Con dâu làm ăn thua lỗ, mẹ chồng vẫn lén đi vay tiền cho khởi nghiệp

Cẩm Tú - Ngày 02/11/2022 12:00 PM (GMT+7)

Chặng đường này vô cùng gập ghềnh chứ chẳng hề dễ đi một chút nào, nhưng may mắn thay nàng dâu luôn có mẹ chồng đứng sau ủng hộ.

Không ít chị em rất ngại mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, lo sợ mẹ chồng sẽ khó tính, hay soi xét,… nhưng thực tế vẫn rất nhiều bà mẹ chồng yêu thương, chăm sóc cho con dâu không khác gì con gái ruột cả. Chị Nguyễn Thị Mai Liên (26 tuổi, Bà Rịa Vũng Tàu) về làm dâu của mẹ Tô Thị Tho (52 tuổi, quê Nam Định) từ khi chỉ mới 18 tuổi. Đến nay đã gần 9 năm làm dâu, vợ chồng chị cũng có 2 bé (một bé 8 tuổi, một bé 3 tuổi) nhưng gần như mẹ chồng nàng dâu chưa bao giờ xảy ra xích mích, tranh cãi lần nào.

Tổ ấm hạnh phúc của chị Liên.

Tổ ấm hạnh phúc của chị Liên.

Trong chương trình Mẹ chồng nàng dâu tập 301, cô Tho chia sẻ rằng ngay từ lần đầu gặp mặt con dâu cô đã “mừng quắn” lên, vì chị Liên vừa xinh xắn, dễ thương lại lễ phép, nhỏ nhẹ. Tuy nhiên chị Liên lại khác, chị thấy mẹ hơi khó gần, khó tính, nhưng khi về làm dâu rồi chị mới phát hiện ra thực tế hoàn toàn trái ngược.

Nàng dâu 9X nhận xét: “Mẹ rất dễ thương, chăm lo cho tôi từng chút một. Mẹ chăm cho con dâu còn hơn con gái ruột luôn. Mẹ rất hiện đại và yêu cái đẹp. Ngày mới về làm dâu, mẹ thường thấy bộ đồ nào hợp với tôi là mẹ cho tiền mua luôn, mẹ còn đầu tư cho tôi đi phun môi, làm đẹp nữa”.  

Về phía mẹ chồng, cô Tho cho hay cô hợp với con dâu về nhiều mặt nên hai mẹ con thường xuyên đi ăn uống, mua sắm, du lịch cùng nhau như bạn bè. “Đi tắm biển hai mẹ con bơi theo đuôi nhau, mặc bikini giống nhau. Hai mẹ con ra nghịch cát, đắp cát luôn”, bà Tho chia sẻ.

Chị Liên và mẹ chồng hợp nhau về nhiều mặt.

Chị Liên và mẹ chồng hợp nhau về nhiều mặt. 

Lúc sinh nở, chị Liên còn được mẹ chồng “chăm hơn cả mẹ ruột”. Chính mẹ chồng là người đưa chị đi đẻ, chăm sóc cho chị những ngày nằm viện. Hay khoảng thời gian ở cữ, mẹ chồng chăm cho chị từng li từng tí một suốt 3 tháng 10 ngày, cơm bưng nước rót tận giường và thậm chí có khi đút cơm cho nàng dâu ăn khiến nàng dâu rất cảm động và biết ơn.

Nàng dâu Mai Liên nhớ lại: “Thai nghén mẹ không cho tôi động vào bếp núc gì luôn. Mọi việc trong nhà từ nấu nướng, lau nhà, phơi đồ,… mẹ đều làm hết, không cho tôi động vào cái gì hết. Mẹ đưa tôi lên bệnh viện đi đẻ rồi ở trên đó để chăm tôi và không về nhà lần nào cho tới khi tôi xuất viện.

Mẹ cũng rất là kỹ. Sinh xong về nhà đúng 3 tháng 10 ngày mẹ mới cho ra khỏi phòng. Ăn uống mẹ đem lên tận nơi, có khi còn đút cho con dâu ăn. Thực ra ở lì trong căn phòng tôi cũng bứt rứt khó chịu lắm, đôi lúc muốn ra ngoài nhưng mới sinh xong, lại là đứa con đầu tiên nên tôi cũng nghe lời bố mẹ ở trong phòng đủ ngày đủ tháng. Tiền bạc mẹ cũng lo từ A đến Z, vì sinh nở có làm ra được đồng nào đâu, cứ vài ngày mẹ lại cho vài trăm bảo mua gì ngon ngon mà ăn, cần gì thì tiêu”.

Chồng chị Liên và mẹ chồng.

Chồng chị Liên và mẹ chồng. 

Dù biết mẹ yêu thương, nhưng vì không muốn phụ thuộc vào kinh tế của gia đình chồng, muốn có sự nghiệp riêng để sau này còn có thể lo cho ba mẹ nên hai vợ chồng chị Liên quyết định ra ở riêng và khởi nghiệp. Chẳng đường này vô cùng gập ghềnh chứ chẳng hề dễ đi một chút nào, nhưng may mắn thay vợ chồng chị luôn có mẹ đứng sau ủng hộ.

Ban đầu chị nhập quần áo về bán nhưng thua lỗ. Sau đó, chị vay ngân hàng 200 triệu để chuyển hướng kinh doanh mỹ phẩm nhưng lại mất trắng, mọi công sức, tiền bạc đều đổ sông đổ bể hết cả. Mãi sau chuyển hướng sang kinh doanh thuốc giảm cân thì chị mới thành công và gây dựng được cơ ngơi như ngày hôm nay.

Đáng nói khi bước lên chặng đường mới, vì không có tiền nên ngày đó chị Liên đã hỏi mượn mẹ chồng 200 triệu để lấy vốn làm ăn. Mặc dù không có tiền dư dả nhưng cô Tho vẫn âm thầm đi vay tiền đưa cho con dâu rồi tự đóng lãi. Mãi về sau vợ chồng chị Liên mới biết, nên mỗi khi nhắc tới chuyện này, nàng dâu lại xúc động, rưng rưng nước mắt.

Vợ chồng chị Liên rất biết ơn với những gì mẹ làm cho mình.

Vợ chồng chị Liên rất biết ơn với những gì mẹ làm cho mình. 

Khi được hỏi tại sao thấy con thất bại nhiều lần mà mẹ chồng vẫn tin tưởng đi vay tiền cho con làm ăn, cô Tho đáp: “Tôi vẫn tin tưởng con mình sẽ làm được. Có thất bại thì mới có thành công. Tôi cứ tin tưởng và không ngại gì, không hề nghĩ bây giờ cho các con vay tiền thì sau này mình phải gánh nợ. Phải trải nghiệm vậy thì các con mới có ngày hôm nay”.

Không chỉ giúp đỡ về mặt tiền bạc, cô Tho còn là người luôn động viên tinh thần, giúp đỡ con dâu, chăm sóc các cháu để con yên tâm làm việc. Chính vì vậy, có thể nói thành công của chị Liên ngày hôm nay một phần là nhờ sự hỗ trợ hết lòng từ mẹ chồng.

Nhân cơ hội tham gia chương trình "Mẹ chồng nàng dâu", chị Liên cùng chồng đã trực tiếp gửi lời cảm ơn đến mẹ. Bên cạnh đó, để thể hiện lòng biết ơn trước sự giúp đỡ tuyệt vời của mẹ trong suốt thời gian qua, hai vợ chồng chị Liên đã dành tặng mẹ món quà “khủng” là một chiếc nhẫn kim cương.

Bố chồng từ quê lên chơi, nghe cuộc hội thoại trong phòng ông mà con dâu khóc cạn nước mắt 
Việc ông bỗng lên thăm các con khiến tôi vừa bất ngờ mà cũng thầm vui mừng vì được ông quan tâm. 

Hiếm muộn - Vô sinh

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chương trình Mẹ chồng nàng dâu