30 tuổi vẫn chưa có bạn trai, cô gái muốn “độn thổ” khi thấy người bố mẹ giới thiệu cho mình

Lyly - Ngày 20/02/2025 15:10 PM (GMT+7)

Cô nàng chết sững ngay tại chỗ, thậm chí quên cả nuốt miếng thịt đang nhai trong miệng, một lúc sau mới phản ứng lại.

Trong mắt nhiều bậc phụ huynh, con gái 30 tuổi mà chưa lấy chồng chẳng khác gì quả bom nổ chậm trong nhà. Chính vì vậy, họ thường xuyên thúc ép con tìm bạn trai, kết hôn vì cho rằng như thế mới là ổn định cuộc sống.

Chị Tiểu Mỹ (sống tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) cũng bị bố mẹ thúc ép liên tục chuyện lấy chồng, nhưng chị vẫn không vội. Bố mẹ hết cách đành âm thầm tìm đối tượng cho chị xem mắt.

Ngày hôm đó, bố mẹ chị Tiểu Mỹ hẹn chị đi ăn nhà hàng. Chị vô cùng hứng thú nhưng khi đang ngồi ăn cơm, một người đàn ông trung niên đột nhiên bước vào.

Lúc này, bố mẹ Tiểu Mỹ mới “lật bài ngửa”, nói rằng hôm nay là một buổi hẹn hò giấu mặt do bố mẹ chị sắp xếp. Khi đó, Tiểu Mỹ mới biết mình bị bố mẹ “gài”. Tuy nhiên, điều khiến cô kinh ngạc hơn cả là đối tượng bố mẹ giới thiệu cho chị.

Cô nàng ngơ ngác khi bị bố mẹ lừa đi xem mắt.

Cô nàng ngơ ngác khi bị bố mẹ "lừa" đi xem mắt.

Khi ấy, cô nàng chết sững ngay tại chỗ, thậm chí quên cả nuốt miếng thịt đang nhai trong miệng. Một lúc sau, cô mới phản ứng lại, nhanh chóng đứng dậy và thốt lên 2 từ: “Thầy Vương”.

Hóa ra, đối tượng xem mắt bố mẹ Tiểu Mỹ giới thiệu là thầy giáo chủ nhiệm cấp 3 của Tiểu Mỹ. Người đàn ông cũng nhận ra Tiểu Mỹ là học trò cũ của mình, liền cười nói: “Đúng là duyên phận”.

Thầy Vương năm nay 42 tuổi, đã từng làm việc tại trường học phổ thông trước khi chuyển sang làm việc tại sở giáo dục. Sau nhiều năm độc thân, giờ đây ông mới có ý định tái hôn. Không ngờ qua mai mối, ông lại gặp đúng học trò cũ của mình.

Khi biết được danh tính của thầy Vương, bố mẹ Tiểu Mỹ càng thêm phấn khởi. Họ tin rằng nếu con gái mình kết hôn với thầy giáo, tương lai con cái sẽ không phải lo lắng về việc học hành. Họ liên tục khuyên nhủ con gái lấy thầy Vương. “Đúng là duyên phận mà. Ít nhất cả 2 đã có 3 năm xây dựng nền tảng tình cảm và hiểu rõ về nhau”, mẹ Tiểu Mỹ phấn khích nói.

Thầy Vương cũng rất chủ động, bày tỏ tình cảm và vẽ ra một tương lai tươi sáng cho cả hai. Tuy nhiên, Tiểu Mỹ cảm thấy rất ngại ngùng, xấu hổ đến mức muốn độn thổ và không thoải mái với sự chênh lệch tuổi tác. Dù bố mẹ và thầy Vương có thuyết phục thế nào, chị vẫn kiên quyết từ chối vì lý do tuổi tác không phù hợp.

Đối tượng bố mẹ giới thiệu cho Tiểu Mỹ không ngờ lại là thầy giáo cũ của cô.

Đối tượng bố mẹ giới thiệu cho Tiểu Mỹ không ngờ lại là thầy giáo cũ của cô.

Cuối cùng, thầy Vương rời đi trong sự thất vọng. Sau đó, cha mẹ cô đã chỉ trích cô vì đã từ chối một người đàn ông tốt như vậy, cho rằng cô có yêu cầu quá cao. Câu chuyện này không chỉ phản ánh áp lực hôn nhân mà còn cho thấy những rào cản tâm lý trong tình yêu và sự chênh lệch tuổi tác.

Không ngờ, thầy Vương không nản lòng, lập tức thay đổi chiến thuật. Ông lấy điện thoại ra, cho Tiểu Mỹ xem ảnh con trai mình: “Vậy em xem ảnh con trai tôi đi. Hai người thử nói chuyện xem sao nhé?”.

Thấy con trai của thấy giáo rất đẹp trai, Tiểu Mỹ đã thay đổi thái độ 180 độ, chấp nhận thử nói chuyện. Không rõ, cô và con trai của thầy giáo có nên đôi với nhau hay không.

Khi thông tin về cuộc hẹn hò giữa Tiểu Mỹ và thầy giáo của mình lan truyền trên mạng, đã có nhiều phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng. Một số người cho rằng: "Thật trùng hợp! Gặp thầy giáo trong chính buổi hẹn hò của mình, cảnh này thật khó tưởng tượng”. Trong khi đó, không ít người lại chế giễu: "Cô gái từ chối là đúng, chênh lệch tuổi tác quá lớn, cảm giác như đang hẹn hò với bố mẹ”.

Nhiều người cũng chỉ trích các bậc phụ huynh, cho rằng họ quá nóng vội và thực dụng, không quan tâm đến cảm xúc của con gái.

Mỹ nữ gốc Việt đẹp nhất Châu Á từng khóc hết nước mắt vì hôn nhân, U60 hạnh phúc bên chồng trẻ
Khi mới bước chân vào cuộc hôn nhân với chồng trẻ, Chung Lệ Đề gặp nhiều áp lực tới nỗi bật khóc.

Chung Lệ Đề

Theo Lyly
Nguồn: [Tên nguồn]20/02/2025 14:04 PM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu