Tin tức 24h: Phó trưởng Công an phường ngã quỵ khi nghe tin mất cả mẹ và em trai khi đang đi chống lũ

H.A - Ngày 15/09/2024 19:01 PM (GMT+7)

Khi đang cùng đồng đội lao vào tâm lũ cứu dân, Trung tá Hoàng Mạnh Lâm bất ngờ nhận được tin dữ, ngôi nhà của anh bị vùi lấp, trong nhà có mẹ và em trai.

Phó trưởng Công an phường ngã quỵ khi nghe tin mất cả mẹ và em trai khi đang đi chống lũ

Ít phút trước khi xảy ra sự việc, Trung tá Lâm còn được mẹ gọi điện nhắc nhở: "Trời mưa to quá con ơi, con đi làm cẩn thận nhé".

Clip: Sức khoẻ đời sống 

TP HCM: Điều tra vụ nam sinh viên năm nhất tử vong bất thường

Ngày 15-9, Công an TP Thủ Đức (TP HCM) đang điều tra nguyên nhân nam sinh viên năm nhất của một trường đại học tử vong bất thường trong phòng trọ. 

Nơi xảy ra vụ việc.

Nơi xảy ra vụ việc.

Khoảng 23 giờ khuya 14-9, người dân sống ở dãy trọ trên đường số 13, phường Cát Lái phát hiện nam sinh viên trên có biểu hiện bất thường, co giật, thở dốc, toàn thân tím tái. 

Người dân đưa nam sinh viên đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh cấp cứu song nạn nhân đã không qua khỏi. 

Lực lượng chức năng TP Thủ Đức sau đó có mặt điều tra nguyên nhân vụ việc. 

Bình Phước: Bé trai tử vong thương tâm dưới ao nước

Chiều 15-9, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Bù Đăng vẫn đang khám nghiệm hiện trường, tử thi để làm rõ nguyên nhân bé trai 14 tuổi tử vong thương tâm dưới ao nước.

Khu vực ao nước bé trai tử vong thương tâm. Ảnh: PHI LONG

Khu vực ao nước bé trai tử vong thương tâm. Ảnh: PHI LONG

Nạn nhân là em Nguyễn Thanh B (14 tuổi, ngụ tại xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước).

Theo người nhà nạn nhân, khoảng 13 giờ cùng ngày em B cùng người em ruột rủ nhau đi chơi.

Khi đi vào vườn của một người dân thì em B không may bị trượt xuống ao nước.

Thấy vậy, người em la hét chạy đi tìm người cứu. Tuy nhiên, khi mọi người đến nơi thì em B đã chìm xuống nước.

Ngay lập tức, mọi người đã xuống ao mò tìm, khoảng hơn 30 phút mới tìm thấy thi thể em B.

Ngày mai, 115 người dân thôn Kho Vàng được chuyển đến nơi an toàn

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, cho biết trong sáng mai 16-9, 115 người dân thôn Kho Vàng sẽ được di dời từ trên núi xuống nơi an toàn.

Nơi tạm lánh mới cho người dân là bãi đất trống phía sau UBND xã.

115 người dân thôn Kho Vàng dựng lán ở tạm trên núi do khu vực sinh sống có nguy cơ cao bị sạt lở đất. Ảnh: VT

115 người dân thôn Kho Vàng dựng lán ở tạm trên núi do khu vực sinh sống có nguy cơ cao bị sạt lở đất. Ảnh: VT

"Chúng tôi nhận được sự tham mưu, phê duyệt của các ban ngành, được sự hỗ trợ của lực lượng chức năng, đã dựng xong 17 lán trại mới để đón 17 hộ dân thôn Kho Vàng từ nơi tạm lánh trên núi xuống ở trong những ngày tới" - ông Tuấn cho biết.

Cũng theo ông Tuấn, địa điểm tạm lánh mới cho 115 người dân thôn Kho Vàng đảm bảo an toàn, đầy đủ điện nước, đồng thời thuận tiện cho việc tiếp tế nhu yếu phẩm cho bà con trong những ngày tiếp theo.

Cùng với đó, các ban ngành của tỉnh Lào Cai, huyện Bắc Hà cũng đã khảo sát, lựa chọn được địa điểm để dựng làng mới cho người dân, tuy nhiên còn cần thời gian, lộ trình để xây dựng.

Trước đó, khi phát hiện gần khu vực sinh sống của 17 hộ dân thôn Kho Vàng có nguy cơ cao bị sạt lở đất, trưởng thôn Ma Seo Chứ đã vận động, di dời bà con lên núi dựng lán để tạm lánh.

Video toàn cảnh điểm sạt lở khiến hàng triệu tấn đất đá đổ xuống Làng Nủ 

Làng Nủ nhìn từ trên cao

Điểm sạt lở tại núi Voi, nơi mà hàng triệu tấn đất, đá đã trôi theo dòng lũ tràn xuống, vùi lấp gần như toàn bộ thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai).

Điểm sạt lở tại núi Voi, nơi mà hàng triệu tấn đất, đá đã trôi theo dòng lũ tràn xuống, vùi lấp gần như toàn bộ thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai).

img src/upload/3-2024/images/2024-09-15/1726401072-27543a0fcd3952-7500-width645height405.jpg width660 /

Tin tức 24h: Phó trưởng Công an phường ngã quỵ khi nghe tin mất cả mẹ và em trai khi đang đi chống lũ - 6

Một thôn làng yên bình có những cánh đồng lúa xanh ngát cùng dòng suối trong vắt chảy qua, giờ chỉ còn một màu nâu của bùn, đất.

img src/upload/3-2024/images/2024-09-15/1726401072-a825bc8633cb9595ccda-6281-width645height430.jpg width660 /

Tin tức 24h: Phó trưởng Công an phường ngã quỵ khi nghe tin mất cả mẹ và em trai khi đang đi chống lũ - 8

Cột nhà, mái tôn, cây cối... bị hàng triệu tấn đất đá nghiền nát.

img src/upload/3-2024/images/2024-09-15/1726401072-2b58be36317b9725ce6a-8668-width645height484.jpg width660 /

Tin tức 24h: Phó trưởng Công an phường ngã quỵ khi nghe tin mất cả mẹ và em trai khi đang đi chống lũ - 10

Để tìm thấy những thi thể đang bị vùi lấp, người ta còn thắp hương, bày đồ cúng để cầu mong sớm tìm được thi thể người mất.

img src/upload/3-2024/images/2024-09-15/1726401072-tp-u1-4338-5169-width645height430.jpg width660 /

Tin tức 24h: Phó trưởng Công an phường ngã quỵ khi nghe tin mất cả mẹ và em trai khi đang đi chống lũ - 12

Những quan tài được chuẩn bị sẵn khâm liệm thi thể những người xấu số. Số người tử vong được xác định đến chiều ngày 14/9 là 50 người.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn gồm các chiến sĩ thuộc Sư đoàn 316 (thuộc Quân khu 2) đang hành quân vào thôn Làng Nủ để tìm kiếm những nạn nhân còn mất tích.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn gồm các chiến sĩ thuộc Sư đoàn 316 (thuộc Quân khu 2) đang hành quân vào thôn Làng Nủ để tìm kiếm những nạn nhân còn mất tích.

Hai chiếc máy xúc nhỏ được sử dụng để phục vụ việc tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Hai chiếc máy xúc nhỏ được sử dụng để phục vụ việc tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Theo H.A (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h