Vụ cháy ở phố Định Công Hạ diễn ra như thế nào

Ngày 17/06/2024 15:25 PM (GMT+7)

Lửa từ phòng ngủ tầng 4 bốc lên ngùn ngụt, tràn ra ban công tầng 4-5 và tum, việc cứu hộ khó khăn do nhà xây kiên cố, chất đầy hàng hóa.

18h05 ngày 16/6, trời đổ mưa lớn cũng là lúc những gợn khói đầu tiên bốc ra từ phòng ngủ tầng 4 ngôi nhà 6 tầng, một tum tại số 207 phố Định Công Hạ, phường Định Công, quận Hoàng Mai. Con gái chủ nhà đang bán hàng ở tầng 1 vội lao ra ngoài, hô hoán cháy.

Ngôi nhà cháy 6 tầng, một tum nằm nổi bật trên phố Định Công Hạ. Ảnh: Ngọc Thành

Ngôi nhà cháy 6 tầng, một tum nằm nổi bật trên phố Định Công Hạ. Ảnh: Ngọc Thành

Ngôi nhà được ông Nguyễn Đình Sang, 59 tuổi, xây trên mảnh đất rộng khoảng 5 m, sâu 20 m, nằm giữa con phố đông đúc Định Công Hạ. Nhà thiết kế kiểu ống, ba phía áp sát với nhà 4 tầng cho thuê trọ, nhà cấp 4 và 5 tầng.

Ông Sang dành toàn bộ tầng 1 kinh doanh vật liệu xây dựng, thiết bị điện nước, chỉ chừa hai lối đi nhỏ để khách chọn đồ và người trong nhà đi lên tầng trên. Tầng 2-3 là kho chứa hàng. Tầng 4-5 giật lùi vào khoảng 3 m bố trí phòng ngủ, phía trước có ban công thoáng, người trong nhà có thể thoát nạn sang mái nhà hàng xóm nếu gặp sự cố cháy nổ.

Tầng 6 là bếp và phòng ăn, lắp kính kín mít phía trước. Tầng tum nửa trước rào kín làm sân phơi, mái lắp pin năng lượng mặt trời; nửa sau là phòng thờ, có lối đi lên trên, nơi đặt hệ thống thái dương năng. Nhà có cầu thang bộ, nhưng chất đầy hàng hóa, việc đi lại giữa các tầng chủ yếu là cầu thang máy. Phía trước, từ tầng 1 đến 3, chủ nhà treo kín biển quảng cáo các mặt hàng kinh doanh.

Thường ngày ngôi nhà chủ yếu có vợ chồng ông Sang, con trai út 11 tuổi và hai con trai, gái buôn bán ở 3 tầng dưới. Hôm qua, do nghỉ hè và cuối tuần, hai cháu ngoại 2 và 6 tuổi đến chơi cùng bà ở tầng 6, một người hàng xóm cho biết.

Lửa xuất phát từ tầng 4, nơi bố trí các phòng ngủ của gia chủ. Ảnh: Lê Kim

Lửa xuất phát từ tầng 4, nơi bố trí các phòng ngủ của gia chủ. Ảnh: Lê Kim

Nghe tiếng hô cháy, anh Trần Ngọc Thiện ở nhà kế bên cầm theo bình cứu hỏa mini đến dập lửa. Leo cầu thang bộ lên gần tầng 3, anh bị chặn đứng bởi khói lửa từ tầng 4 lùa xuống. Ba lần đi vào lại đi ra, xịt hết gần 10 bình chữa cháy mini, nhưng anh Thiện không làm sao tiến sâu được.

Khói lửa từ tầng 4 theo cầu thang bộ cuồn cuộn bốc lên các tầng cao. Ông Sang và con trai leo qua ban công tầng 5 xuống mái tôn nhà hàng xóm. Ở tầng 6, vợ, con trai và hai đứa cháu ra sức kêu cứu. Các cháu còn thò tay ra cửa sổ phía bên hông phải ngôi nhà, lia đèn báo hiệu.

Bố con ông Sang cùng cảnh sát khu vực và người dân đã trèo liên tiếp qua hai nhà hàng xóm, bắc thang để tiếp cận cửa sổ đằng sau ngôi nhà cháy. Ban đầu 3-4 người, sau hơn 10 người thay phiên nhau dùng rìu phá cửa kính cường lực và chắn song sắt tầng 4 và 5, hy vọng có thể vào trong.

"Gần 10 phút vừa dùng rìu bổ, vừa dùng người kéo, chắn song bung ra. Một người thò đầu vào trong nhưng vội trở ra vì khói đen xộc thẳng vào mũi không thở nổi", nhân chứng Quốc Cường kể.

Trời vẫn đang mưa, song khói lửa bốc lên ngùn ngụt, tràn ra ban công tầng 4-5, qua các cửa sổ, ô thoáng ở tầng trên.

Khu vực cửa sổ người dân thấy tay nạn nhân cầu cứu. Ảnh: Ngọc Thành

Khu vực cửa sổ người dân thấy tay nạn nhân cầu cứu. Ảnh: Ngọc Thành

18h22, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố nhận được tin báo cháy. Công an thành phố điều 12 xe chữa cháy cùng hơn 100 chiến sĩ từ các lực lượng của thành phố, các quận Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hoàn Kiếm tới hiện trường. Xe cứu hỏa xếp thành hàng dài khoảng 100 m dọc phố Định Công Hạ. Ba lớp kiểm soát được dựng lên, nhiều người dân được yêu cầu rời khỏi hiện trường.

Cảnh sát chia làm nhiều mũi dập lửa. Mũi đầu tiên dùng vòi nước từ các xe cứu hỏa phun lên tầng 4 - khu vực phát cháy và lửa bùng mạnh nhất. Một mũi trèo lên mái nhà cấp 4 rồi leo tiếp lên tầng 3 ngôi gần đó dùng vòi rồng phun ngược lên tầng 5-6. Một mũi vào trong ngôi nhà từ vị trí cửa sổ phía sau đã được phá.

Lửa ở tầng 4 đỏ rực, tỏa ra hơi nóng hầm hập. Nhân chứng cho biết khi cảnh sát phun nước thì lửa yếu đi, nhưng dừng để chuyển vòi, chuyển xe cứu hỏa khác thì lửa lại bùng lên. Tiếng kêu cứu ở tầng 6 lịm dần rồi tắt hẳn.

Lính cứu hỏa và người dân tiếp cận ngôi nhà cháy để giải cứu nạn nhân, nhưng bất thành. Video: Huy Mạnh - Anh Phú

Một chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hội cứu nạn quận Thanh Xuân cho hay tất cả các tầng gia chủ đều tận dụng chứa hàng hóa nên lối di chuyển rất nhỏ hẹp. Mặt ngoài tầng 6 và tầng tum, ngoài chuồng cọp kiên cố, gia chủ còn dùng kính cường lực khiến việc phá cửa mất nhiều thời gian.

Lúc 19h30, thời điểm đám cháy được tạm thời khống chế, lính cứu hỏa vào trong ngôi nhà. Riêng tại tầng 5 và 6, khói độc dày đặc, kèm theo sức nóng khiến họ đã mặc quần áo bảo hộ, đeo mặt nạ phòng độc nhưng vẫn nhanh chóng đuối sức, phải luân phiên từng tốp ra vào tìm kiếm nạn nhân.

Đến 20h, hỏa hoạn được dập tắt hoàn toàn. Cùng lính cứu hỏa vào trong nhà, anh Phạm Quốc Việt, đội hỗ trợ sơ cứu FAS Angel, kể thứ đập vào mắt anh đầu tiên là sự ngổn ngang của vật liệu xây dựng. Tầng 1 chủ nhà để tầng tầng lớp lớp thùng sơn, ống nhựa, lối đi chỉ đủ cho một người. Tầng 2 chứa nhiều mút xốp chống nóng, ống nhựa, ống PVC, tấm cách âm...

Các tầng tiếp theo đều lổn nhổn các loại túi nylon, vật liệu. "Không khí đặc quánh, khét lẹt. Ngôi nhà kiểu ống, phía trước có ban công, nhưng để ra được đó người trong nhà phải băng qua rất nhiều đồ đạc ngổn ngang", anh Việt kể.

Tại tầng 6, cảnh sát phát hiện thi thể em Nguyễn Đình Minh Sơn 11 tuổi (con trai ông Sang) và hai cháu ngoại Nguyễn Tâm An 6 tuổi, Nguyễn Duy Khôi 2 tuổi. Riêng bà Nguyễn Minh Huệ, 53 tuổi, vợ ông Sang được tìm thấy ở cầu thang từ tầng 6 lên tầng tum.

Nạn nhân được đưa ra ngoài. Ảnh: Phạm Chiểu

Nạn nhân được đưa ra ngoài. Ảnh: Phạm Chiểu

21h50, các thi thể bọc vải trắng được đưa ra ngoài, chuyển đến nhà xác Bệnh viện Thanh Nhàn. Đến 22h25, việc tìm kiếm hoàn tất, hiện trường bị phong tỏa phục vụ điều tra nguyên nhân cháy.

Trưa 17/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi, chia buồn tới thân nhân, gia đình người bị nạn, đồng thời chỉ đạo UBND TP Hà Nội tổ chức thăm hỏi chu đáo, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn; phối hợp với Bộ Công an điều tra nguyên nhân cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).

Bộ Công an được giao chủ trì trình Thủ tướng ban hành văn bản chỉ đạo công tác phòng ngừa, ngăn chặn cháy nổ đối với cơ sở có nguy cơ cao, nhất là nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà cho thuê, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, báo cáo Thủ tướng trước ngày 15/7.

Một năm qua, Hà Nội xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn gây thiệt hại lớn về người. Tháng 9/2023, chung cư mini ở phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân bốc cháy làm 56 người chết, 37 người bị thương. Tháng 10/2023, ngôi nhà thu mua đồng nát ở Tứ Hiệp (Thanh Trì) cháy khiến 3 mẹ con thiệt mạng.

Tháng 1/2024, ngôi nhà 3 tầng là tiệm hoa Hàng Lược (Hoàn Kiếm) bốc cháy làm 4 người trong gia đình tử vong. Gần đây nhất ngày 24/5, hai ngôi nhà ở và cho thuê nằm trong ngõ sâu phố Trung Kính, quận Cầu Giấy xảy ra hỏa hoạn làm 14 người chết, 6 người bị thương.

Hình ảnh người lính cứu hỏa nỗ lực chữa cháy ngôi nhà 6 tầng trên phố Định Công Hạ
Có 12 xe cứu hỏa và gần 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng được điều động tham gia chữa cháy ngôi nhà 6 tầng 1 tum bán đồ điện nước trên phố...

Cháy lớn

Theo Phạm Chiểu - Võ Hải - Gia Chính
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cháy lớn