Thủ dâm với... cờ-lê và loạt tai nạn khóc dở mếu dở vì muốn "thử cảm giác mới"

Ngày 14/07/2018 16:00 PM (GMT+7)

Cho dương vật vào cờ-lê, sử dụng đèn thủy tinh nhét vào "cô bé",... là những kiểu "tự sướng" có một không hai và khiến "khổ chủ" phải vào bệnh viện cầu cứu bác sĩ.

Chàng trai 19 tuổi nhập viện vì thủ dâm bằng cờ-lê (mỏ lết)

Đến cấp cứu tại một trung tâm sức khỏe Nam khoa tại TP.HCM, chàng trai cho biết trong lúc cao hứng khi “tự sướng” và muốn tìm cảm giác “mới lạ” nên quyết định dùng thanh mỏ lết của nhà để ướm thử.

Nạn nhân đã cho cậu bé của mình vào bên trong vòng tròn bên dưới. Mọi thứ tưởng trót lọt thì sự cố xảy ra khi chàng trai muốn lấy dương vật ra khỏi chiếc lỗ nhưng không thể lấy được. "Của tôi không chịu nhỏ xuống mà giữ nguyên trạng thái cương nên tôi không thể lấy ra. Quá đau đớn nên tôi quyết định tìm đến bác sĩ", bệnh nhân nói.

Thủ dâm với... cờ-lê và loạt tai nạn khóc dở mếu dở vì muốn amp;#34;thử cảm giác mớiamp;#34; - 1

Các bác sĩ mất 2 tiếng đồng hồ để "giải cứu"

BS. Đoàn Anh Sang, người trực tiếp xử trí cấp cứu cho hay, khi thăm khám, dương vật của của người bệnh vẫn còn cương cứng, phần đầu đã chuyển sang màu tím đen do vòng mỏ lết thắt nghẹt ở phần gốc làm cho máu ở dương vật không lưu thông được nên dẫn đến hiện tượng cương dương vật kéo dài.

Nhận thấy tình huống khá nguy cấp, các bác sĩ đã lập tức thực hiện gây tê gốc dương vật và tiến hành quấn chật phần thân “cậu bé” bằng găng tay được cắt dài thành dây bản lớn và quấn quanh thân dương vật nhằm làm giảm đường kính cậu bé và kéo dây gang để mỏ lết di chuyển ra theo giống kiểu tháo nhẫn thông dụng để lấy mỏ lết ra.

Thủ dâm với... cờ-lê và loạt tai nạn khóc dở mếu dở vì muốn amp;#34;thử cảm giác mớiamp;#34; - 2

Cậu thanh niên đã nhét dương vật vào lỗ tròn phía dưới

Sau 2 giờ đồng hồ quay mỏ lết ngược chiều thì “cậu nhỏ” cũng đã thoát nạn. Rất may sau đó, kích thước cũng đã giảm đi và màu sắc dương vật dần trở lại bình thường nhưng phần da bên ngoài có trầy xước vài chỗ.

Người đàn ông có dương vật mắc kẹt trong cờ-lê, bác sĩ phải nhờ lính cứu hỏa "giải cứu"

Một người đàn ông đến bệnh viện Quảng Châu trong tình trạng của quý bị mắc kẹt trong một chiếc cờ lê. Anh ta không giải thích làm thế nào mà "mình" lại có thể chui vào đó để rồi mắc kẹt, nhưng vấn đề là cần phải lấy nó ra càng nhanh càng tốt.

Các bác sĩ tại bệnh viện nhanh chóng nhận thấy rằng đây sẽ là một cuộc phẫu thuật đầy thách thức bởi bộ phận cực kỳ nhạy cảm của anh ta đang sưng tấy nghiêm trọng. Chỉ một sai sót nhỏ cũng khiến "tiểu đệ" của anh ta bị thiệt hại nghiêm trọng.

Nhận thấy cả bệnh viện không thể tìm ra dụng cụ nào thích hợp để cắt chiếc cờ lê một các an toàn, các bác sĩ đã phải yêu cầu đội lính cứu hỏa giúp đỡ.

Lính cứu hỏa địa phương đã phải mất 2 giờ toát mồ hôi, cẩn thận dùng máy cắt để giải phóng được người đàn ông dại dột khỏi chiếc "vòng kim cô" đó.

Thủ dâm với... cờ-lê và loạt tai nạn khóc dở mếu dở vì muốn amp;#34;thử cảm giác mớiamp;#34; - 3

Các nhân viên cứu hỏa phải cắt chiếc cờ lê ra

Các bác sĩ cho hay rất may là các nhân viên cứu hỏa đã kịp thời cắt được chiếc cờ lê, nếu muộn hơn nữa thì dương vật của bệnh nhân sẽ bắt đầu có dấu hiệu hoại tử.

"Cô bé" tổn thương nặng vì "tự sướng" bằng đèn thủy tinh

BS sản khoa Lê Kim Dung, làm tại Trung tâm y tế Lao động Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, vẫn không thể quên được người phụ nữ trung niên gõ cửa dè dặt tại phòng khám của mình vào một buổi chiều muộn. Người phụ nữ này đến trong tình trạng máu chảy nhiều ở phần phụ và rất đau đớn. 

Qua thăm khám, BS Dung thấy có rất nhiều mảnh thủy tinh có trong “cô bé”. BS không thể hiểu nổi nguyên nhân vì sao những dị vật này xuất hiện ở chỗ vốn rất kín đáo, thì người phụ nữ ngại ngùng giải thích. Hóa ra, do nghiện thủ dâm và trong lúc "sáng tạo", người phụ nữ này đã lấy bóng đèn quả nhót cho vào “cô bé”. Do động tác quá mạnh, bóng đèn vỡ và làm tổn thương phần phụ. 

Thủ dâm với... cờ-lê và loạt tai nạn khóc dở mếu dở vì muốn amp;#34;thử cảm giác mớiamp;#34; - 4

Người phụ nữ này đã lấy bóng đèn quả nhót cho vào “cô bé” (Ảnh minh họa)

BS Dung phải mất gần 1 tiếng đồng hồ mới nong và gắp hết các miếng thủy tinh ra ngoài. Nhưng nguy cơ nhiễm trùng phần phụ của bệnh nhân này là rất cao.

Hoảng hốt đến bệnh viện vì lỡ nhét nắp chai vào "cô bé"

Bác sĩ Lê Thị Kim Dung, trưởng khoa sản phụ khoa cho biết, cô gái 31 tuổi, đến đăng ký khám phụ khoa thông thường. Khi bác sĩ bắt đầu kiểm tra, cô e dè nói nhỏ, nhờ bà "cứu" vì hôm trước vừa lỡ đưa một chiếc nắp nhựa vào vùng kín để thủ dâm, và vật này chui luôn vào bên trong, không thể lấy ra được. Thấy bệnh nhân ngượng ngùng, lo lắng, bác sĩ không hỏi thêm nhiều mà cố gắng tìm kiếm, phát hiện vật cứng, màu trong sâu phía trong âm đạo. Bà phải loay hoay một hồi mới gắp ra được một nắp nhựa có chiều rộng 2 cm, dài 6 cm.

Thủ dâm với... cờ-lê và loạt tai nạn khóc dở mếu dở vì muốn amp;#34;thử cảm giác mớiamp;#34; - 5

Chiếc nắp chai được gắp ra

Nữ bệnh nhân sau đó chia sẻ, cô chưa lập gia đình, nhu cầu tình dục rất cao, nên việc thường xuyên quan hệ với bạn tình chưa đủ, thi thoảng cô vẫn tự kích thích bản thân. Người phụ nữ đề nghị được cấy que tránh thai, đồng thời hỏi bác sĩ về cách thủ dâm có thể tránh những tai nạn đáng tiếc như vừa rồi.

Đang mải mê yêu, người đàn ông bị gãy súng nhưng 12 tiếng sau mới phát hiện ra
Tuy bị "gãy" nhưng "cậu bé" của người đàn ông này không hề bị đau đớn và anh ta vẫn tiếp tục "yêu" như bình thường.
H.M (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Các vụ tai nạn hi hữu