Chi hơn 300 triệu để có đám cưới như vua chúa trong phim, cặp đôi khiến khách mời "choáng váng"

Ngày 27/09/2017 08:20 AM (GMT+7)

Vì niềm đam mê với hai bộ tiểu thuyết nổi tiếng, một cặp đôi đến từ Indonesia đã sẵn sàng đầu tư hơn 300 triệu để tổ chức một đám cưới giống như trong truyện.

Đám cưới là sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi con người, vì vậy ai cũng muốn tạo một dấu ấn riêng để có thể ghi nhớ mãi ngày này.

Là fan “cứng cựa” của bộ tiểu thuyết Cuộc chiến vương quyền (Game of Thrones) và Chúa tể của những chiếc nhẫn (The Lord of the Rings), một cặp đôi đã sẵn sàng bỏ ra 10.000 bảng Anh (hơn 300 triệu) để tổ chức đám cưới theo chủ đề dựa trên hai cuốn tiểu thuyết giả tưởng nổi tiếng.

Chi hơn 300 triệu để có đám cưới như vua chúa trong phim, cặp đôi khiến khách mời amp;#34;choáng vángamp;#34; - 1

Cô dâu Sista Mauli Wulandari (27 tuổi) và chú rể Rekhaza Panji Riawan (28 tuổi) bỏ ra hơn 300 triệu để tổ chức đám cưới dựa trên hai bộ tiểu thuyết nổi tiếng.

Chú rể Rekhaza Panji Riawan (28 tuổi) đã hóa thân thành vua Joffrey Baratheon (nhân vật trong Cuộc chiến vương quyền) còn cô dâu Sista Mauli Wulandari (27 tuổi) thì biến mình thành nữ hoàng Elven Galadriel (nhân vật trong Chúa tể của những chiếc nhẫn).

Để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này, cặp đôi người Indonesia đã phải mất một năm để lên kế hoạch và chuẩn bị mọi thứ từ trang phục đặt may riêng, những đồ vật trang trí giống như trong hai tác phẩm đình đám.

Chi hơn 300 triệu để có đám cưới như vua chúa trong phim, cặp đôi khiến khách mời amp;#34;choáng vángamp;#34; - 2

Cặp đôi diện trang phục được thiết kế riêng cùng với cả tai giả và thanh kiếm gỗ để có thể hóa trang thành nhân vật một cách toàn diện.

Chi hơn 300 triệu để có đám cưới như vua chúa trong phim, cặp đôi khiến khách mời amp;#34;choáng vángamp;#34; - 3

Nguyên mẫu vị vua trong tác phẩm Cuộc chiến vương quốc được chú rể hóa thân thành.

Chi hơn 300 triệu để có đám cưới như vua chúa trong phim, cặp đôi khiến khách mời amp;#34;choáng vángamp;#34; - 4

Các khách mời cũng diện trang phục theo chủ đề đặt ra với màu xanh là chủ đạo.

Cuối cùng, cả hai đã có một lễ cưới đặc biệt với sự tham gia của 600 khách mời. Tất cả đều mặc quần áo màu xanh lá theo đúng chủ đề được đặt ra.

Ấn tượng nhất chính là bộ trang phục của cô dâu – chú rể được sao chép y hệt nguyên mẫu trong truyện. Cô dâu Sista diện chiếc váy ngắn ngang đùi với phần đuôi dài thướt tha trong khi chú rể Rekhaza thì mặc bộ trang phục với họa tiết cầu kỳ không kém một vi vua thực sự.

Chi hơn 300 triệu để có đám cưới như vua chúa trong phim, cặp đôi khiến khách mời amp;#34;choáng vángamp;#34; - 5

Hàng người trong trang phục những người bảo vệ danh dự giống trong tiểu thuyết hộ tống cặp đôi tiến vào lễ đường.

Chi hơn 300 triệu để có đám cưới như vua chúa trong phim, cặp đôi khiến khách mời amp;#34;choáng vángamp;#34; - 6

Để phần hóa trang được giống thật, cô dâu còn gắn thêm phần tai giả còn chú rể tay mang một thanh kiếm gỗ được tạo ra y như thật.

Cô dâu xinh đẹp chia sẻ về lý do họ quyết định lựa chọn hai nhân vật khác nhau này: “Chúng tôi đã có một ngày tuyệt vời. Tôi thích mặc như nữ hoàng Elves và Rekhaza là một vị vua điển trai như Joffrey. Mặc dù đó là nhân vật phản diện trên phim nhưng chúng tôi yêu thích bộ trang phục của anh ấy. Tôi thực sự cảm thấy rất hạnh phúc và biết ơn khi mọi thứ đều hoàn hảo.

Không chỉ tự mình hóa trang thành nhân vật trong bộ tiểu thuyết nổi tiếng, cặp đôi còn trang trí địa điểm tổ chức với tấm biểu ngữ in hình chiếc vương miện Baratheon được đặt trong một khung gỗ điêu khắc đậm chất nghệ thuật. Ngay đến cả thiệp cưới cũng được đính kèm theo 2 đồng tiền của Westeros – vùng đất diễn ra cuộc chiến tranh giành quyền lực trong truyện.

Chi hơn 300 triệu để có đám cưới như vua chúa trong phim, cặp đôi khiến khách mời amp;#34;choáng vángamp;#34; - 7

Không gian xung quanh tiệc cưới cũng được trang trí theo phong cách giống trong truyện Cuộc chiến vương quyền.

Chi hơn 300 triệu để có đám cưới như vua chúa trong phim, cặp đôi khiến khách mời amp;#34;choáng vángamp;#34; - 8

Tấm thiệp cưới với hai đồng tiền của vùng đất Westeros trong cuốn tiểu thuyết đình đám.

Cả hai cũng thay thế phần ném hoa cưới truyền thống thành bắn mũi tên với phần đầu đã được bít kín lại để đảm bảo an toàn cho các khách mời.

Chia sẻ về khoản chi phí phải bỏ ra, Sista cho biết: “Thật may là mọi thứ ở đây không đắt như ở Anh. Chúng tôi cũng đã sáng tạo nhiều thứ để giảm bớt chi phí. Vì vậy cũng phải mất gần một năm mới có thể hoàn thiện tất cả. Có vẻ như 600 khách mời của chúng tôi  đều rất bất ngờ nhưng cũng rất thích ý tưởng này.

Chi hơn 300 triệu để có đám cưới như vua chúa trong phim, cặp đôi khiến khách mời amp;#34;choáng vángamp;#34; - 9

Cặp đôi chọn cách bắn cung thay vì ném hoa theo nghi thức truyền thống.

Chi hơn 300 triệu để có đám cưới như vua chúa trong phim, cặp đôi khiến khách mời amp;#34;choáng vángamp;#34; - 10

Có đến 600 khách mời tới tham dự tiệc cưới đặc biệt.

Được biết, cặp đôi là những fan trung thành của bộ tiểu thuyết và cả phim chuyển thể từ truyện. Sista chia sẻ: “Tôi và chồng có thể dành cả ngày, cả tuần hay thậm chí cả năm để nói về truyện Cuộc chiến vương quyền mà không hề thấy chán.

Rekhaza là một fanboy lớn còn tôi là một fangirl hoàn hảo. Anh ấy đã chia sẻ với tôi về bộ truyện này khi lần đầu gặp nhau và tôi thực sự đã nghiện nó.”

Chi hơn 300 triệu để có đám cưới như vua chúa trong phim, cặp đôi khiến khách mời amp;#34;choáng vángamp;#34; - 11

Cả hai gặp nhau lần đầu tiên tại trường đại học Binus.

Chi hơn 300 triệu để có đám cưới như vua chúa trong phim, cặp đôi khiến khách mời amp;#34;choáng vángamp;#34; - 12

Từ sở thích chung, cả hai đã nhanh chóng trở thành bạn bè và cuối cùng có một kết thúc hạnh phúc.

Cả hai gặp nhau ở trường đại học Binus nằm ở phía tây thủ đô Jakarta (Indonesia) khi cô đang theo học ngành marketing. Kể về ấn tượng đầu tiên khi gặp chồng mình, Sista nói: “Anh ấy là người duy nhất tôi thích ở trường đại học. Tôi nghĩ anh ấy khá lạnh lùng và lớn tuổi hơn tôi rất nhiều khi lần đầu gặp nhau năm 2008. Khi đó, tôi không có đủ can đảm để nói chuyện hay thậm chí là mỉm cười với anh ấy, và sau đó tôi thậm chí còn gần như quên mất anh.”

"Tuy nhiên đến năm 2010, duyên số đã đưa chúng tôi lại gần nhau. Một người bạn giới thiệu anh ấy với tôi và kể từ đó chúng tôi trở thành bạn bè.” Cô dâu nói.

Từ việc chia sẻ sở thích chung, cả hai đã nhanh chóng trở thành một đôi và có một đám cưới trong mơ rất đáng ghi nhớ.

>> Xem tiếp: ĐÁM CƯỚI XA HOA BẬC NHẤT CỦA CON TRAI ÔNG TRÙM BẤT ĐỘNG SẢN NGA, BẠN TỔNG THỐNG PUTIN

Hoàng Thùy (Dịch từ Daily Mail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mùa cưới