Ngày đó cha mẹ bỏ nhau, một mình anh Lợi ở với cha nhưng chẳng được yêu thương. Anh bỏ nhà đi rồi thất lạc tới hơn 20 năm sau mới gặp lại người thân.
Những câu chuyện về hành trình tìm lại gia đình sau nhiều năm thất lạc luôn lấy đi nước mắt của cộng đồng mạng. Giống như trường hợp của anh Lợi (hiện đang ở Bến Tre) mới được chia sẻ trên kênh Tuấn Vỹ kết nối yêu thương cũng vậy, anh thất lạc gia đình khi lên 7 tuổi và lang thang phiêu bạt khắp nơi. May mắn khi tìm về cha mẹ đều còn sống để trải lòng câu chuyện đau buồn năm xưa.
Chị hứa quay lại đón em mà chờ mãi chẳng thấy
Vào những năm 1990 tại Tiền Giang, gia đình chú Toàn cô Bình sinh sống cùng 5 người con tên lần lượt là: Diên, Diệu, Hạnh, Lợi, Lộc với nhiều nghề mưu sinh. Cuộc sống vất vả lại hay xảy ra mâu thuẫn, chú Toàn và cô Bình quyết định ly hôn, con gái ở với mẹ, con trai ở với cha.
Cô Bình đưa 3 con gái về quê ở Long An, anh Lợi và anh Lộc ở lại Tiền Giang cùng cha. Một thời gian sau, chị Diên quay lại Tiền Giang để đón 2 em trai về ở với mẹ, nhưng ông bà nội chỉ đồng ý cho chị đưa anh Lộc đi. Khi đó, anh Lợi mới học lớp 1 nên ông bà muốn giữ anh lại để tiếp tục học hành.
Trước khi đưa anh Lộc đi, chị Diên hứa với anh Lợi sẽ sớm quay lại đón anh. Nhưng anh Lợi chờ mãi không thấy chị gái trở lại… Sau đó, anh Lợi theo cha lên Sài Gòn mưu sinh. Hai cha con làm nghề bán vé số kiếm sống rất vất vả lại chẳng được cha yêu thương, anh Lợi nhiều lần bỏ nhà đi nhưng lại được người dân đưa về. Những lần đó, anh bị cha mắng nhiếc thậm tệ hơn.
Đứa trẻ sợ hãi muốn bỏ nhà đi khi bị cha mắng nhiếc (Ảnh minh họa)
Tới khoảng năm 1999, cha anh lấy vợ mới, cuộc sống của anh càng thêm khổ sở khi mẹ kế cũng không yêu thương mình. Anh liên tục bị cha đối xử tệ bạc, rồi một lần khi anh nhất quyết bỏ nhà đi, cha đã đưa anh ra giữa chợ và bỏ anh ở đó.
Anh Lợi một mình lang thang giữa Sài Gòn, năm đó anh mới 7 tuổi chưa nhận thức được gì và cũng chẳng nhớ quê mình ở đâu. Trong thâm tâm đứa trẻ thường xuyên bị cha mắng nhiếc, anh Lợi cũng sợ hãi và không dám trở về nhà gặp cha. May mắn sau đó, anh được một gia đình nhận nuôi.
Khi đã trưởng thành, anh Lợi xin ra ở riêng và tự mình bươn chải kiếm sống. Đã nhiều lần anh muốn tìm người thân nhưng bao năm trôi qua, mọi thứ đã thay đổi, anh lại không có chút thông tin nào rõ ràng nên việc tìm kiếm trở nên khó khăn.
Anh Lợi chia sẻ thông tin tìm người thân
May mắn khi chia sẻ lên kênh Tuấn Vỹ, chị gái anh Lợi đã nhận ra câu chuyện của gia đình mình năm xưa và xin kết nối để nhận em trai.
Cả nhà đều mong nhớ em…
Ngay khi vừa nhìn thấy nhau, hai chị em đã không kìm được nước mắt. Mọi thông tin hai bên cung cấp đều trùng khớp, họ còn dễ dàng nhận diện bằng vết sẹo sau gáy của anh Lợi. Vậy là sau 26 năm lưu lạc, anh Lợi đã được gặp lại người thân.
“Chị hai hứa rước em đi mà em chờ mãi không có về. Sao ngày đó chị không về làm em khóc miết”, anh Lợi nghẹn ngào, hỏi chị gái nỗi trăn trở trong lòng anh suốt bao năm qua. Đó là điều mà anh luôn muốn tìm gặp để hỏi chị, tại sao ngày đó không quay lại đón mình?
Ở đâu dây bên này, chị Diên cũng khóc nấc và trải lòng cùng em trai: “Không phải chị không thương em đâu, vì em đang đi học nên muốn để em ở đó đi học. Bao năm qua mẹ đi tìm mãi, mẹ cứ thấy đứa con trai nào có cái sẹo sau cổ là mẹ tìm mà không được. Nghĩ cả đời đâu gặp được em nữa, không biết em còn sống không. Cha cũng lên chỗ mẹ, rồi lại cãi nhau mà không biết em lạc đi đâu”.
Qua chia sẻ của chị Diên, anh Lợi được biết cả cha và mẹ đều còn sống khỏe mạnh. Họ vẫn giữ liên lạc với hi vọng sẽ tìm được cậu con trai thất lạc cách đây 26 năm.
Anh Lợi và mẹ đã được gặp nhau
Khi được kết nối với mẹ, anh Lợi không giấu được sự xúc động và bật khóc. Cô Bình cũng an ủi con trai: “Đừng khóc nữa, bao năm nay mẹ cũng đi tìm mà không thấy, đừng khóc nữa mẹ xót lòng lắm con ơi”.
Vậy là sau 26 năm xa nhà, giờ đây anh Lợi đã tìm được người thân và thật may mắn cha mẹ vẫn còn sống khỏe mạnh. Anh hẹn mọi người sẽ trở về đoàn tụ trong một ngày gần nhất để cùng họ trò chuyện, trút bỏ hết mọi muộn phiền suốt thời gian qua.
Nguồn: Tuấn Vỹ kết nối yêu thương