Năm đó, khi ông Thọ bỏ về quê cùng vợ, bà Diện đã âm thầm sinh thêm một người con nữa. Cả gia đình ông Thọ không ai biết về đứa con thứ 2 của ông ở Huế suốt 51 năm nay.
Tin vui đầu năm trên kênh Tuấn Vỹ kết nối yêu thương là cuộc hội ngộ của con cháu bà Diện (sinh sống tại Huế), với nhà nội sau hơn 50 năm mong ngóng. Bà Diện vốn là người phụ nữ đến sau, nên bao năm nay không dám lên tiếng tìm cha cho các con. Gia đình ông Thọ cũng chỉ biết ông có một người con gái riêng, hoàn toàn không biết tới sự có mặt của cậu con trai thứ 2.
Người mẹ nghèo quyết ở vậy nuôi con khôn lớn
Vào trước năm 1970, ông Thọ (quê ở Đồng Nai) đi lính tới Huế và đóng quân tại đây một thời gian. Tuy đã có vợ con ở quê nhưng ông Thọ lại có tình cảm với bà Diện, đôi bên hẹn hò được một thời gian thì vợ ông Thọ là bà Phấn cũng tới Huế sinh sống.
Năm 1970, bà Diện sinh con gái với ông Thọ, đặt tên là Sinh. Bà Phấn cũng biết chuyện nhưng không hề gây khó dễ cho bà Diện. Cả 3 người cùng sống tại Huế đến năm 1973, ông Thọ và vợ trở về Đồng Nai. Sau khi người yêu về quê, bà Diện mới phát hiện mình có bầu khoảng hơn 1 tháng.
Mẹ một mình nuôi con khôn lớn mà không có cha (Ảnh minh họa)
Sau khi ông Thọ ra đi, bà Diện cứ ngày đêm mong ngóng ông sẽ trở lại đón bà, nhưng tất cả đều vô vọng. Cuối năm 1973, bà Diện sinh con trai đặt tên là Định. Cũng từ đó, bà Diện ở vậy, một mình nuôi 2 con khôn lớn. Trong lòng bà luôn đau đáu về ngày gặp lại người yêu năm xưa, nhưng vì đường xa cách trở, bà không thể nào tìm được. Lại là phận vợ lẽ nên bà Diện cũng chỉ biết giữ kín mọi chuyện trong lòng.
Tới 51 năm sau, khi con cháu đã trưởng thành, bà Diện mới dám kể hết câu chuyện năm xưa để mong con cháu tìm được cội nguồn. Thật may mắn khi chia sẻ lên kênh Tuấn Vỹ, những thông tin mà bà Diện cung cấp đã được phản hồi.
Gia đình nhà nội luôn dang rộng vòng tay chào đón
Người lên tiếng chính là bà Phấn (vợ của ông Thọ), bao lâu nay, bà chỉ biết ông Thọ có một con riêng với bà Diện, nhưng không hề hay biết đến người con thứ 2 sinh vào năm 1973. Khi vừa gặp nhau qua màn hình điện thoại, bà Diện và bà Phấn vui vẻ trò chuyện, mọi thông tin họ đưa ra đều trùng khớp về địa chỉ quê quán, năm gặp mặt hay tên những người trong gia đình ông Thọ.
Bà Phấn và bà Diện đã gặp lại nhau sau 51 năm dài
Qua lời kể của bà Phấn, lúc bấy giờ bà Diện mới biết ông Thọ không hề bỏ mặc bà mà đi. Ông Thọ trở về Đồng Nai để trị bệnh, nhưng sau khi về quê, ông đau ốm suốt, sức khỏe yếu dần cho đến ngày mất.
“Ông không bỏ vợ đâu, cũng khổng bỏ người tình, ông có con riêng với bà thì cả nhà đều biết. Lúc còn sống, ông ấy cũng nhắc đi tìm suốt nhưng vì sức khỏe yếu, nhà lại nghèo nên không có điều kiện đón về. Cả nhà chào đón chứ không gây khó dễ gì, thêm con cháu là vui rồi. Hồi đó tôi ra Huế ở, tôi biết nhưng tôi không ghen, không làm gì cả”, bà Phấn chia sẻ.
Ở đầu dây bên này, bà Diện và con cháu rất vui khi được gia đình bên nội, đặc biệt là bà Phấn chấp nhận trở về đoàn tụ. Bà cũng kể cho người vợ đầu nghe câu chuyện của mình năm xưa, khi bụng mang dạ chửa, một mình mưu sinh nuôi 2 con trưởng thành.
Cả hai vui vẻ trò chuyện và hỏi thăm nhau. Đến giờ này, dù ông Thọ không còn nhưng mọi chuyện đã sáng tỏ, những trăn trở trong lòng bà Diện đã được tháo gỡ. Đôi bên hẹn nhau một ngày không xa sẽ trở về Đồng Nai để đoàn tụ và báo cáo tổ tiên.
Nguồn: Tuấn Vỹ kết nối yêu thương