Hối hận vì 18 tuổi bỏ nhà theo người yêu

Ngày 09/08/2015 10:30 AM (GMT+7)

Tuổi trẻ bồng bột, yêu đương cuồng nhiệt, bố mẹ cháu lại cấm cản quyết liệt, 18 tuổi, cháu quyết định theo anh bỏ đi.

Cô Thanh Bình thân mến!

Khi cháu viết cho cô những dòng này, cháu đang bế tắc rất nhiều. Cháu biết mình đã sai nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Cháu mong cô cho cháu một lời khuyên.

Cháu năm nay mới 19 tuổi. Học xong cấp 3, bạn bè cật lực chuẩn bị ôn thi đại học thì cháu buông xuôi. Sự lựa chọn cách đây 1 năm là bỏ nhà theo người mà cháu yêu. Thực sự, cháu không phải đứa hư hỏng. Cháu và anh ấy yêu nhau thật lòng, nhà anh gần nhà cháu nhưng bố mẹ cháu cấm yêu chỉ vì anh hơn cháu 10 tuổi. Cháu thấy lí do đó là hết sức vô lí.

Tuổi trẻ bồng bột, yêu đương cuồng nhiệt, khi cháu cần sự ủng hộ của gia đình thì bố mẹ cháu lại cấm cản một cách thái quá khiến hai bọn cháu rất khổ. Vậy là sau khi tốt nghiệp cấp 3, cháu theo anh lên thành phố sống. Theo cảm nhận của cháu, anh ấy là người tốt và yêu cháu thật lòng. Cháu nghĩ chẳng có lí do gì để cấm chỉ vì chúng cháu cách nhau 10 tuổi cả.

Bố mẹ cháu có lẽ đã rất phiền lòng, thời gian đầu còn đe dọa cháu quay về, sau đó sang nịnh nọt… rồi cuối cùng gần như buông xuôi. Chắc ở quê bố mẹ cháu cũng phải chịu nhiều điều tiếng lắm. Lâu dần, cháu không thấy bố mẹ lên thành phố tìm cháu nữa.

Sống với anh ở trên đó, anh chiều chuộng và thương cháu nhưng thực sự cuộc sống rất chật vật. Anh đi làm lương ba cọc, ba đồng không đủ chi trả cho sinh hoạt của hai đứa. Còn cháu, 18 tuổi, rời trường cấp 3 là tới sống cùng anh. Cháu không biết làm gì ở thành phố đó. Hàng ngày cháu chỉ ở nhà, nấu cơm và mong ngóng anh về.

Hối hận vì 18 tuổi bỏ nhà theo người yêu - 1

Theo cảm nhận của cháu, anh ấy là người tốt và yêu cháu thật lòng. Cháu nghĩ chẳng có lí do gì để cấm chỉ vì chúng cháu cách nhau 10 tuổi cả. (Ảnh minh họa)

Hơn 1 năm qua đi, cháu thực sự mệt mỏi với cuộc sống này. Cháu thèm được như các bạn, tới trường, học tập và tham gia các hoạt động vui chơi. Ở bên anh, cháu không dám đòi hỏi điều gì khi mà cháu không làm ra tiền. Cháu muốn đi học lại nhưng cũng không có tiền. Hơn nữa cháu sợ nếu học lại, cháu sẽ mất anh.

Thưa cô, giờ cháu phải làm gì? Cháu mong đợi cô cho cháu một lời khuyên. Cháu thực sự rất buồn. Cháu cảm ơn cô nhiều lắm (Cháu gái)

Trả lời:

Cháu gái thân mến! Cảm ơn cháu đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, cô Thanh Bình hiểu rằng cháu đang rơi vào một hoàn cảnh bế tắc. Cháu đã gác lại mọi ước mơ, dự định khi còn quá trẻ để đến sống thử với người bạn trai mà cháu yêu. Cháu bất chấp sự ngăn cản của gia đình để ở bên anh ấy. Nhưng giờ đây,  cháu lại hối hận vì cuộc sống tù túng mà cháu đang phải trải qua. Cháu muốn đi học lại nhưng không có tiền và sợ mất anh ấy.

Trước tiên, cô muốn nói với cháu rằng, cháu đã phạm một sai lầm khá lớn trong cuộc đời và đây có lẽ sẽ là bài học cay đắng mà cháu nhớ mãi về sau. Cháu còn quá trẻ, tình yêu của cháu rất có thể chỉ là chút rung động đầu đời. Có lẽ vì thế bố mẹ cháu đã ngăn cản cháu yêu. Tất nhiên, có thể cách làm, sự ngăn cản của bố mẹ cháu có phần quá gay gắt làm cháu thấy bị tổn thương. Nhưng lẽ ra, để chứng minh tình yêu của mình là chân thành, chứng minh người bạn trai cháu yêu tử tế và xứng đáng với cháu, cháu càng phải nên học hành đàng hoàng. Chỉ khi cháu thành công nhờ sự động viên của anh ấy thì bố mẹ cháu mới thay đổi cách nhìn, thay đổi quan điểm.

Ngược lại, cháu đã làm cái điều càng khiến bố mẹ cháu tin rằng cháu bị dụ dỗ, bị lừa gạt, càng khiến gia đình cháu nghĩ rằng bạn trai cháu… không đàng hoàng, tử tế. Thực ra, khi cháu quyết định bỏ học để đi theo anh ấy, nếu là một người trưởng thành, hiểu chuyện và yêu cháu chân thành, nghĩ cho tương lai của cháu, anh ấy sẽ phải động viên cháu đi học tiếp, chứng minh cho cha mẹ thấy cháu yêu nhưng vẫn chu toàn việc học. Còn ở đây, anh ấy cũng tán đồng cho cháu nghỉ học khi mà cháu còn quá trẻ, tương lai sẽ dở dang.

Hối hận vì 18 tuổi bỏ nhà theo người yêu - 2

Có thể sẽ có nhiều khó khăn chờ cháu ở phía trước nhưng gia đình, bố mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi cháu. Cuộc sống không đóng lại tất cả các cánh cửa bao giờ, luôn có cơ hội cho những người biết sửa sai. (Ảnh minh họa)

Và hiện tại, thực tế đã cho cháu thấy, cháu sai lầm như thế nào. Tình yêu và cuộc sống không màu hồng như cháu nghĩ đâu. Sau này, sẽ không chỉ là cảm giác buồn chán khi phải ở nhà một mình mà sẽ là những cảm giác tức tối, hậm hực và khó chịu từ hai phía khi không có kinh tế, cháu cũng không làm được việc gì để kiếm tiền. Cuộc sống lúc đó mới thực sự là địa ngục.

Giờ là lúc cháu nên quay về bên bố mẹ. Tuổi trẻ có thể sai lầm, vấp váp nhưng phải nhìn thẳng vào sai lầm mà đứng lên. Không bố mẹ nào bỏ con, nhất là khi con mình đã nhận ra lỗi lầm và cầu xin sự tha thứ. Hãy cố gắng ôn thi lại Đại học, thi vào năm sau. Mọi thứ không bao giờ là quá muộn nếu cháu biết cố gắng.

Về phía chàng trai kia, cháu đừng ôm cái tư tưởng đi học là sẽ mất anh ấy. Cháu đi học là tốt cho tương lai của cháu và biết đâu chừng cũng là của cả hai nếu như sau này các cháu lấy nhau. Một người đàn ông tốt, yêu thương cháu thật lòng sẽ nghĩ cho cháu chứ không ích kỉ bắt cháu nghỉ học ở nhà không biết làm gì như vậy. Nếu anh ta bỏ cháu chỉ vì cháu muốn đi học, muốn phấn đấu thành người tốt hơn thì anh ta chỉ muốn sở hữu cháu chứ không phải tình yêu. Người như thế, mất đi cũng không có gì để hối hận.

Hi vọng sau sai lầm lần này, cháu sẽ trưởng thành, chín chắn và vững vàng hơn. Có thể sẽ có nhiều khó khăn chờ cháu ở phía trước nhưng gia đình, bố mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi cháu. Cuộc sống không đóng lại tất cả các cánh cửa bao giờ, luôn có cơ hội cho những người biết sửa sai.

Chúc cháu mạnh khỏe và hạnh phúc!

                                    

Mời các bạn tham gia tâm sự chuyện gia đình, vợ chồng, tình yêu trên Hội những người tôn thờ tình yêu để tìm thấy sự đồng cảm và sẻ chia từ mọi người.

                                    
Thanh Bình
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan