Biết cha đã có vợ, mẹ gửi con cho dì nuôi dưỡng rồi đi lấy chồng, 53 năm sau, đích thân dì đưa cháu về nhận nhà nội 

Thảo Anh - Ngày 24/02/2025 15:15 PM (GMT+7)

Vì là con riêng nên bao năm nay cô Tuyết rất khó mở lời để tìm người thân bên nội. Thật may mắn khi tìm được, đại gia đình đã dang rộng vòng tay đón cô trở về. 

Những câu chuyện tìm người thân và trở về nguồn cội sau nhiều năm xa cách luôn khiến cộng đồng mạng xúc động nghẹn ngào. Trường hợp của cô Lê Diễm Tuyết (SN 1972, Cà Mau) mới được chia sẻ trên kênh Tuấn Vỹ kết nối yêu thương cũng nhận về nhiều bình luận cảm thông. Cô Tuyết vốn là con riêng của cha, hơn 50 năm sau ngày cha ra đi, cô mới tìm được các anh cùng cha khác mẹ và họ hàng bên nội. 

Cô Tuyết mong muốn tìm gia đình bên nội

Cô Tuyết mong muốn tìm gia đình bên nội

Tội nghiệp đứa trẻ lớn lên mà chẳng biết mặt cha

Vào năm 1970, bà Nguyễn Thị Thu Hà có quen một người đàn ông quê ở Huế đi lính đóng quân tại Cà Mau. Hai người nảy sinh tình cảm và hẹn hò được một thời gian thì bà Hà có bầu. Lúc này, bà mới biết người mình yêu thương và tin tưởng bấy lâu nay đã có vợ và 5 cậu con trai ở quê. 

Ngay khi nghe người yêu thú nhận sự thật, bà Hà đã không chấp nhận và quyết định buông tay. Ngày rời khỏi Cà Mau, người đàn ông đó có xuống nhà bà Hà để nói lời từ biệt và dặn bà: Nếu sau này còn sống sẽ quay về tìm hai mẹ con, nhưng nếu mất thì mong rằng khi con lớn lên sẽ tìm về nhà nội.  

Năm 1972, bà Hà sinh con gái, đặt tên là Lê Diễm Tuyết. Bẵng đi một thời gian, bà Hà nghe tin người yêu đã mất tích ở Quảng Trị nên chẳng còn hi vọng đưa con về gặp nhà nội. Đến năm cô Tuyết được 8 tuổi, bà Hà gửi cô lại cho nhà ngoại nuôi nấng để đi lấy chồng. Từ đó, cô Tuyết ở với bà ngoại và dì. Sau này, khi bà ngoại mất, cô Tuyết do một tay dì nuôi dưỡng trưởng thành.  

Thật không ngờ có ngày cô Tuyết tìm được người thân bên nội

Thật không ngờ có ngày cô Tuyết tìm được người thân bên nội

Suốt những năm tháng còn sống, bà Hà cũng nhiều lần kể cho con gái nghe về chuyện năm xưa, và nhắc con sau này có điều kiện hãy đi tìm cha. Mãi tới lúc trưởng thành và đã có kinh tế ổn định, cô Tuyết đã đi khắp nơi, dò hỏi mọi thông tin, lên các chương trình tìm người thân nhưng cứ bặt vô âm tín.

Thật may mắn khi chia sẻ thông tin trên kênh Tuấn Vỹ, tin vui đã đến với cô Tuyết. Các anh cùng cha khác mẹ đã lên tiếng, xác nhận mọi chi tiết mà cô Tuyết kể đều trùng khớp với câu chuyện năm xưa cha nhắn nhủ họ trước lúc ra đi.

Dì đã đưa cháu về với nhà nội, cả gia đình dang tay chào đón

Ngay khi vừa nhận được thông tin, các anh của cô Tuyết cùng chị dâu đã vào Cà Mau nhận em gái. Sau đó, họ đã đưa em lên Lâm Đồng là nơi sinh sống hiện tại để gặp mặt người thân trong đại gia đình. Cả đoàn tiếp tục trở về Huế để cho cô Tuyết nhận tổ quy tông.

Giây phút xúc động khi các anh em gặp nhau

Giây phút xúc động khi các anh em gặp nhau

Theo lời kể của chú Lân (anh cùng cha khác mẹ với cô Tuyết), cha vốn có 5 người con trai tên là: Long, Lân, Quy, Phụng, Thao, đúng với những gì cô Tuyết chia sẻ. Sau khi đi lính trở về, cha mẹ sinh thêm 2 con trai đặt tên là Trường, Sơn. Hiện tại, chú Long, chú Phụng và chú Sơn đã mất, gia đình còn 4 anh em dang rộng vòng tay đón đứa em cùng cha khác mẹ trở về nhà sau 53 năm dài.

Các anh đưa cô Tuyết vào báo cáo tổ tiên, dòng họ

Các anh đưa cô Tuyết vào báo cáo tổ tiên, dòng họ

Giây phút đoàn tụ, cô Tuyết ôm lấy các anh, xúc động nghẹn ngào. Cô không ngờ có ngày mình tìm được cội nguồn và được mọi người trong dòng họ chào đón. Đặc biệt là dì của cô Tuyết cũng đích thân đưa cô về nhà nội, như lời hứa năm xưa với cha mẹ cô. 

Dì đích thân đưa cháu gái về nhận nhà nội

Dì đích thân đưa cháu gái về nhận nhà nội

Chú Lân chia sẻ, trước khi cha mất cũng dặn dò các con trai tìm em gái thất lạc, nhưng lại chẳng có thông tin gì nên không tìm được. Thật may mắn khi nay các anh em đã đủ duyên ngội ngộ, cha mẹ chắc cũng yên lòng nơi chính suối. 

Nguồn: Tuấn Vỹ kết nối yêu thương

Cha khuất núi, các con theo mẹ mưu sinh rồi thất lạc, 46 năm sau mới gặp lại nhà nội thì người còn người mất
Vì không còn địa chỉ liên lạc nên các em họ của chú Sinh đã không thể về quê thăm người nhà. Thật bất ngờ sau nhiều năm, phía nhà nội đã chủ động tìm...

Những câu chuyện cảm động

Theo Thảo Anh
Nguồn: [Tên nguồn]24/02/2025 14:05 PM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Những câu chuyện cảm động