) tỏ ra khá mệt mỏi khi vừa bước chân xuống khỏi ô tô. Anh Mỹ cho biết, anh và con gái đến bến xe Mỹ Đình lúc 8h30 nhưng tới giờ vẫn chưa biết đi đâu để tìm phòng trọ.

Sĩ tử và người nhà tràn xuống đường bắt xe - 6

Sĩ tử và người nhà tràn xuống đường bắt xe - 7

Hai mẹ con chị Nguyễn Thị Bình (Lạng Sơn) cũng có mặt tại bến xe Mỹ Đình từ khá sớm. Hiện tại, chị và con trai đang nhờ người tìm nhà trọ do không thông thuộc đường ở thủ đô.

Sĩ tử và người nhà tràn xuống đường bắt xe - 8

Tranh thủ xem bản đồ tìm đường đi.

Sĩ tử và người nhà tràn xuống đường bắt xe - 9

Từ sáng sớm, thí sinh và người nhà đã có mặt tại bến xe Giáp Bát sau nhiều giờ ngồi xe.

Sĩ tử và người nhà tràn xuống đường bắt xe - 10

Và mệt mỏi chờ đợi tại các điểm xe buýt.

Sĩ tử và người nhà tràn xuống đường bắt xe - 11

Anh Ngô Đức Ngọc (Hải Hậu, Nam Định) đưa con lên thi đại học tại trường ĐH Xây Dựng cho biết, để tiết kiệm chi phí anh mang đầy đủ gạo, rau để tiết kiệm tiền ăn. Anh cũng không quên mang theo quạt điện vì sợ phòng trọ không có quạt.

Sĩ tử và người nhà tràn xuống đường bắt xe - 12

Hai mẹ con chị Thái Thị Hồng (Yên Khánh, Ninh Bình) mang theo đầy đủ thuốc, gạo, thậm chí cả mắc treo quần áo trong những ngày trọ tại thủ đô.

Sĩ tử và người nhà tràn xuống đường bắt xe - 13

Chị Nguyễn Thị Hải (Ninh Bình) cho biết, để tiết kiệm chi phí đi xe ôm, chị nhờ cô con gái lớn đang học tại Học viện Ngân hàng chở đi bằng xe đạp. "Thời buổi giá cả đắt đỏ thế này, tiết kiệm được chừng nào tốt chừng đó", chị Hải chia sẻ thêm.

Sĩ tử và người nhà tràn xuống đường bắt xe - 14

Tuyết Ninh - Như Hoàn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan