Tin tức 24h: Anh nạn nhân vụ Việt kiều bị tạt axit, cắt gân chân bất ngờ khóa điện thoại

Ngày 20/02/2019 19:00 PM (GMT+7)

Một số người thân với gia đình cho hay những ngày qua không thể liên lạc được với Võ Duy Hoàng (anh trai nạn nhân).

Vụ Việt kiều bị tạt axit, cắt gân chân: Người thân bất ngờ khi anh trai nạn nhân khóa số điện thoại

Vụ việc nam Việt kiều bị tạt axit ngày Tết ở huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) khiến dư luận vô cùng bàng hoàng.

Ông Võ Duy Linh (cha của nạn nhân Võ Duy Nghiêm) cho biết, con trai ông và Nguyễn Thị Bích Trâm (bạn gái của Nghiêm) đang được điều trị tại một bệnh viện ở Bangkok (Thái Lan).

"Con tôi vừa được phẫu thuật các vết thương ở hai chân, riêng đôi mắt được điều trị bằng thuốc. Các bác sĩ thông báo quá trình hồi phục vết thương của Nghiêm phải mất thời gian dài khiến cả gia đình lo cho số phận tương lai của em nó", ông Linh nói.

Tin tức 24h: Anh nạn nhân vụ Việt kiều bị tạt axit, cắt gân chân bất ngờ khóa điện thoại - 1

Hiện trường xảy ra vụ án - Ảnh: Người Lao Động

Tri thức trực tuyến cũng dẫn nguồn thông tin từ một số người thân với gia đình cho hay những ngày qua không thể liên lạc được với Võ Duy Hoàng (anh trai nạn nhân). "Chúng tôi hỏi thăm thì họ trả lời sau khi rời quê sớm sang Canada, Hoàng đã khóa số điện thoại và cả email khiến họ bất ngờ, khó hiểu", một người nói.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Bình Sơn đã đề xuất cơ quan chức năng cấm xuất cảnh đối với Võ Duy Hoàng (quốc tịch Canada) nhằm phục vụ công tác điều tra. Tuy nhiên, trong lúc nhà chức trách đang làm thủ tục đề nghị cấm xuất cảnh, ông Hoàng đã xuất cảnh sang Canada sau hai ngày xảy ra vụ án.

Ông chủ cà phê Trung Nguyên đề nghị cấp 10 tỷ đồng/năm nuôi con

Tại phiên xử ly hôn sáng nay (20.2) giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và vợ là bà Lê Hoàng Diệp Thảo, chưa vào phiên tranh luận nhưng phiên tòa đã nóng lên vì ý kiến của đại diện hai bên. Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Lê Hoàng Diệp Thảo nêu ý kiến: Ngoài vai trò là nguyên đơn trong vụ án ly hôn, đề nghị tòa công nhận bà Thảo là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Bởi bà Thảo là cổ đông chính, cổ đông lớn trong các công ty của Trung nguyên.

HĐXX giải thích với ý kiến của đại diện nguyên đơn: Bà Thảo có quyền đưa ý kiến tranh luận bảo vệ quyền lợi cho bà tại phiên xét xử.

Tại buổi xét xử, nguyên đơn là bà Lê Hoàng Diệp Thảo giữ nguyên đề nghị như trong đơn khởi kiện và không có bổ sung thêm.

Về phần phân chia nuôi dưỡng con cái: Bà Thảo nêu ông bà có 4 người con chung, từ lúc sinh con ra đến nay bà Thảo luôn nuôi dưỡng chăm sóc con nên xin tòa giải quyết để được nuôi cả 4 người con sau khi nghe ý kiến của các cháu.

Tin tức 24h: Anh nạn nhân vụ Việt kiều bị tạt axit, cắt gân chân bất ngờ khóa điện thoại - 2

Ông Vũ đề nghị cấp dưỡng nuôi 4 con với mức 10 tỷ đồng/năm.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ đề nghị tòa giải quyết cho ông được ly hôn. Ông Vũ nêu bà Thảo không chăm sóc con cái đến nơi đến chốn. Ông Vũ muốn được nuôi các con và không cần bà Thảo chu cấp gì hết. Tuy nhiên ông Vũ tôn trọng quyết định của các con nếu các con có ý kiến chứ ông không tranh chấp quyền nuôi con.

Về cấp dưỡng nuôi con, bà Thảo đề nghị ông Vũ cấp dưỡng nuôi mỗi người con mỗi tháng bằng 5% cổ phần của ông Vũ trong công ty thuộc tập đoàn Trung Nguyên, để các con được kế nghiệp và phát triển sản nghiệp gia đình tiếp tục phát triển (tổng cộng 4 người con là 20%).

Về yêu cầu này, ông Vũ gay gắt nói bà Thảo dùng mọi thủ đoạn để khống chế, đòi tiền, đưa và giữ mấy đứa con làm con tin cũng vì mục đích đòi tiền. Bà Thảo đừng bao giờ làm tổn thương các con. Ông Vũ không đồng ý đề nghị của bà Thảo mà đề nghị cấp dưỡng nuôi 4 con với mức 10 tỷ đồng/năm và giữ nguyên quan điểm này.

Nhặt 2 cọc tiền giữa phố Sài Gòn, người đàn ông có hành động bất ngờ

Ngày 20/2, thiếu tá Nguyễn Trung Kỳ, phó Trưởng Công an phường Tân Quý (quận Tân Phú, TP.HCM) cho biết, công an phường đang niêm phong, tạm giữ số tiền 100 triệu đồng. Theo trung tá Kỳ, đây là số tiền do anh Nguyễn Duy (35 tuổi, quê Trà Vinh, làm tiếp thị bánh kẹo, tạm trú trên địa bàn phường Tân Quý), nhặt được trên đường và giao nộp cho công an để tìm trả cho người đánh rơi.

Tin tức 24h: Anh nạn nhân vụ Việt kiều bị tạt axit, cắt gân chân bất ngờ khóa điện thoại - 3

Anh Nguyễn Duy người nhặt được 2 cọc tiền 100 triệu đồng nộp cho công an để tìm trả lại người đánh rơi

Trước đó, vào sáng 23/1, anh Duy chở vợ bằng xe máy lưu thông trên đường Đỗ Công Tường (khu phố 1, phường Tân Quý) thì phát hiện 2 cọc tiền có mệnh giá 500 nghìn đồng nằm giữa đường. Anh Duy nhặt và kiểm tra tổng cộng 2 cọc tiền là 100 triệu đồng. Ngay sau đó, anh chở vợ chạy thẳng đến trụ sở công an phường Tân Quý gần đó để giao nộp, tìm chủ sở hữu đánh rơi.

Công an phường Tân Quý cho biết đã ra thông báo tìm chủ nhân của số tiền nói trên nhưng nhiều ngày qua vẫn chưa có ai đến nhận.

Giấy trắng mực đen tố Á hậu trong cuộc thi sắc đẹp bán dâm giá nghìn đô
Từng trả lời trên truyền hình là bản thân không có hành vi bán dâm, trên người vẫn mặc quần áo, chỉ nói 2 - 3 câu thì công an ập vào, tuy nhiên, tại...
Bảo Anh (t/h)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h