Đón Valentine sớm để về quê ăn Tết

Ngày 14/02/2015 00:08 AM (GMT+7)

Valentine đúng vào dịp nghỉ Tết nên nhiều kế hoạch đón lễ Tình yêu sớm cũng không kém phần thi vị, lãng mạn.

Ngày lễ Tình yêu (14/2) bắt nguồn từ các nước Phương Tây và đã trở thành ngày lễ tình nhân phổ biến khắp thế giới.

Vào dịp này, các cặp đôi thường tặng cho nhau những món quà ý nghĩa như: hoa, chocolate hay cùng nhau hẹn hò ở một điểm nào đó lãng mạn để kỷ niệm ngày lễ tình yêu của mình.

Tuy nhiên năm nay, Valentine vào đúng dịp nghỉ lễ Tết nguyên đán. Đó là thời điểm nhiều bạn trẻ phải lên đường về quê cho kịp chuyến xe, tàu. Tuy vậy, nhiều cặp đôi xa quê cũng đã có những kế hoạch đón Valentine lãng mạn, khiến cho không khí ngày lễ Tình yêu đến sớm hơn mọi năm.

Tự làm quà, viết thư tay

Dạo qua những trung tâm mua sắm, rạp chiếu phim, những địa điểm lãng mạn tại Hà Nội những ngày này, không khó để bắt gặp các cặp bạn trẻ tình tứ nắm tay nhau đón Valentine sớm.

Tuy vậy, cũng có không ít cặp đôi sinh viên sống nhà xa, phải gấp gáp về quê theo lịch đặt vé nên không kịp cùng nhau đón Valentine. Các bạn đành chuẩn bị trước những món quà ý nghĩa dành tặng nửa kia của mình như một sự bất ngờ ngọt ngào.

Đón Valentine sớm để về quê ăn Tết - 1

Valentine năm nay tuy không thể bên nhau, nhưng Huy và người yêu vẫn dành cho nhau những món quà ngọt ngào

Luôn xem Valentine là một ngày đặc biệt trong năm, Lê Thị Mơ (sinh viên năm 4, trường ĐH Bách Khoa Hà Nội) thường rất cầu kỳ trong việc chọn quà, chọn địa điểm đón lễ Tình yêu. Nhưng năm nay, vì Valentine đến đúng vào ngày hai bạn đã ở quê chuẩn bị Tết nên Mơ chủ động chuẩn bị quà trước rồi đến đúng 14/2 sẽ gửi cho người yêu qua đường bưu điện nhằm tạo sự bất ngờ.

Mơ cho biết, năm nay cô bạn sẽ tự tay làm “kẹo ngọt tình yêu” và viết một lá thư tay. Để làm được những viên kẹo ngọt ngào cho bạn trai, cô đã phải lên mạng tìm hiểu để làm sao cho vừa ngon vừa đẹp mắt. 

Để tìm được giấy viết tay đẹp, Mơ cũng phải lùng sục khắp các cửa hiệu bán đồ lưu niệm ở Hà Nội. Nhưng bù lại, cô đã có được món quà ưng ý gửi tặng đến người yêu thương.

Mơ chia sẻ: “Năm trước chúng mình cùng nhau đón Valentine ở một nơi khá riêng tư và lãng mạn, còn năm nay thì không có cơ hội ở bên nhau vì chúng mình phải về quê cho kịp chuyến xe. Nhưng như vậy cũng rất thú vị bởi, nếu năm nào cũng ở bên nhau thì cũng không còn gì đặc biệt nữa. Xa cách một chút, kỳ công làm quà, chuyển quà lại tạo ra những cảm xúc mới, giúp chúng mình trân trọng hơn những khoảng khắc bên nhau”.

Đón Valentine sớm để về quê ăn Tết - 2

Nhiều bạn trẻ đón Valentine bằng cách thực hiện những bộ ảnh kỷ niệm

“Bức thư tay của mình sẽ rất độc đáo vì có kèm theo dấu son hồng của mình. Đảm bảo là người yêu mình sẽ thích đến tít cả mắt cho mà xem” – Mơ trò chuyện trong sự háo hức, mong chờ.  

Quang Huy, sinh viên năm 4, trường đại học Sư phạm Hà Nội quen người yêu của mình trong một chuyến đi tình nguyện. Đây là lần đầu tiên hai bạn đón lễ Tình nhân bên nhau nhưng lại không thể đón đúng ngày vì hai người đều bận tham gia chương trình tình nguyện giáp Tết.

Huy tâm sự: “Chúng mình đều đang bận cho chương trình tình nguyện mùa đông nên quyết định kỉ niệm ngày Valentine sớm hơn. Cô ấy đã tự tay làm tặng mình bánh kem vị trà mà mình yêu thích nhất. Mình rất bất ngờ vì cô ấy không hề giỏi chuyện bếp núc, vậy mà vẫn tỉ mỉ làm tặng mình chiếc bánh kem đẹp và ngon như vậy”.

Đáp lại tấm lòng của người yêu, ngoài tặng chocolate, hoa Huy còn tặng cô bạn một đĩa CD ghi lại những tấm ảnh chụp chung trong hành trình tình nguyện của hai người. Huy vui vẻ tâm sự: "Những món quà ấy rất nhỏ về mặt vật chất nhưng lại có ý nghĩa tinh thần vô cùng lớn".

Yêu nhau chân thành thì ngày nào cũng là Valentine

Valentine là ngày những cặp tình nhân tặng quà cho nhau để thể thiện tình yêu. Tuy vậy, món quà ấy không nhất thiết phải là những thứ thật giá trị mà đơn giản chỉ là sự quan tâm dành cho nhau, cùng nhau làm những công việc thường ngày.

Cố nán lại Hà Nội vài ngày cùng người yêu đón valentine, Gia Quỳnh (sinh viên năm 4, trường ĐH KHXH & NV Hà Nội) lên kế hoạch chụp hình ngoài trời ở vườn đào để lưu lại những khoảnh khắc lãng mạn trong không khí vui tươi của ngày Tết.

Quỳnh tâm sự: “Mình vừa phải đi học và đi làm thêm nên công việc khá bận. Người yêu mình học trường Sư phạm cũng đang bận cho đợt thực tập sắp tới nhưng cả hai vẫn dành ra một buổi đi chụp hình ngoài trời làm kỷ niệm. Chúng mình đang có dự định mỗi năm sẽ chụp một bộ ảnh như vậy để sau này chọn lọc cho vào album ảnh cưới”.

Đón Valentine sớm để về quê ăn Tết - 3

Cặp tình nhân cùng nhau đón Valentine sớm 

Gia Quỳnh cũng tiết lộ thêm: “Vì ngày Valentine cũng cận ngày được về nghỉ Tết của cả hai nên nếu sắp xếp được thời gian, chúng mình còn đi sắm đồ Tết để mang về quê. Valentine không nhất thiết phải là đi xem phim, đi ăn ở những nhà hàng sang trọng mà chỉ cần được ở bên nhau thì làm gì cũng thấy lãng mạn và hạnh phúc. Và nếu yêu nhau thật lòng thì mọi ngày trong năm là ngày lễ tình yêu”.

Món quà lớn nhất của Bùi Huyền (sinh viên năm cuối trường ĐH Mỏ địa chất Hà Nội) nhận được trong dịp Valentine năm nay là sự có mặt bất ngờ của người yêu trên quê hương mình. Vì phải về quê (Vĩnh Phúc) thực tập nên Huyền và người yêu không thể cùng nhau đón Valentine. Cô bạn lặng lẽ chuẩn bị quà rồi chờ đến gần ngày sẽ gửi xuống Hà Nội tặng người yêu mình.

“Nhưng không ngờ, sáng 24 Tết, anh ấy bất ngờ gọi điện nói đã có mặt ở gần nhà, muốn được vào thăm bố mẹ, gia đình mình. Mình thật sự rất vui sướng khi nhận được tin này. Có lẽ, sự có mặt của anh ấy là món quà lớn nhất của mình trong dịp Valentine năm nay” – Huyền hào hứng kể lại.

Dịp lễ Valentine đang đến gần, dù không thể ở cạnh nhau nhưng các cặp đôi vẫn tìm mọi cách để thể hiện tình yêu. Có thể là những Valentine sớm, có thể là những valentine “xa”, nhưng chỉ cần có tình yêu thực sự mỗi người sẽ vẫn cảm nhận được trọn vẹn ý nghĩa của ngày lễ này.

Theo Hạ Nhiên - Hồng Vũ (Dân Việt)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Valentine