Tin tức 24h: Đã làm sạch đất ở độ sâu 23/35 m xung quanh trụ bê tông để cứu bé trai

K.T - Ngày 03/01/2023 18:53 PM (GMT+7)

Đến chiều ngày 3-1 đơn vị thi công đã làm sạch lượng bùn đất ở độ sâu 23/35 m bên trong lòng ống, quanh trụ bê tông mà bé trai bị mắc kẹt.

Đã làm sạch đất ở độ sâu 23/35 m xung quanh trụ bê tông để cứu bé trai

Đến 17 giờ ngày 3-1, công tác cứu hộ bé trai bị kẹt trong trụ bê tông đang được lực lượng chức năng thực hiện khẩn trương.

Theo đơn vị thi công, đến 14 giờ 30 phút họ đã làm sạch lượng bùn đất sâu 23/35 m bên trong lòng ống.

Công tác khoan guồng xoắn tiếp tục thực hiện đến độ sâu 27 m. Khi đạt độ sâu này, lực lượng cứu nạn sẽ tròng cáp vào ba đoạn ống bê tông. Sau đó sẽ khoan sâu đến cuối đầu cọc, khi không còn ma sát thì nhổ cọc lên.

Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp Lê Quốc Phong và các đơn vị tính toán phương án xử lý sớm đưa cháu bé ra ngoài

Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp Lê Quốc Phong và các đơn vị tính toán phương án xử lý sớm đưa cháu bé ra ngoài

Quá trình thi công đoạn còn lại đang gặp khó khăn do kết cấu đất chặt. Tuy nhiên đơn vị thi công vẫn giữ các nhóm, tổ thực hiện xuyên đêm rút ngắn thời gian để nhanh chóng nhổ được cọc bê tông lên đưa bé trai ra ngoài.

Bên cạnh đó, lực lượng cứu nạn cũng đang nghiên cứu áp dụng phương pháp khoan xoáy nước để hỗ trợ cho việc cứu hộ, cứu nạn được nhanh hơn.

Nhiều thiết bị chuyên dùng hiện đại đã có mặt tại hiện trường hỗ trợ giải cứu bé trai bị kẹt trong trụ bê tông.

Nhiều thiết bị chuyên dùng hiện đại đã có mặt tại hiện trường hỗ trợ giải cứu bé trai bị kẹt trong trụ bê tông.

Theo ghi nhận tại hiện trường, các phương tiện, máy móc, thiết bị và nhân lực được tập trung đầy đủ, đảm bảo tiến độ thi công.

Một giàn khoan áp lực cao bằng tia nước của Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Thuỷ lợi 2 được huy động đến hiện trường dùng làm nhão bùn trong lòng ống thép, để việc rút trụ bê tông sớm hoàn thành. Xe thiết bị chuyên dùng cứu hộ của Bộ Xây dựng cũng đã đến hiện trường.

Các lực lượng cứu nạn đang tích cực chạy đua với thời gian cùng quyết tâm sẽ nhổ được trụ bê tông và đưa cháu bé ra trong hôm nay.

Lực lượng cứu nạn cũng đã có phương án phòng ngừa khi đang thi công mà xảy ra mưa lớn. Theo đó, đơn vị sẽ sử dụng các biện pháp che chắn, đồng thời áp dụng thoát dẫn tự nhiên và sử dụng máy bơm để bơm nước ra.

Trưa cùng ngày, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9 đã đến hiện trường, trực tiếp chỉ đạo lực lượng công binh của quân khu hỗ trợ cứu nạn.

Các thiết bị chuyên dụng của lực công binh của Quân khu 9, như máy nội soi, máy cưa cắt bê tông cũng đã sẵn sàng hỗ trợ cứu nạn khi trụ bê tông mà cháu bé bị kẹt được nhổ lên.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều cũng đến thăm hỏi và động viên gia đình cháu bé. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình nạn nhân, Quân khu 9 cho biết sẽ hỗ trợ gia đình một căn nhà.

Tài xế xe tải mất tích khi nhảy xuống sông cứu bé trai

Ngày 3-1, lực lượng chức năng và gia đình vẫn đang tích cực tìm kiếm tài xế nhảy sông cứu bé trai bị ngã xuống sông sau vụ va chạm giao thông giữa xe tải và xe máy.

Hiện tại thi thể bé trai đã được tìm thấy cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 4km, riêng tài xế nhảy theo cứu bé trai vẫn chưa tìm thấy.

Cầu Mỹ Thạnh nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: PV

Cầu Mỹ Thạnh nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: PV

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ sáng 3-1 chị N.T.K.K. (ngụ xã Long Mỹ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) điều khiển xe máy chở theo con trai 4 tuổi tên P.T.Q.H. qua cầu Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm hướng từ xã Thuận Điền sang xã Mỹ Thạnh.

Khi đi ra gần giữa cầu, xe tải biển số số 71C-083…do tài xế L. V. S. (35 tuổi) điều khiển xảy ra va chạm với xe máy của chị K làm xe chị K bị nghiêng vào thành cầu. Bé Q. H. ngồi phía sau xe máy bị lọt qua lan can cầu, rơi xuống sông Bình Chánh (một nhánh của sông Hàm Luông).

Thấy vậy, tài xế S liền nhảy xuống sông để cứu bé trai. Tuy nhiên, thời điểm này nước chảy mạnh nên cả hai đã bị nước cuốn trôi và mất tích.

Sau đó, người dân liền hô hoán mọi người đến ứng cứu, ngay lúc này nhiều chiếc ghe của người dân đã ra giữa sông để tìm kiếm các nạn nhân.

Khoảng 1 tiếng sau, người dân tìm được bé Q. H. cách hiện trường vụ việc khoảng 4km, sau đó bé H được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Đến trưa cùng ngày, các lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc Công an tỉnh Bến Tre và ghe cào của người dân vẫn đang tìm kiếm tài xế S.

Thi thể bé gái sơ sinh còn dây rốn cuốn trong chiếc áo bỏ trên vỉa hè

Trưa 3-1, Công an TP Thủ Đức, TPHCM đang tiến hành xác minh, điều tra làm rõ vụ thi thể bé gái sơ sinh bỏ trên vỉa hè.

Theo đó, khoảng 9 giờ 30 phút sáng cùng ngày, người dân phát hiện một chiếc áo khoác cuộn tròn còn lòi ra vài cộng tóc để trên vỉa hè đường Nguyễn Xiển, trước nghĩa trang giáo xứ Long Bình, thuộc phường Long Bình, TP Thủ Đức.

Công an có mặt tại hiện trường vụ việc.

Công an có mặt tại hiện trường vụ việc.

Khi người dân lại kiểm tra thì phát hiện bên trong chiếc áo là thi thể trẻ sơ sinh.

Nhận tin báo, Công an có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp cơ quan chức năng tiến hành xác minh, điều tra vụ việc.

Bước đầu xác định thi thể này là bé gái mới sinh, còn nguyên dây rốn.

Tới 11 giờ trưa, công an vẫn đang khám nghiệm, làm rõ vụ việc.

Phát hiện người đàn ông chết trong nhà, trên đầu có vết thương

Tới 15 giờ chiều 3-1, Công an Q.12 vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra làm rõ vụ người đàn ông chết trong nhà, đầu có vết thương.

Thông tin ban đầu, ông H.M.T. (64 tuổi) và bà P.T.H.L. (51 tuổi, vợ ông T) cùng sinh sống tại căn nhà trong hẻm cụt trên đường TL29 thuộc P.Thạnh Lộc, Q.12, TPHCM.

Con hẻm dẫn vào nhà nạn nhân.

Con hẻm dẫn vào nhà nạn nhân.

Tuy nhiên gần đây 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn nên bà L dọn đi nơi khác ở. Thường ngày bà vẫn lui tới căn nhà này để nấu ăn cho chồng.

Sáng nay, bà L mang cháo tới cho chồng thì phát hiện người chồng đã chết, trên đầu có vết thương, hiện trường có vết máu, nên đã báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận thông tin, các đơn vị nghiệp vụ công an cùng cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ việc.

Tình tiết bất ngờ vụ 2 bé gái "mất tích" ở TP.HCM

Ngày 3/1, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) cho biết, đơn vị đang lập hồ sơ, xác minh vụ 2 bé gái được gia đình trình báo mất liên lạc nhiều ngày.

Hai bé gái bị mất liên lạc là Nguyễn Bảo Như (6 tuổi) và T.B.L. (11 tuổi), cùng tạm trú ở ấp 4, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh.

Theo báo Dân Trí, chị Nguyễn Thanh Thúy (26 tuổi, quê Kiên Giang, mẹ bé Như) cho biết, trưa 28/12, con gái chị và L. cùng một số bé khác trong xóm trọ, ra khu vực đường Trịnh Như Khuê (gần chợ Bình Chánh, cách nhà trọ khoảng 50m) để vui chơi.

Đến khoảng 14h cùng ngày, không thấy cháu Như về nhà, gia đình chia nhau tìm khắp nơi nhưng không thấy. Thời điểm này, bé gái L. cũng đi đâu không rõ.

Sau khi tìm kiếm con không thấy, gia đình 2 bé đã đến Công an xã Bình Chánh trình báo, nhờ giúp đỡ.

Gia đình chị Thúy đăng tin tìm con. Ảnh: Thanh Niên

Gia đình chị Thúy đăng tin tìm con. Ảnh: Thanh Niên

Chia sẻ thêm với PV báo Pháp luật TP.HCM, chị Thúy cho hay, một số người dân ở khu vực cho biết, đã nhìn thấy bé Như đi cùng bé L. nhưng không rõ đi đâu.

“Người ta nói với tôi rằng bé L. có hỏi đường ra Hà Nội để thăm bạn. Bé L. có mang theo điện thoại” – chị Thúy nói.

Sau khi con gái mất tích, chị Thúy đã bỏ cả công việc chạy khắp nơi để tìm kiếm con, nhưng vẫn chưa có tin tức.

Hiện lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm ở khu vực 2 bé gái vui chơi và trích xuất camera an ninh lân cận nhưng chưa có thông tin cụ thể.

Xác định nguyên nhân cháy sòng bài tại Campuchia khiến 27 người thiệt mạng

Liên quan tới vụ cháy khu phức hợp khách sạn và casino Grand Diamond City tại thị trấn Poipet (Campuchia) hôm 28/12/2022 khiến ít nhất 27 người thiệt mạng, giới chức địa phương cho biết nguyên nhân là do các phụ kiện trang trí cho năm mới tại casino này đã tiêu thụ quá nhiều điện, khiến đường dây bị quá tải và bốc cháy.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: VOV

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: VOV

Người phát ngôn Ủy ban Quốc gia về Quản lý Thiên tai Campuchia cho biết casino này có 500 nhân viên, đã tiếp đón khoảng 1.000 khách vào hôm xảy ra hoả hoạn.

Một người sống sót kể lại rằng bản thân đã thấy một thiết bị chiếu sáng phát ra tia lửa, trước khi ngọn lửa bốc cao lên tới trần nhà, theo kênh truyền hình Channel 7 của Thái Lan.

“Sau đó mọi thứ trở nên hỗn loạn. Sau khi lửa lan tới trần nhà, tôi không nghĩ tình hình còn ổn. Lửa cháy nửa tiếng mà chữa cháy vẫn chưa tới”, người này nói.

“Chỉ sau năm phút, khói đã ở khắp mọi nơi”, Piyapol Sukkaew, một nhân chứng khác ở tầng một của casino khi đám cháy xảy ra, nhớ lại.

Trong số các trường hợp tử vong, có 17 công dân Thái Lan, 1 công dân Nepal, 1 công dân Malaysia và 1 trường hợp nghi là công dân Trung Quốc; 6 trường hợp còn lại chưa xác định được danh tính.

Tại hiện trường vụ việc, các thi thể được tìm thấy trong các phòng, dọc lối đi và trên cầu thang, có thể tử vong trong lúc tìm đường thoát thân giữa đám cháy dữ dội.

Ngày 30/12/2022,, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn trên.

Vào ngày 2/1, giới chức Poipet đã bắt đầu dùng máy hạng nặng để dỡ bỏ casino Grand Diamond City.

Park Hang Seo: Indonesia là đối thủ rất khó chịu nhưng Việt Nam sẽ thắng

Trên sân Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam đánh bại Myanmar với tỉ số 3-0, qua đó giành ngôi đầu bảng B. HLV Park Hang-seo dù vậy cho biết đây là trận đấu không đạt yêu cầu.

“Chúng ta ở bảng B và có được vị trí đầu bảng, tôi xin gửi lời cảm ơn đến cầu thủ. Ở trận hoà Singapore 0-0, sân cỏ nhân tạo ở đây khiến tôi lo chấn thương cho cầu thủ. Tôi thay đổi khá nhiều vị trí, chỉ riêng trận này là không đạt được mục tiêu. Các trận còn lại thì đạt được mục tiêu và tôi chưa thua bàn thắng nào”-HLV Park Hang-seo cho biết.

Với vị trí nhất bảng B, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Indonesia ở bán kết. Theo HLV Park Hang-seo, đây là đối thủ đội tuyển Việt Nam chưa từng thua dưới thời ông. Ông Park đánh giá Indonesia có nhiều thay đổi, đáng chú ý là các cầu thủ nhập tịch chất lượng tốt.

Tin tức 24h: Đã làm sạch đất ở độ sâu 23/35 m xung quanh trụ bê tông để cứu bé trai - 8

“Các cầu thủ khác của họ có thể lực, kỹ thuật và chiến thuật tốt. Đây là đối thủ khó chịu đối với đội tuyển Việt Nam, nhưng chúng ta hy vọng có kết quả tốt nhất. Từ ngày tôi được bổ nhiệm, ta chưa từng thua họ. Indonesia là đối thủ khó chịu nhưng chúng ta có thể thắng”-ông Park cho biết. Nhà cầm quân Hàn Quốc cũng tỏ ra không ngại lịch sử chưa từng thua Việt Nam ở AFF Cup của Indonesia. Theo ông Park, kỷ lục hay truyền thống là điều tốt nhưng luôn có thể phá vỡ.

Theo ông Park, đá sân khách luôn áp lực nhưng các cầu thủ Việt Nam có đủ kinh nghiệm và năng lực để khắc phục. Ông Park cho biết sẽ yêu cầu các cầu thủ không hưng phấn, giữ được tâm lý ổn định.

Vụ bé trai lọt xuống trụ bê tông: Dự kiến chiều nay sẽ hoàn thành đưa cọc bê tông lên
Lực lượng cứu nạn cứu hộ đang sử dụng nhiều thiết bị, phương tiện chuyên dụng để tiến hành phương án cứu hộ nạn nhân trong thời gian sớm nhất.

Vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông

K.T (T/H)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h