Tin tức 24h: Tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích khi đang phát trực tiếp vụ sạt lở ở Hà Giang

Thảo Anh - Ngày 30/09/2024 18:49 PM (GMT+7)

Trong khi quay video, phát trực tiếp quá trình xảy ra vụ sạt lở tại Km 240+300 - Km 240+450 vào ngày hôm qua (29/9) trên mạng xã hội, người đàn ông không may bị đất đá sạt lở vùi lấp, mất tích.

Tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích khi đang phát trực tiếp vụ sạt lở ở Hà Giang

Liên quan đến vụ sạt lở xảy ra trên tuyến QL2 đoạn qua địa bàn xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang (tỉnh Hà Giang), vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 30/9, lực lượng chức năng tỉnh Hà Giang cho biết đã tìm thấy thi thể nam giới, khoảng 30 tuổi tại hiện trường vụ sạt lở, danh tính nạn nhân được xác định là anh Tô Đình Điệp.

Đoạn video phát trực tiếp được cho là của nạn nhân trên MXH thời điểm xảy ra vụ sạt lở.

Theo lực lượng chức năng, ngày hôm qua (29/9), tại thời điểm xảy ra sạt lở, khi anh Điệp đang dùng máy điện thoại quay video phát trực tiếp trên mạng xã hội thì không may bị đất đá sạt xuống vùi lấp, mất tích.

Sau khi huy động và máy móc nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể anh Điệp bị đất cuốn trôi xuống taluy âm khoảng 10m.

Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể các nạn nhân mất tích trên QL2 tại Km 240+300 - Km 240+450.

Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể các nạn nhân mất tích trên QL2 tại Km 240+300 - Km 240+450.

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã tìm kiếm được 2 thi thể nạn nhân trong vụ sạt lở tại Km 240+300 - Km 240+450. Hiện vẫn còn 2 người nghi mất tích tại khu vực trên.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 40 phút ngày 29/9, lực lượng chức năng cũng đã tìm thấy thi thể cháu Mai Thị Thùy Chang (SN 2014), tại điểm sạt lở thuộc thôn Thượng Mỹ, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, Hà Giang.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Cả trường bật khóc khi cậu bé kể lại giây phút lũ quét kinh hoàng ở Làng Nủ

Xuống Hà Nội tham dự chương trình "Cùng Tiền Phong nâng bước em tới trường", cậu học sinh lớp 8 tên Quân ở thôn Làng Nủ xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên (Lào Cai) đã kể về cảnh lũ quét kinh hoàng vào ngày 10/9. "Bố con bị lũ cuốn trôi vẫn chưa tìm thấy, con mong bố quay trở về để đoàn tụ với gia đình", câu nói của Quân đã khiến cả hội trường bật khóc.

Hải Phòng: Cháy nhà hàng Vua Ba Ba

Vào trưa nay (30/9), lực lượng PCCC trên địa bàn nhận tin báo cháy nhà hàng Vua Ba Ba (số 336 Nguyễn Công Hòa, quận Lê Chân, TP Hải Phòng). 

Theo một số người dân khu vực, vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 12h20', được cho là xuất phát từ tầng 3 nhà hàng. Thời điểm cháy, trời mưa to. Khi phát hiện cháy, tại tầng 2 của nhà hàng có 2 người thoát kịp.

Thời điểm nhà hàng Vua Ba Ba cháy, trời mưa, có 2 người thoát kịp ra ngoài.

Thời điểm nhà hàng Vua Ba Ba cháy, trời mưa, có 2 người thoát kịp ra ngoài.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) đã huy động đội hình từ các Đội khu vực 1, Đội khu vực 4 và Công an quận Lê Chân phối hợp dập lửa. Đồng thời báo cho Điện lực Lê Chân xử lý sự cố về điện.

Sau 45 phút khẩn trương chữa cháy, đến 13h5 cùng ngày, ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân và tiến hành thống kê thiệt hại về tài sản.

Dọa tung "ảnh nóng" khi bạn gái đòi chia tay

Cuối tháng 9/2024, Công an huyện Vũ Thư (Thái Bình) nhận tin báo tố giác của chị L.N.T (SN 1997, trú tại huyện Vũ Thư) về việc chị T có quan hệ yêu đương với Trịnh Công Hưng (SN 2003, ở xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ). Trước đây Hưng giới thiệu mình tên là Phan Nguyễn Thế Hoàng (SN 1991).

Trong khoảng thời gian yêu nhau, Hưng lợi dụng tình cảm của chị T và rủ chị T làm lễ bùa yêu. Do tin tưởng nên chị T đã chuyển vàng và tiền cho Hưng để làm lễ với tổng số tiền lên tới 40 triệu đồng.

Đối tượng Hưng (ảnh tư liệu).

Đối tượng Hưng (ảnh tư liệu).

Tuy nhiên, Hưng đã không làm lễ mà chiếm đoạt số tài sản trên để tiêu xài cá nhân. Khi biết sự việc trên, chị T chia tay Hưng. Bị người yêu chia tay, Hưng nhắn tin đe dọa, bắt chị T phải chuyển 5 triệu đồng, nếu không Hưng sẽ bán hình ảnh, video nhạy cảm của chị T cho người khác. 

Do quá lo sợ nên chị T đã chuyển cho Hưng số tiền 5 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 27/9/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vũ Thư đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trịnh Công Hưng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Bán dâm không thành, 1 phụ nữ bị cướp 24 nhẫn vàng

Ngày 30-9, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt bị cáo Kim Văn Út (40 tuổi, ngụ huyện Giồng Riềng) 12 năm tù tội cướp tài sản.

Tổng hợp với bản án chín tháng cải tạo không giam giữ tội trộm cắp tài sản do TAND huyện Giồng Riềng tuyên phạt trước đó (chuyển thành ba tháng tù giam). HĐXX tuyên buộc bị cáo Út phải chấp hành bản án 12 năm 3 tháng tù.

Bị cáo Kim Văn Út bị TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt 12 năm tù tội cướp tài sản. Ảnh: VĂN VŨ

Bị cáo Kim Văn Út bị TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt 12 năm tù tội cướp tài sản. Ảnh: VĂN VŨ

Theo cáo trạng, chiều 24-12-2023, Út điều khiển xe máy lưu thông hướng từ thị trấn Giồng Riềng về xã Ngọc Chúc (huyện Giồng Riềng). Khi đến gần ngã ba Thạnh Hưng (gần cầu B4) thì gặp bà LTH (49 tuổi) hỏi xin đi nhờ xe.

Sau khi lên xe đi được một đoạn, bà H rủ Út quan hệ tình dục với giá 200.000 đồng. Út đồng ý rồi chở bà H đến nhà trọ gần đó.

Tại đây, do thấy bà H già, nên Út đã thay đổi ý định không muốn quan hệ tình dục, mà chuyển sang dùng vũ lực khống chế cướp tiền và vàng của bà H đang mang theo bên mình.

Do bị hại phản ứng quyết liệt, Út lấy cây dao bấm mang theo dọa giết bà H.

Khi Út dẫn xe ra khỏi phòng trọ cùng số tài sản đã cướp, bà H đuổi theo, giằng co ở khu vực gần lễ tân và tri hô: “Trả vàng, trả vàng”.

Nghe vậy, chủ nhà trọ nghi ngờ Út cướp tài sản của bà H nên đã gọi điện thoại báo với Công an xã Ngọc Chúc. Trong khi Út và bà H vẫn đang giằng co, thì lực lượng Công an xã đã có mặt kịp thời bắt giữ Út.

Kết quả giám định tổng số tài sản Út cướp của bà H có giá trị khoảng 207 triệu đồng, gồm 24 nhẫn vàng (khoảng 205.000.000) và 1.300.000 đồng tiền mặt.

Hà Nội mưa đến bao giờ?
Mưa rải rác tiếp tục xuất hiện ở Hà Nội từ sáng hôm nay đến sáng mai (1/10), cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Từ chiều mai, mưa giảm dần, trời chuyển...

Dự báo thời tiết

Theo Thảo Anh Tổng hợp
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h