Trải qua 2 lần đò, bác sĩ U70 cưới bạn thân của con gái làm vợ, tiếp tục lên chức bố

Cẩm Tú - Ngày 12/07/2023 11:49 AM (GMT+7)

Sau 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ, ông nghĩ sẽ không bao giờ đi bước nữa, nhưng rồi ông lại tìm được tình yêu ở tuổi xế chiều.

Khi hai trái tim đã chung một nhịp đập thì những thứ bên ngoài như ngoại hình, gia cảnh, tuổi tác,... cũng đâu còn là vấn đề. Vậy nên mới có những câu chuyện tình “đũa lệch”.

Từ bác sĩ “bẻ lái” thành ca sĩ và 2 lần đổ vỡ hôn nhân

Ông Trương Đế (sinh năm 1942, tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) lớn lên trong một gia đình có điều kiện kinh tế khá giả, bố là bác sĩ, mẹ cũng thuộc tầng lớp trí thức. Ông còn có một người em trai nữa, nhưng từ nhỏ bố mẹ đã rất kỳ vọng vào ông, luôn muốn ông học tập chăm chỉ, sau này được nhận vào trường y và làm bác sĩ giống bố. 

Ông cũng rất thích văn học và nghệ thuật, nhưng khi ấy ông chỉ có thể làm theo sự sắp đặt của bố, cố gắng học hành đỗ đạt vào trường y. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông học lên cao học và trở thành bác sĩ như gia đình mong muốn. 

Ông Trương Đế khi còn trẻ.

Ông Trương Đế khi còn trẻ. 

Khi công việc đã ổn định, bố mẹ Trương Đế lại thúc giục ông lấy vợ. Dưới sự sắp đặt của bố mẹ, ông và người vợ đầu tiên đã gặp mặt nhau qua lời mai mối, không lâu sau đó thì tiến tới hôn nhân. Họ có với nhau một cô con gái. 

Tuy nhiên cuộc sống quay cuồng khiến ông cảm thấy nhàm chán, luôn khao khát được vui vẻ ca hát như thuở nhỏ. Để được sống cuộc sống như mình thích, ông kiên quyết từ bỏ công việc bác sĩ, bất chấp sự can ngăn của bố mẹ và vợ để bắt đầu theo đuổi ước mơ nghệ thuật của mình. 

Thấy chồng theo đuổi một giấc mơ viển vông như vậy, vợ ông ngay lập tức chọn ly hôn, con gái giao cho Trương Đế chăm sóc. Nhưng ngay cả khi hôn nhân đổ vỡ, ông vẫn theo đuổi giấc mơ của mình. Ông không hối hận về lựa chọn đó, ngược lại rất lạc quan và càng quyết tâm tạo dựng tên tuổi trên con đường này. 

Trải qua 2 lần đò, bác sĩ U70 cưới bạn thân của con gái làm vợ, tiếp tục lên chức bố - 2

Do chưa có tiếng tăm gì nên thời gian đầu nên Trương Đế chỉ có thể tự nuôi sống bản thân bằng cách đi hát ở một số vũ trường, phòng trà. Dần dần, ông tìm được chỗ đứng trong làng giải trí. Năm 1970, ông gia nhập làng giải trí Hong Kong và nhanh chóng nổi lên. 

Khi sự nghiệp diễn xuất đang trên đà bùng nổ, ông bước vào cuộc hôn nhân thứ 2. Nhưng đáng tiếc, vì bận rộn phát triển sự nghiệp, vợ ông lại không phải là người trong ngành giải trí nên không thể hiểu và thông cảm được với ông, cho nên không lâu sau hai người lại đường ai nấy đi. 

Thất bại liên tiếp trong hôn nhân như một đòn giáng nặng nề vào Trương Đế, ông không chỉ mất đi nhiệt huyết yêu đương mà còn dần mất đi nhiệt huyết phát triển sự nghiệp. Vào cuối những năm 1990, ông không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi nữa, cũng chẳng có ý định đi thêm bước nữa. 

Trải qua 2 lần đò, bác sĩ U70 cưới bạn thân của con gái làm vợ, tiếp tục lên chức bố - 3

Yêu và cưới cô bạn thân nhất của con gái mình

Con gái Trương Đế có một người bạn thân tên là Trương Hinh Như. Một ngày vào năm 1994, cô đưa Hinh Như tới nhà mình chơi và đó là lần đầu tiên Trương Đế và Hinh Như gặp mặt nhau. 

Vì sắp tốt nghiệp, chưa biết sẽ làm gì sau khi ra trường nên Hinh Như có than thở vài câu. Thấy bạn thân vướng bận về chuyện công việc, con gái Trương Đế chợt lóe lên ý nghĩ để bạn làm trợ lý cho bố mình, như vậy hai người cũng có thể gặp nhau thường xuyên hơn. Nghe bạn nói vậy, Hinh Như lập tức đồng ý.

Về phía Trương Đế, ông luôn yêu thương và chiều chuộng con gái nên không hề phản đối, đồng ý với lời đề nghị của con. Nhưng ông không ngờ rằng, chính vì điều này mà ông gặp được tình yêu ở tuổi xế chiều.

Ông Trương Đế và Hình Như đã nên duyên vợ chồng khi ông đã 67 tuổi.

Ông Trương Đế và Hình Như đã nên duyên vợ chồng khi ông đã 67 tuổi. 

Sau khi trở thành trợ lý riêng của Trương Đế, Hinh Như luôn cố gắng hết sức để làm tròn chức trách, rất cẩn thận và chu đáo. Cũng chính sự chăm sóc tỉ mỉ đó mà Trương Đế, người từng trải qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ, giờ lại tràn đầy khao khát được yêu, rồi ông yêu cô gái này từ lúc nào không hay. 

Về phía Hinh Như cũng vậy, ban đầu là kính trọng, tôn thờ Trương Đế như một thần tượng, nhưng sau khi ở bên ông một thời gian dài, cô cũng nảy sinh tình cảm dành cho ông. Tuy nhiên vì khoảng cách tuổi tác quá lớn nên hai người không dám công khai mối quan hệ này, mà chỉ âm thầm yêu đương.

Nhưng, “giấy không gói được lửa”. năm 2005, chuyện tình của hai người bị truyền thông phanh phui, khi đó cả hai đã yêu nhau được 4 năm. 

Trải qua 2 lần đò, bác sĩ U70 cưới bạn thân của con gái làm vợ, tiếp tục lên chức bố - 5

Bởi vì khoảng cách tuổi tác quá lớn nên hầu hết mọi người đều chỉ trích, “ném đá” mối quan hệ này. Đặc biệt là con gái của Trương Đế, cô không thể chấp nhận nổi việc này. 

Tôi coi cô là bạn thân nhưng cô lại muốn làm mẹ kế của tôi. Nếu cô lấy bố tôi, tình bạn giữa chúng ta sẽ cắt đứt”, nói xong con gái Trương Đế tát Hình Như một cái cháy má. Không những vậy, Trương Đế cũng bị con gái chỉ trích kịch liệt. 

Nhưng bất chấp sự phản đối của con gái và lời bàn tán của những người xung quanh, năm 2009, Trương Đế (khi ấy 67 tuổi) đã nắm tay Hình Như, người kém ông 33 tuổi vào hôn trường. Không lâu sau khi kết hôn, cả hai sinh được một cậu con trai. 

Hiện ông đang sống hạnh phúc bên người vợ kém 33 tuổi.

Hiện ông đang sống hạnh phúc bên người vợ kém 33 tuổi. 

Đáng nói, sau khi tái hôn lần 3, Trương Đế lại tiếp tục hoạt động showbiz sôi nổi. Ông liên tục tham gia các chương trình tạp kỹ, phim truyền hình,... 

Đến nay đã 14 năm trôi qua, cặp đôi “chú-cháu” này vẫn sống hạnh phúc bên nhau. Sức khỏe của Trương Đế ngày một yếu nhưng tình cảm ông dành cho người bạn đời của mình vẫn còn vẹn nguyên. 

Về phía con gái ông, ban đầu kịch liệt phản đối là vậy nhưng thời gian dần trôi, cô nhận ra Hinh Như thật lòng thật dạ với bố mình nên dần dần mở lòng, đối xử tốt với mẹ kế của mình. 

Ông chú U60 lấy vợ Tây kém 34 tuổi, buổi sáng mới gặp nhau đến chiều đã kết hôn
Cuộc hôn nhân của họ tuy bắt đầu bằng một sự hiểu lầm, nhưng đến nay đã 4 năm trôi qua cặp đôi "chú-cháu" này vẫn hạnh phúc bên nhau.

Câu chuyện tình yêu

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tình yêu đến muộn