Tin tức 24h: Dòng tin nhắn tài xế Grabbike gửi bạn gái trong đêm báo hiệu kết cục kinh hoàng

H.A - Ngày 14/10/2021 19:10 PM (GMT+7)

Mặc dù có linh cảm bất an, nhưng vì tham công tiếc việc, anh Sang vẫn nhận lời chở 2 vị khách lạ trong đêm. Nam tài xế trẻ chẳng thể ngờ rằng, đấy là chuyến đi cuối cùng của cuộc đời mình.

Đã 2 năm trôi qua, nhưng giờ đây, mỗi lần nhắc lại cái chết đầy thương tâm của anh Nguyễn Cao Sang (SN 2001, quê thôn Mỹ Sơn, xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) nhiều người vẫn không kìm được những giọt nước mắt xót xa.

Theo chia sẻ của người thân, Sang là người con ngoan ngoãn, chăm học, chăm làm và rất mực thương mẹ. Sang bắt đầu biết kiếm tiền từ những năm học cấp 3, mỗi dịp nghỉ hè lại đi khắp nơi tìm việc làm.

Những đồng tiền ít ỏi làm ra, Sang đều mang về đưa cho mẹ để trang trải cuộc sống.

Sau khi hoàn thành chương trình bậc trung học phổ thông, Sang thi đậu vào trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội. Ngày Sang xách ba lô ra Hà Nội nhập học, bà Nguyễn Thị Thu (SN 1969, mẹ Sang) bùi ngùi, xúc động. Bà Thu mong con trai sớm học thành tài, để sau này có thể thoát cảnh nghèo khó.

Nơi đất khách, quê người, với bản tính chịu thương chịu khó, ngoài giờ lên giảng đường, Sang đăng ký chạy dịch vụ Grab để kiếm tiền trang trải chuyện học hành, dư thừa thì gửi về quê phụ giúp mẹ.

Nội dung tin nhắn anh Sang gửi cho người quen trước khi bị giết hại. Ảnh:TL

Nội dung tin nhắn anh Sang gửi cho người quen trước khi bị giết hại. Ảnh:TL

Theo hồ sơ vụ án, khoảng gần 21h ngày 26/9/2019, anh Sang ra khu vực bến xe Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) để tìm khách. Tại đây, 2 thanh niên trẻ tuổi đề nghị anh Sang chở về khu vực phường Cổ Nhuế gần Học viện Cảnh sát nhân dân. Mặc dù có linh cảm bất an, nhưng vì tham công tiếc việc, anh Sang vẫn nhận lời. Trước khi đi, anh Sang cẩn thận gửi hình ảnh hai vị khách, cùng định vị cung đường đi cho người bạn gái và người bạn cùng phòng với lời dặn "có gì báo công an nhé, tí chở hai thằng này lên Cổ Nhuế".

Đêm muộn, không thấy anh Sang trở về, điện thoại thì mất liên lạc, linh tính có chuyện chẳng lành, người thân đã trình báo vụ việc tới cơ quan công an.

Kết cục bi thương

Sáng 28/9, cùng với cơ quan công an, gia đình đã huy động người tỏa đi tìm kiếm anh Nguyễn Cao Sang.

Dựa vào những hình ảnh trước đó anh Sang gửi về, trưa cùng ngày, mọi người đã xác định được bãi đất hoang (khu vực giáp ranh giữa phường Thụy Phương và phường Cổ Nhuế 2 – quận Bắc Từ Liêm). Khu vực này cỏ mọc um tùm, nhiều khối bê tông để ngổn ngang, khiến việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Khi việc tìm kiếm tưởng chừng rơi vào bế tắc, thì người anh trai bất ngờ đá phải một chiếc dép tông. Qua nhận dạng, mọi người khẳng định đây chính là dép của anh Sang sử dụng vào tối ngày 26/9. Tới 18h cùng ngày, cuối cùng Công an đã tìm thấy thi thể anh Sang nằm lẩn khuất trong bụi cỏ. Tại hiện trường, nạn nhân nằm úp, đầu vẫn đội mũ Grab, xe máy và điện thoại đều biến mất. Chứng kiến hình ảnh tang thương đó, người thân nạn nhân òa khóc.

Công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi được cơ quan công an khẩn trương tiến hành. Kết quả bước đầu xác định, anh Sang bị hung thủ dùng dao đâm nhiều nhát, dẫn tới mất máu, tử vong.

Từ những dấu vết thu thập được tại hiện trường, cộng thêm thông tin phía gia đình cung cấp, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã xác định được 2 nghi can giết người gồm: Đinh Văn Giáp (SN 1998, ở xã Phù Nham, huyện Văn Chấn, Yên Bái) và Đinh Văn Trường (SN 2000, ở xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn, Yên Bái). Sau 5 ngày gây án, Giáp và Trường bị cơ quan công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại quê nhà.

Tại CQĐT, các đối tượng khai nhận: Vào trung tuần tháng 9, cả hai rủ nhau xuống Hà Nội chơi. Tại đây, Giáp và Trường thuê trọ tại khu vực bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) và thường đến quán Internet gần đó chơi game.

Khoảng 13h ngày 26/9, do hết tiền tiêu xài, Giáp và Trường rủ nhau đi cướp tài sản của những tài xế xe ôm. Chúng bàn bạc, thống nhất ra khu vực bến xe Mỹ Đình, thuê xe ôm chở tới khu vực vắng người rồi dùng dao bấm mang theo để tấn công, cướp tài sản.

Theo phân công, Trường là người chỉ đường cho tài xế tới địa điểm đã chọn là khu vực tổ dân phố Tân Phong (Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Quá trình bàn bạc, Giáp còn nói nếu người lái xe ôm chống trả thì giết luôn. Trường cũng đồng ý và nói sau khi giết xong sẽ vứt xác nạn nhân xuống ao sen gần đó rồi phủ bèo lên để che giấu.

Theo kế hoạch đã bàn trước đó, khoảng 20h cùng ngày, Giáp và Trường đi bộ ra khu vực cổng chính bến xe Mỹ Đình. Tại đây, họ thấy anh Nguyễn Cao Sang đang ngồi trên xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter chờ khách.

Giáp đi đến bảo anh Sang chở về khu vực phường Cổ Nhuế gần Học viện Cảnh sát nhân dân. Trên đường đi, Trường cố tình chỉ đường cho anh Sang đi đến địa điểm chúng đã chọn trước đó. Tuy nhiên khi đi, xe bỗng chết máy. Anh Sang dựng chân chống, kiểm tra xe thì bất ngờ bị Giáp dùng dao tấn công.

Bị đâm một nhát vào gáy, anh Sang buông xe bỏ chạy. Được một đoạn, nạn nhân gục xuống đường. Thấy vậy, Giáp đi tới, đâm thêm nhiều nhát vào lưng, đùi nạn nhân. Anh Sang tử vong do mất máu cấp không hồi phục được.

Gây án xong, Giáp quay lại nhặt điện thoại của nạn nhân, đưa cho Trường. Trường kiểm tra, thấy điện thoại của anh Sang có mật khẩu nên ném xuống đường. Sau đó hai đối tượng lấy xe máy của nạn nhân chạy trốn về Yên Bái.

Nguồn:

https://giadinh.net.vn/dong-tin-nhan-ron-nguoi-cua-nam-tai-xe-grab-cho-ban-gai-trong-dem-bao-hieu-ket-cuc-kinh-hoang-172211014174946182.htm

Những Hoa hậu "lóa mắt" trước tiền "bẩn", đánh mất mình trên con đường lợi danh

Ngày 12-10-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 3, TPHCM đã tạm giữ Lã Thị Anh (Lã Kỳ Anh), sinh năm 1990, quê ở Hà Nội, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản là chiếc đồng hồ Rolex trị giá bạc tỉ.

Ngày 12-10-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 3, TPHCM đã tạm giữ Lã Thị Anh (Lã Kỳ Anh), sinh năm 1990, quê ở Hà Nội, để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản" là chiếc đồng hồ Rolex trị giá bạc tỉ.

Lã Kỳ Anh không ai khác chính là người đã đăng quang Miss Vietnam Continents 2018 (Hoa hậu thế giới người Việt) diễn ra tại Mỹ. Bên cạnh đó, Lã Kỳ Anh còn thành công trong nhiều lĩnh vực khác như kinh doanh bất động sản, tư vấn du học và ẩm thực.

Lã Kỳ Anh không ai khác chính là người đã đăng quang Miss Vietnam Continents 2018 (Hoa hậu thế giới người Việt) diễn ra tại Mỹ. Bên cạnh đó, Lã Kỳ Anh còn thành công trong nhiều lĩnh vực khác như kinh doanh bất động sản, tư vấn du học và ẩm thực.

Tại thời điểm đăng quang, cô chia sẻ: “Chinh chiến và đăng quang trên đất Mỹ xa xôi nhưng tôi vẫn luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ gia đình, bạn bè, khán giả trong và ngoài nước. Tôi rất vui và hạnh phúc vì điều đó. Sau chiến thắng này, tôi sẽ cố gắng hơn nữa để phát triển thêm cho bản thân cũng như tham gia nhiều các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Tại thời điểm đăng quang, cô chia sẻ: “Chinh chiến và đăng quang trên đất Mỹ xa xôi nhưng tôi vẫn luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ gia đình, bạn bè, khán giả trong và ngoài nước. Tôi rất vui và hạnh phúc vì điều đó. Sau chiến thắng này, tôi sẽ cố gắng hơn nữa để phát triển thêm cho bản thân cũng như tham gia nhiều các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn".

Thế nhưng trước sức mạnh ghê gớm của vật chất và để trả nợ khoản tiền vay đầu tư cho tiền ảo Forex, Kỳ Anh đã quên đi lời hứa năm đó và thực hiện hành vi tráo đổi chiếc đồng hồ giả để lấy chiếc đồng hồ Rolex Daytona trị giá 90.000USD của người bạn quen qua mạng xã hội.

Thế nhưng trước sức mạnh ghê gớm của vật chất và để trả nợ khoản tiền vay đầu tư cho tiền ảo Forex, Kỳ Anh đã quên đi lời hứa năm đó và thực hiện hành vi tráo đổi chiếc đồng hồ giả để lấy chiếc đồng hồ Rolex Daytona trị giá 90.000USD của người bạn quen qua mạng xã hội.

Giây phút tráo đổi chiếc đồng hồ, cũng chính là giây phút Kỳ Anh đã tự mình đánh đổi tất cả mọi thứ từ danh xưng cao quý Hoa hậu, đến một tuổi trẻ, một tương lai tươi sáng của cô gái có ngoại hình xinh xắn, năng động.

Giây phút tráo đổi chiếc đồng hồ, cũng chính là giây phút Kỳ Anh đã tự mình đánh đổi tất cả mọi thứ từ danh xưng cao quý Hoa hậu, đến một tuổi trẻ, một tương lai tươi sáng của cô gái có ngoại hình xinh xắn, năng động.

Trước Kỳ Anh, cũng đã có rất nhiều tấm gương phản ánh thực tế một số Hoa hậu hám lợi đã đánh đổi tất cả trước ma lực ghê gớm của đồng tiền bẩn như Hoa hậu doanh nhân thế giới người Việt 2018 Nguyễn Thị Nhung, Hoa hậu quý bà Trương Thị Tuyết Nga.

Trước Kỳ Anh, cũng đã có rất nhiều tấm gương phản ánh thực tế một số Hoa hậu "hám lợi" đã đánh đổi tất cả trước "ma lực" ghê gớm của đồng tiền "bẩn" như Hoa hậu doanh nhân thế giới người Việt 2018 Nguyễn Thị Nhung, Hoa hậu quý bà Trương Thị Tuyết Nga.

Hoa hậu doanh nhân thế giới người Việt 2018, Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1978, HKTT tại phường An Biên, quận Lê Chân, Hải Phòng) là người nổi bật với vẻ đẹp khả ái, tự tin, thông minh, một doanh nhân thành đạt luôn tiên phong trong những hoạt động thiện nguyện.

Hoa hậu doanh nhân thế giới người Việt 2018, Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1978, HKTT tại phường An Biên, quận Lê Chân, Hải Phòng) là người nổi bật với vẻ đẹp khả ái, tự tin, thông minh, một doanh nhân thành đạt luôn tiên phong trong những hoạt động thiện nguyện.

Vỏ bọc hoàn hảo được Nhung tô vẽ xây dựng cho đến khi Công an quận Hồng Bàng (thành phố Hải Phòng) phát hiện một đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) liên tỉnh, mọi chuyện mới vỡ lẽ khiến dư luận không khỏi ngỡ ngàng.

Vỏ bọc hoàn hảo được Nhung "tô vẽ" xây dựng cho đến khi Công an quận Hồng Bàng (thành phố Hải Phòng) phát hiện một đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) liên tỉnh, mọi chuyện mới vỡ lẽ khiến dư luận không khỏi ngỡ ngàng.

Nguyễn Thị Nhung là Giám đốc CTCP Thương mại xây dựng Thành Đạt, đã thành lập 17 công ty ma để lấy tư cách pháp nhân in hóa đơn GTGT rồi đem mua bán với số lượng lớn với giá trị tạm tính lên tới trên 15 nghìn tỷ đồng.

Nguyễn Thị Nhung là Giám đốc CTCP Thương mại xây dựng Thành Đạt, đã thành lập 17 công ty "ma" để lấy tư cách pháp nhân in hóa đơn GTGT rồi đem mua bán với số lượng lớn với giá trị tạm tính lên tới trên 15 nghìn tỷ đồng.

Với phương thức thủ đoạn phạm tội vô cùng tinh vi, Nhung cùng đồng bọn đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách Nhà nước khi gián tiếp gây thất thoát tiền thuế bằng cách tiếp tay cho buôn lậu, tăng chi phí khống của các doanh nghiệp, hợp thức hóa nguồn hàng bất hợp pháp…

Với phương thức thủ đoạn phạm tội vô cùng tinh vi, Nhung cùng đồng bọn đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách Nhà nước khi gián tiếp gây thất thoát tiền thuế bằng cách tiếp tay cho buôn lậu, tăng chi phí khống của các doanh nghiệp, hợp thức hóa nguồn hàng bất hợp pháp…

Hoa hậu Quý bà thành đạt năm 2009, Trương Thị Tuyết Nga (sinh năm 1961), cựu sinh viên của trường Đại học Y dược TPHCM cũng là một người đẹp gây tiếc nuối trên con đường đánh mất chính mình. Tại cuộc thi Hoa hậu Phu nhân Việt Nam toàn cầu 2012 (Mỹ), bà cũng giành ngôi vị Á hậu.

Hoa hậu Quý bà thành đạt năm 2009, Trương Thị Tuyết Nga (sinh năm 1961), cựu sinh viên của trường Đại học Y dược TPHCM cũng là một người đẹp gây tiếc nuối trên con đường đánh mất chính mình. Tại cuộc thi Hoa hậu Phu nhân Việt Nam toàn cầu 2012 (Mỹ), bà cũng giành ngôi vị Á hậu.

Ngoài ra, Tuyết Nga còn được biết đến với sự thành đạt trong vai trò Tổng giám đốc công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vũ Anh, Giám đốc công ty TNHH Đầu tư xây dựng Vũ Lan. Bà được Hội Chữ thập đỏ thành phố tặng danh hiệu “Hoa việc tốt” vì nhiều hoạt động từ thiện và đạt danh hiệu Cúp vàng Doanh nhân Tâm - Tài năm 2009.

Ngoài ra, Tuyết Nga còn được biết đến với sự thành đạt trong vai trò Tổng giám đốc công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vũ Anh, Giám đốc công ty TNHH Đầu tư xây dựng Vũ Lan. Bà được Hội Chữ thập đỏ thành phố tặng danh hiệu “Hoa việc tốt” vì nhiều hoạt động từ thiện và đạt danh hiệu Cúp vàng Doanh nhân Tâm - Tài năm 2009.

Thành đạt như vậy, nhưng bà Nga cũng không thoát được vòng xoáy của đồng tiền bẩn. Năm 2013, bà bị bắt tạm giam với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bị TAND cấp cao thành phố Hồ Chí Minh tuyên án phạt 15 năm tù, buộc phải trả lại 3,1 triệu USD đã chiếm đoạt của bị hại trong vụ án.

Thành đạt như vậy, nhưng bà Nga cũng không thoát được vòng xoáy của đồng tiền "bẩn". Năm 2013, bà bị bắt tạm giam với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bị TAND cấp cao thành phố Hồ Chí Minh tuyên án phạt 15 năm tù, buộc phải trả lại 3,1 triệu USD đã chiếm đoạt của bị hại trong vụ án.

Nhìn hình ảnh tiều tụy, xơ xác của một quý bà từng được tung hô trên đỉnh cao của nhan sắc và thành đạt khiến nhiều người xót xa. Pháp luật đã trừng trị nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật của Trương Thị Tuyết Nga nhưng chắc hẳn ai cũng sẽ nuối tiếc một lần giá như… cho người đẹp.Những bài học đau lòng mà các Hoa hậu này phải trả giá bằng cả danh tiếng và sự nghiệp hy vọng sẽ là tiếng chuông thức tỉnh cho các người đẹp khác đang đứng giữa ranh giới vinh quang và tội phạm. Để họ có thể đem hết vẻ đẹp nhan sắc, trí tuệ cống hiến, xây dựng xã hội phát triển hơn chứ không phải chịu những bản án nghiêm minh của pháp luật.

Nhìn hình ảnh tiều tụy, xơ xác của một quý bà từng được tung hô trên đỉnh cao của nhan sắc và thành đạt khiến nhiều người xót xa. Pháp luật đã trừng trị nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật của Trương Thị Tuyết Nga nhưng chắc hẳn ai cũng sẽ nuối tiếc một lần giá như… cho người đẹp.Những bài học đau lòng mà các Hoa hậu này phải trả giá bằng cả danh tiếng và sự nghiệp hy vọng sẽ là tiếng chuông thức tỉnh cho các người đẹp khác đang đứng giữa ranh giới vinh quang và tội phạm. Để họ có thể đem hết vẻ đẹp nhan sắc, trí tuệ cống hiến, xây dựng xã hội phát triển hơn chứ không phải chịu những bản án nghiêm minh của pháp luật.

Nguồn:

https://anninhthudo.vn/anh-nhung-hoa-hau-loa-mat-truoc-tien-ban-danh-mat-minh-tren-con-duong-loi-danh-post483323.antd

Cháy chung cư 40 năm tuổi tại Đài Loan, 46 người chết

Ít nhất 46 người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại một tòa chung cư 13 tầng ở thành phố Cao Hùng, miền nam Đài Loan xảy ra vào đầu ngày 14-10, tờ South China Morning Post đưa tin.

Giám đốc Sở cứu hỏa Cao Hùng Lee Ching-hsiu cho biết 66 người đã được đưa đến bệnh viện. Ít nhất 46 người đã chết.

Cháy chung cư 13 tầng tại Đài Loan: Ít nhất 31 người thiệt mạng. Ảnh: EBC / AP

Cháy chung cư 13 tầng tại Đài Loan: Ít nhất 31 người thiệt mạng. Ảnh: EBC / AP

Ông Lee cho biết số người thiệt mạng có thể còn tăng. Các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ vẫn tiếp tục.

“Chúng tôi có các đội đang tìm kiếm những người từ tầng bảy đến tầng 11, đặc biệt là những cư dân còn ở trong chung cư hoặc đã bị kẹt trong nơi cư trú của họ” - ông Lee nói với các phóng viên tại hiện trường.

"Trong những trường hợp đó, chúng tôi sẽ phá cửa và tìm kiếm bên trong" – ông nói thêm.

Cơ quan cứu hỏa đã triển khai 42 đơn vị đến tòa nhà ở quận Diêm Thành của thành phố Cao Hùng ngay trước 3 giờ sáng.

 Theo thông báo từ cơ quan cứu hỏa, ngọn lửa tại hiện trường “cực kỳ dữ dội” và phá hủy nhiều tầng của tòa nhà.

Hãng truyền thông địa phương United Daily News trực tuyến một đoạn video cho thấy khói dày đặc bốc lên từ tòa nhà khi các nhân viên cứu hỏa nỗ lực dập tắt ngọn lửa khoảng một giờ sau đó.

Ngọn lửa đã được dập tắt. Các nhà chức trách cho biết họ vẫn đang điều tra nguyên nhân của vụ cháy.

Một số nhân chứng nói với truyền thông địa phương rằng họ nghe thấy một tiếng nổ lớn trước khi ngọn lửa bùng phát.

Tòa nhà có tuổi đời khoảng 40 năm, khu vực các tầng dưới là cửa hàng và phía trên là các căn hộ.

Nguồn:

https://plo.vn/quoc-te/chay-chung-cu-40-nam-tuoi-tai-dai-loan-46-nguoi-chet-1021765.html

Giá vàng hôm nay 14/10: Nhiều yếu tố hỗ trợ, vàng tăng vọt như lên đồng

Thời điểm 8h45 sáng 14/10 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đứng ở mức 1.790 USD/ounce tăng mạnh 28 USD/ounce so với cùng giờ sáng qua. Tuy nhiên, giá quý kim vẫn chưa phá được ngưỡng cản quan trọng 1.800 USD.

Giá kim loại quý phiên đêm qua tăng một mạch sau khi báo cáo lạm phát tháng 9 của Hoa Kỳ được công bố. 

Theo Bộ Lao động Mỹ, dữ liệu lạm phát của Mỹ đã tăng hơn dự kiến ​​trong tháng 9/2021, với chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,4%, sau khi tăng 0,3% vào tháng 8/2021. Mức tăng này cao hơn dự đoán của các chuyên gia. Lạm phát hàng năm ở mức 5,4%, cao hơn so với mức 5,3% theo dự đoán.

Lạm phát cơ bản hàng tháng, bao gồm các chi phí thực phẩm và năng lượng tăng 0,2% trong tháng 9, sau khi tăng 0,1% vào tháng 8. Lạm phát cơ bản hàng năm cũng đạt mức kỳ vọng, ở mức 4%.

Nhà kinh tế Katherine Judge của CIBC Capital Markets cho biết, con số lạm phát mới nhất là một dấu hiệu cho thấy, áp lực lạm phát sẽ tồn tại lâu hơn. Ông nói: "Với các vấn đề gần đây của chuỗi cung ứng như chi phí năng lượng cao, giá dầu tăng... có khả năng lạm phát vẫn tăng trong thời gian dài hơn dự kiến".

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng sẽ xem xét kỹ lưỡng dữ liệu CPI công bố khi cân nhắc thời điểm giảm bớt lượng mua trái phiếu chính phủ hàng tháng (nới lỏng định lượng). Những thông tin này sẽ tác động trực tiếp tới các thị trường ngoại tệ và kim loại.

Bên cạnh việc lạm phát Mỹ tăng, đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đi xuống cũng là lý do khiến giá vàng bật tăng. Chỉ số đồng USD giảm 0,2%, sau khi chạm mức cao nhất hơn một năm vào phiên trước đó. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng giảm từ mức cao nhất hơn 4 tháng ghi nhận trong phiên 12/10.

Giá vàng tăng mạnh

Giá vàng tăng mạnh

Tại thị trường trong nước, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 57,5-58,22 triệu đồng/lượng, tăng 150.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm trước.

Vàng Doji niêm yết giá vàng ở mức 57,25-58,05 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Phú Quý SJC niêm yết giá vàng ở mức 57,6-58,1 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng so với phiên liền trước.

Nguồn: 

http://danviet.vn/gia-vang-hom-nay-14-10-nhieu-yeu-to-ho-tro-vang-tang-vot-nhu-len-dong-5020211410972437.htm

Vụ cô gái khoe được tiêm 2 mũi vaccine Pfizer: Phó chủ tịch phường bị kỷ luật

Theo Tri thức trực tuyến, ngày 13/10, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều (Cần Thơ) Nguyễn Ngọc Ánh cho biết quận đã ra quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với Phó Chủ tịch UBND phường An Phú Nguyễn Trọng Nghĩa. Được biết, ông Nghĩa nhận quyết định kỷ luật sau 2 tuần bị đỉnh chỉ công tác vì liên quan tới vụ cô gái khoe được tiêm 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 Pfizer nhờ "xin ông anh".

Cô gái khoe được tiêm 2 mũi vaccine Pfizer nhờ xin ông anh. Ảnh: FB

Cô gái khoe được tiêm 2 mũi vaccine Pfizer nhờ "xin ông anh". Ảnh: FB

Vietnamnet thông tin trước đó ngày 6/9, một cô gái 26 tuổi  (ngụ phường An Phú) đã thu hút sự chú ý của dư luận sau bài đăng trên Facebook khoe chứng nhận tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 Pfizer. Theo đó, dưới phần bình luận, khi có người hỏi vì sao được tiêm vaccine Pfizer, cô gái trả lời rằng cô "xin ông anh". 

Theo giấy xác nhận, cô gái tiêm 2 mũi vaccine Pfizer vào ngày 11/8 và 6/9. Đơn vị thực hiện tiêm chủng là Trung tâm Y tế quận Ninh Kiều. Giải thích về sự việc này, phường An Phú sau đó cho biết cô gái này là người thân, ở cạnh nhà phó chủ tịch phường. Tuy nhiên, lãnh đạo quận Ninh Kiều không đồng ý, yêu cầu báo cáo lại và giao cơ quan thanh tra vào cuộc làm rõ sự việc.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định cô gái trên không phải người thân của phó chủ tịch UBND phường. Việc cô gái có tên trong danh sách được tiêm là do cán bộ phường đưa vào sai quy định. Phó chủ tịch UBND phường Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đã có tường trình và thừa nhận đã đưa người ngoài danh sách tiêm vaccine. 

Nguồn:

https://www.doisongphapluat.com/vu-co-gai-khoe-duoc-tiem-2-mui-vaccine-pfizer-pho-chu-tich-phuong-bi-ky-luat-a516163.html

Không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, miền Bắc mưa lạnh dài ngày, bão số 8 suy yếu
Đến ngày 16/10, sẽ có thêm một đợt không khí lạnh khác tràn xuống, có cường độ mạnh hơn gây ảnh hưởng đến thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Dự báo thời tiết

H.A (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h