Tình yêu đến muộn (Phần cuối)

Tình yêu đến muộn (Phần cuối)

Nam bế Nhiên chạy ra bên ngoài. Nam không còn để ý được đến người đàn ông đang ngồi bó gối khóc nức nở trong góc phòng nữa. Buổi hôn lễ trở nên náo loạn bởi máu, nước mắt và tình yêu.

Tình yêu đến muộn (Phần 19)

Tình yêu đến muộn (Phần 19)

Nhưng Nhiên không biết rằng Trường không thể quay về với người vợ yêu quý của mình được, dù đã chọn cách tuyệt tình với cô. Đó là một minh chứng cho thấy không phải lúc nào từ bỏ cũng tốt.

Tình yêu đến muộn (Phần 18)

Tình yêu đến muộn (Phần 18)

Nhiên lao và anh, anh loạng choạng liền ngã xuống giường. Cô đánh anh nhưng lực không khiến anh đau. Nó khiến cô đau nhiều hơn. Cô khóc nhiều, hai mắt sưng húp. Có lẽ cô đã ra ngoài khóc và...

Tình yêu đến muộn (Phần 17)

Tình yêu đến muộn (Phần 17)

Lần đầu tiên Nhiên hiểu được cảm giác bị phản bội của Huệ. Có lẽ người ta nói đúng, đàn ông như Trường đã ngoại tình một lần thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Và dù anh ta có kìm nén bao...

Tình yêu đến muộn (Phần 16)

Tình yêu đến muộn (Phần 16)

Nhiên ngẩng đầu nhìn Huệ, trong đôi mắt cô chất chứa đầy sự u ám và buồn bã. Cô không biết những chuyện như thế này bao giờ mới chấm dứt. Thôi thì, nếu cô là kẻ chấm dứt tất cả, đó cũng là...

Tình yêu đến muộn (Phần 15)

Tình yêu đến muộn (Phần 15)

Chắc chắn là cô không hề gọi điện đến tố giác anh, đó chỉ có thể là Huệ. Đây là màn trả thù công khai, nhưng cô và anh không thể làm gì được. Bởi vì cô ấy có quyền như vậy. Cô ấy đã chịu khổ...

Tình yêu đến muộn (Phần 14)

Tình yêu đến muộn (Phần 14)

Đứa con trai nhìn Trường ngơ ngác, rồi nó lại nhìn mẹ. Nó không biết phải làm sao cả, cuối cùng vẫn chọn cách ôm mẹ vào lòng. Trường rũ người xuống, anh coi đó là một hành động từ bỏ của con...

Tình yêu đến muộn (Phần 13)

Tình yêu đến muộn (Phần 13)

Huệ treo áo của Trường lên, vô tình cô ngửi thấy một mùi nước hoa lạ. Nó ngọt ngào như của nữ giới. Huệ nhìn kỹ chiếc áo, phát hiện trên đó hơi dính một chút son môi và tóc của con gái. Cô...

Tình yêu đến muộn (Phần 12)

Tình yêu đến muộn (Phần 12)

Khi Nhiên vừa quay người đi, lại một lần nữa Trường nắm lấy khuỷu tay cô và kéo lại. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, anh áp môi mình lên môi cô, hôn ngấu nghiến. Anh như mang hết những dồn...

Tình yêu đến muộn (Phần 11)

Tình yêu đến muộn (Phần 11)

Khi đến chỗ hẹn gặp, thì cô gái đó lại chính là Nhiên. Cả cô và anh đều bối rối nhiều hơn là bất ngờ. Suốt gần hai năm không nói chuyện, gần hai năm không liên lạc, cả hai cảm thấy nhau vừa...

Tình yêu đến muộn (Phần 10)

Tình yêu đến muộn (Phần 10)

Chồng cô chưa bao giờ nổi nóng với cô như vậy, cô có cảm tưởng chỉ cần cô nói một điều gì đó liên quan đến Nhiên nữa thì anh sẽ đánh cô ngay lập tức. Anh không biết được người đốt quán của...

Tình yêu đến muộn (Phần 9)

Tình yêu đến muộn (Phần 9)

Nhiên chợt dừng đứng lại khi nhìn thấy một người đang đứng trước cửa nhà trọ của cô. Anh mặc một bộ quần áo lấm lem dầu máy, một thân hình cao lớn, một nước da ngăm màu đồng. Đó là Đại. Tại...

Tình yêu đến muộn (Phần 8)

Tình yêu đến muộn (Phần 8)

Huệ thở dài, cô không muốn anh biết cô đã làm chuyện đó với Nhiên. Tâm lý phụ nữ anh làm sao hiểu được. Một khi đã ghen tuông thì họ sẽ không cần biết đúng sai, hay những thứ liên quan đến...

Tình yêu đến muộn (Phần 7)

Tình yêu đến muộn (Phần 7)

Nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra, cô ngồi giữa một đống bầy nhầy, hôi thối. Nhiên nhìn quanh, lúc này một số người trong phòng trọ khác đã mở cửa ra xem. Ai cũng chỉ trỏ, cười cợt. Nhiên...

Tình yêu bỏ trốn (Phần 6)

Tình yêu bỏ trốn (Phần 6)

Suýt chút nữa thì chiếc điện thoại trên tay rơi xuống đất. Trường choáng váng cả mình mẩy. Huệ lên đây sao? Cô ấy đang ở thành phố nầy. Nếu cô biết anh đang nằm cạnh một người con gái khác...

Tình yêu đến muộn (Phần 5)

Tình yêu đến muộn (Phần 5)

Nhiên ngước lên nhìn anh, hai người ngại ngùng quay mặt đi. Nhiên vuốt lại tóc trên mặt, càng ngày cô càng cảm thấy nghẹt thở. Đột nhiên Trường vươn tay đến chạm lên má cô. Không gian này...

Tình yêu đến muộn (Phần 4)

Tình yêu đến muộn (Phần 4)

Nhiên bật khóc. Trong khi anh đang máu me đầy mình thì vẫn còn lo cô bị người ta hại. Anh ta ngốc thật, anh ta nên ở lại quê, chen chân lên thành phố này chỉ khiến vợ con lo lắng thôi.

Tình yêu đến muộn (Phần 2)

Tình yêu đến muộn (Phần 2)

Đang nói chuyện thì hai người nghe thấy âm thanh lạ từ phòng của đôi vợ chồng bên cạnh. Những âm thanh hết sức tình tứ và mùi mẫn. Nhà trọ thì không có cách âm, nên đêm về, dù chỉ là một...

Tình yêu đến muộn (Phần 1)

Tình yêu đến muộn (Phần 1)

Cô gái bỏ về quầy nước, không để ý gì đến Trường nữa. Trường vẫn không thể nào rời mắt khỏi cô. Sự quên lãng làm anh thấy khó chịu. Anh chắc chắn rằng anh đã gặp cô ta ở đâu đó rồi. Mới gần...

Tin hay đừng bỏ lỡ