Tin tức 24h: Lý do bà ngoại không xem camera vào ngày bé 5 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón dẫn đến tử vong

H.A - Ngày 30/05/2024 18:50 PM (GMT+7)

Vào lúc 6 giờ 13 phút, bà Hằng vẫn gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm của cháu H. Thế nhưng sau đó không thấy H. đến lớp, cô giáo cũng không báo cho gia đình.

Lý do bà ngoại không xem camera vào ngày bé 5 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón dẫn đến tử vong

Một ngày sau khi xảy ra sự việc cháu T.G.H. (sinh năm 2019, trú xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường mầm non, dư luận vẫn hết sức bàng hoàng, phẫn nộ. Nhiều câu hỏi được đặt ra về cái chết thương tâm của cháu khiến mọi người càng thêm đau xót.

Sáng ngày xảy ra sự việc, bà Đinh Thị Hằng (63 tuổi) đưa cháu ra điểm đón xe, tận mắt nhìn thấy H. lên xe, ngồi sau ghế lái. Chia sẻ trên báo Vnexpress, bà Hằng cho biết lúc 6 giờ 13 phút bà còn gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm, nhờ cho H. vào học lớp cờ vua và tiếng Anh, hết bao nhiêu tiền gia đình sẽ gửi.

Chiếc xe ô tô đưa đón cháu H. ngày 29/5 đã được đưa về trụ sở Công an TP.Thái Bình. (Ảnh: Phụ nữ Việt Nam)

Chiếc xe ô tô đưa đón cháu H. ngày 29/5 đã được đưa về trụ sở Công an TP.Thái Bình. (Ảnh: Phụ nữ Việt Nam)

Xe đón H. rời đi, bà Hằng về phòng sửa soạn đồ ra quán bán chè ở gần khu trọ. Mọi khi bà vẫn hay check camera xem cháu đang làm gì ở lớp. Nhưng vào ngày định mệnh, trường tổ chức Lễ tổng kết ở ngoài sân trường nên bà không xem được.

Đến 17 giờ cùng ngày, gia đình đến đón mới phát hiện ra sự việc H. bị bỏ quên trên xe đưa đón suốt 11 tiếng đồng hồ. H. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình nhưng đã tử vong trước đó.

Sáng nay (30/5), bà Hằng cùng gia đình có mặt tại nhà tang lễ thành phố Thái Bình để chuẩn bị lễ tang cho cháu.

Bà ngoại đau xót kể về đứa cháu trai tội nghiệp. (Ảnh: Phụ nữ Việt Nam)

Bà ngoại đau xót kể về đứa cháu trai tội nghiệp. (Ảnh: Phụ nữ Việt Nam)

Trường mầm non Hồng Nhung 2 vẫn hoạt động bình thường vào ngày hôm nay nhưng báo chí chưa liên hệ được với lãnh đạo nhà trường. (Ảnh: Dân Việt)

Trường mầm non Hồng Nhung 2 vẫn hoạt động bình thường vào ngày hôm nay nhưng báo chí chưa liên hệ được với lãnh đạo nhà trường. (Ảnh: Dân Việt)

Thông tin trên báo Người lao động, gia đình cháu H. bày tỏ sự bức xúc vì từ khi xảy ra sự việc, chưa thấy đại diện nhà trường đến hỏi thăm, thông tin hay nhận trách nhiệm để xảy ra sự việc.

Sáng 30/5, Trường mầm non Hồng Nhung 2 vẫn hoạt động bình thường. Khi có phóng viên liên hệ, bảo vệ thông báo lãnh đạo nhà trường không có mặt tại trường. Liên hệ qua số điện thoại của lãnh đạo nhà trường cũng trong tình trạng tắt máy.

Trưa 30/5, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình đã ra quyết khởi tố vụ án, ra lệnh bắt khẩn cấp Phương Quỳnh Anh, nhân viên đưa đón học sinh Trường mầm non Hồng Nhung 2 để phục vụ công tác điều tra.

Sập giàn giáo xây nhà, 3 người thương vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 30-5, tại công trình xây dựng nhà ở của gia đình anh P.K.T. (SN 1989, ở thôn Gia Lạc, xã Hồng Lý), trong khi nhóm thợ gồm 3 người (trong đó có 2 thợ chính và 1 thợ phụ, đều trú tại xã Hồng Lý) đang trát trên mái tầng 2 thì bất ngờ giàn giáo bị sập.

Lãnh đạo UBND huyện Vũ Thư chia buồn cùng gia đình ông P.X.C. và trao hỗ trợ gia đình số tiền 5 triệu đồng

Lãnh đạo UBND huyện Vũ Thư chia buồn cùng gia đình ông P.X.C. và trao hỗ trợ gia đình số tiền 5 triệu đồng

Hậu quả, ông P.X.C. (SN 1972) tử vong. Ông L.V.B. (SN 1973) và ông V.M.C. (SN 1963) bị thương, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Được biết, vào tháng 12-2020, cũng tại địa phương này đã xảy ra một vụ sập giàn giáo tầng 2 nhà dân đang xây dựng khiến 3 nạn nhân rơi xuống đất, trong đó 2 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong tại bệnh viện.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Xử phạt tài xế cho bé trai ngồi trên thùng xe bán tải chạy cao tốc

Ngày 30/5, thông tin từ Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 3, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), đơn vị đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với tài xế Vương Văn Q. (SN 1985, trú xã Lai Thượng, huyện Thạch Thất, Hà Nội) vì đã có hành vi chở bé trai ở thùng xe khi lưu thông trên cao tốc.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 7h cùng ngày, tài xế Q. điều khiển ô tô bán tải mang biển kiểm soát 29H-141.xx chở gia đình xuất phát từ huyện Thạch Thất đi du lịch ở Sầm Sơn , tỉnh Thanh Hóa.

Hình ảnh bé trai ngồi sau chiếc xe tải đang lưu thông trên cao tốc. Ảnh: Đ.M

Hình ảnh bé trai ngồi sau chiếc xe tải đang lưu thông trên cao tốc. Ảnh: Đ.M

Đến đoạn Big C Thăng Long (đường Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội), tài xế Q. dừng xe cho các cháu nhỏ uống nước. Lúc này một cháu xin ngồi ở thùng xe. Tài xế Q. sau đó đã cho cháu bé ngồi ở thùng xe rồi lưu thông trên đường vành đai 3 (Hà Nội) đi cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45.

Khi đi đến nút giao Đông Xuân (cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45), hành vi trên bị lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện, xử lý. Tổ công tác lập biên bản đối với tài xế Vương Văn Q. về hành vi vi phạm chở người trên thùng xe trái quy định.

Sự việc được ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều bình luận lên án hành động của tài xế khi để cháu nhỏ ở phía sau dưới trời nắng nóng, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT…

Cà Mau: Người phụ nữ bị sét đánh tử vong khi đi đặt lú

Ngày 30/5, thông tin từ UBND xã Nguyễn Phích, huyện U Minh (tỉnh Cà Mau) cho biết, một người phụ nữ trên địa bàn bị sét đánh tử vong khi đi đặt lú ngoài vuông tôm.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 20h tối 29/5, bà Phạm Mỹ N. (sinh năm 1979, ở xã Nguyễn Phích) nói với người thân ra vuông tôm đặt lú (dụng cụ bắt tôm, cá). Sau đó, người thân không thấy bà N. về, nên cả nhà đi tìm và phát hiện bà nằm sấp, bất tỉnh dưới vuông tôm.

Qua ghi nhận, UBND xã Nguyễn Phích nhận định bà N. bị sét đánh tử vong, nên gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi.

Theo ông Trần Văn Xuân - Trưởng ấp 3, xã Nguyễn Phích, nhiều năm trước cũng ở gần khu vực bà N. tử vong, đã từng có nạn nhân bị sét đánh tử vong tương tự.

Xin tiền mua rượu không được, con trai bất hiếu vác dao chém mẹ

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh) vừa tổ chức thực nghiệm điều tra vụ án cố ý gây thương tích xảy ra ngày 30/4/2024. Đáng chú ý, nạn nhân trong vụ án này là mẹ đẻ, còn đối tượng gây án được xác định là con trai.

Trước đó, cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Chẽ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Chiếng A Sy (SN 1985, trú tại thôn Khe Hố, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ) về tội "Cố ý gây thương tích", quy định tại khoản 2 (Điều 134, Bộ luật Hình sự).

Đối tượng Chiềng A Sy. Ảnh: Cơ quan Công an.

Đối tượng Chiềng A Sy. Ảnh: Cơ quan Công an.

Quá trình điều tra của cơ quan công an xác định, chiều 30/4, sau khi uống rượu tại nhà, Chiếng A Sy xin tiền bà Lý Thị Năm (SN 1948, trú cùng thôn, là mẹ đẻ của Sy) để mua rượu, nhưng bà Năm không cho.

Bực tức vì bị mẹ mắng, sẵn có hơi men, Sy xuống bếp lấy một con dao và chém nhiều nhát vào người bà Năm. Hậu quả bà Năm bị thương tích nhiều nơi trên cơ thể, với tổn hại 19% sức khỏe.

Nhận được tin báo, Công an huyện Ba Chẽ cùng cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc tiến hành điều tra làm rõ. Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành các biện pháp điều tra, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Theo H.A (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h