Bạn trẻ lầm lạc sau nỗi đau tình phụ

Ngày 19/05/2013 14:46 PM (GMT+7)

Vì người yêu phụ bạc, nhiều bạn trẻ đã nông nổi và sai lầm đẩy cuộc đời mình vào bi kịch.

Tình yêu tuyệt đẹp là điều ai cũng mong đợi. Nhưng giống như một câu thơ: “Yêu rất nhiều mà chẳng được bao nhiêu”, có nhiều cuộc tình không đi được đến cái kết viên mãn cuối cùng vì một người phản bội. Và phía sau sự phản bội đó có biết bao nỗi đau và sai lầm:

Tìm tới cái chết vì bị người yêu lừa

Nhìn gương mặt ngây thơ, non nớt của Khánh Chi (19 tuổi, Nam Định) nằm bất động trên giường bệnh, người mẹ không khỏi xót xa, đau khổ vì những gì cô con gái nhỏ phải chịu đựng. Chỉ chút nữa thôi tử thần đã cướp đi Khánh Chi vì những cú sốc tinh thần quá lớn mà Khánh Chi phải chịu đựng trong tình yêu.

Nén nỗi đau thương, mẹ Khánh Chi kể về mối tình cay nghiệt của con gái mình. Cách đây hơn 1 năm, Khánh Chi lên Hà Nội nhập học với niềm tự hào của gia đình khi đỗ một trường đại học lớn. Ngày đi, Khánh Chi tự hứa với gia đình sẽ cố gắng học tập để tương lai sau này tốt đẹp hơn.

Thế rồi Khánh Chi yêu một anh chàng do bạn bè giới thiệu. Chỉ vài tháng sau đó hai người đã quấn lấy nhau như sam. Nhìn dáng vẻ bảnh bao, trưng diện của anh ta, Khánh Chi cũng nghĩ anh ta là con nhà có điều kiện khá giả. Cô gái trẻ lên Hà Nội ngây thơ, non nớt đã dâng tặng tất cả cho anh ta mà không một lần đắn đo.

Bạn trẻ lầm lạc sau nỗi đau tình phụ - 1

Nhiều bạn trẻ rơi vào tuyệt vọng sau khi bị người yêu phản bội (Ảnh minh họa)

Hàng tuần anh ta tới thăm Khánh Chi và ở lại đó. Hai người cứ như đôi vợ chồng son trong phòng trọ thuê của Khánh Chi. Tình yêu đang đẹp đẽ như vậy, đùng một cái cả tháng trời Khánh Chi không thể nào liên lạc được với người yêu. Cô đi tìm người yêu khắp nơi, theo những lời anh ta nói để đến tìm nhưng mọi thứ chẳng có điều gì giống như anh ta từng kể. Giữa lúc đau khổ đó, Khánh Chi lại phát hiện ra mình có bầu. Cái thai ngày một lớn, Khánh Chi không biết làm thế nào để giải quyết. Cùng quẫn quá, cô gái trẻ đã tìm tới cái chết. Thật may, cuộc sống đã mở ra cho Khánh Chi một cơ hội để được sửa sai. Cô đã gặp được người cứu kịp thời. Nhìn con dở dang học hành, thân thể suy nhược vì mối tình vụng dại như vậy, mẹ Khánh Chi không ngừng rơi nước mắt vì xót con.

Rơi vào vòng lao lí vì người yêu phản bội

Khi biết tin Nguyễn Văn Hùng (22 tuổi, Đà Nẵng) bị bắt vì hành hung, đâm chém tình địch, những người thân quen ai cũng giật mình. Từ trước đến nay, Hùng vốn dĩ là một chàng trai hiền lành, nhu mì, ấy vậy mà đùng một cái người ta thấy Hùng bị công an bắt vì đâm một người thanh niên khác. Khi lắng nghe câu chuyện của Hùng, mọi người bỗng thấy thương cảm cho chàng trai bồng bột nhưng cũng giận vì Hùng quá nông nổi và thiếu suy nghĩ.

Hùng vốn không dược ăn học nhiều như người khác. Cậu chỉ học hết cấp 2 là nghỉ đi làm. Gia đình chỉ có 2 mẹ con nên Hùng phải bươn chải rất nhiều để có tiền phụ giúp gia đình. THế rồi trong những ngày tháng lên Thành phố làm việc, Hùng đã quen Huyền Trang – một cô sinh viên học trường cao đẳng.

Lúc đầu Hùng tự biết thân phận mình kém cỏi nên cậu cũng không dám nghĩ là sẽ có ngày yêu được Trang. Nhưng chẳng ngờ chính Trang là người chủ động tấn công và tỏ tình với Hùng. Xúc động vì có một người con gái ăn học đàng hoàng lại yêu mình, Hùng hết lòng chiều chuộng người yêu. Mỗi khi Trang cần điều gì, dù rất nhỏ hay tới những món đồ đắt tiền Hùng đều cố gắng mua cho người yêu. Hùng làm việc vất vả hơn để vừa có tiền lo cho mẹ, vừa có tiền cung phụng người yêu. Hùng cố gắng cũng chỉ vì một điều mà người yêu hứa: “Sau này đợi em ra trường, có công việc rồi hai đứa mình cưới nhau”. Hùng tâm niệm: “Đời mình đã không được ăn học đàng hoàng, giờ lấy vợ học hành tử tế thì con cái sau này cũng đỡ khổ”. Càng nghĩ thế, Hùng càng gồng lên để lo lắng vẹn toàn cho người yêu trong suốt những năm đi học.

Bạn trẻ lầm lạc sau nỗi đau tình phụ - 2

Vì bị phản bội, nhiều bạn trẻ đã nông nổi, phạm sai lầm để rơi vào vòng lao lí (Ảnh minh họa)

Vậy mà vừa ra trường tìm được việc làm Trang đã nói lời chia tay với lí do: “Em và anh khác nhau nhiều quá. Em là người được ăn học còn anh chỉ là lao động phổ thông, nếu lấy nhau cũng khó mà hạnh phúc được”. Chưa hết sốc với quyết định của người yêu, chỉ hơn 1 tháng sau Trang đã công khai người yêu mới làm cùng công ty. Chính vì sự kích động quá lớn đó mà Hùng không kiểm soát được hành vi của mình dẫn tới điều dại dột, đẩy tương lai vào vòng bi kịch, để người mẹ già ở quê đã nghèo khổ lại thêm đau lòng.

Sống buông thả sau khi bị phụ tình

Câu chuyện của Hoài Anh (24 tuổi, Quảng Ninh) lại mang một nỗi buồn khác sau khi bị phụ tình. Hiện giờ cô đang nằm trong bệnh viện để điều trị vết thương do bị vợ của người đàn ông mà cô cặp kè đánh ghen. Khi được hỏi về cách sống của mình, cô gái tên Hoài Anh khẽ cười gượng và bắt đầu tâm sự.

Cách đây hơn 3 năm Hoài Anh lần đầu biết yêu. Đó là một chàng trai thư sinh, hiền lành và đức độ. Hoài Anh đã mê muội ngay dáng vẻ đó của anh chàng học cùng lớp. Chính bởi vậy khi cậu bạn đó tỏ tình, Hoài Anh đã gật đầu đồng ý.

Chuyện tình của họ diễn ra khiến bao người ngưỡng mộ vì Hoài Anh vốn dĩ là một cô gái xinh xắn hơn người. Đôi nam thanh nữ tú yêu thương nhau và cũng đã tính toán đến một kết thúc đẹp. Vậy mà cuối cùng tới khi ra trường, chỉ hai tháng sau đó người yêu Hoài Anh lấy vợ. Vợ của anh ta là một người gia đình bề thế, có thể xin cho anh ta một công việc tốt ở thành phố. Trước ngày cưới anh ta vẫn giấu giếm Hoài Anh, để rồi tới khi đưa thiếp mời, Hoài Anh mới ngỡ ngàng khi người yêu đi lấy vợ. Quá đau khổ vì bao năm tháng đã trao tặng cho người yêu tất cả tình yêu, niềm tin và sự trong trắng vậy mà giờ đây lại bị phụ bạc phũ phàng như thế nên Hoài Anh bị sốc vô cùng.

Bạn trẻ lầm lạc sau nỗi đau tình phụ - 3

Sống buông thả sau nỗi đau phản bội (Ảnh minh họa)

Kể từ đó, Hoài Anh dần sống buông thả. Cô chấp nhận là người yêu của rất nhiều người. Có những cuộc tình chỉ diễn ra vài tháng, thậm chí vài tuần. Có những người già hơn tuổi bố cô, cũng có những chàng thanh niên kém cô vài tuổi. Cô đồng ý làm người yêu họ, miễn là họ cung phụng tiền bạc cho cô, để cô được sống sung sướng.

Có đôi lúc Hoài Anh biết mình chẳng thể nào có được hạnh phúc đích thực vì những mỗi tình đó chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Nhưng nỗi đau tình cũ chưa nguôi khiến Hoài Anh dấn thân vào những mối tình đổi trác. Có rất nhiều người đến với Hoài Anh chân thành nhưng cuối cùng chỉ vì cách sống đó của cô mà họ lại ra đi.

Hoài Anh chỉ dừng lại lối sống sai lầm, buông thả đó của mình khi cô bị vợ của một người đàn ông mà cô cặp bồ “dằn mặt”. Họ đánh đập, chửi bới và nguyền rủa Hoài Anh. Giữa cơn đau đớn về thể xác đó, Hoài Anh mới thấm thía cuộc sống của mình đã lạc lối đến nhường nào. Cô gái trẻ ngậm ngùi: “Từ giờ em sẽ sống tốt hơn”.

Ngày nay, người ta không khó khăn gì để nghe thấy câu chuyện buồn về các bạn trẻ dại đột sau nỗi đau tình yêu. Chỉ vì bị phản bội, bị phụ tình mà họ đã tư đẩy mình và những người thân của mình lún thêm sâu hơn vào nỗi đau khổ và bế tắc. Các bạn trẻ cần hiểu rằng, tình yêu không đi đến bến bờ cuối cùng không phải là điều tồi tệ nhất trong cuộc đời. Phía trước còn rất nhiều cánh cửa khác mở ra chào đón bạn. Đừng để nỗi đau khổ nhấn chìm bạn và hành động sai lầm đẩy mình vào bi kịch cuộc đời.

Đ. Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Những sai lầm trong tình yêu