Trai Tây ngày nào cũng đi từ Mỹ sang Canada tán 9X Việt, bỏ tất về nhà ngoại ở rể

Hồng Nhung - Ngày 26/01/2022 06:27 AM (GMT+7)

Từng làm trong quân đội Mỹ nên anh Jesse nhận được rất nhiều đãi ngộ của nhà nước.

14 năm sang Canada sinh sống, chị Phạm Nguyễn Mai Phương (31 tuổi) đang có tổ ấm nhỏ bên ông xã người Mỹ Jesse James Fisher (31 tuổi) và một nhóc tì đáng yêu. Chạy theo tiếng gọi tình yêu, anh Jesse đã từ bỏ tất cả những chế độ chính sách đãi ngộ của nhà nước để sang một vùng đất mới làm lại từ đầu với chị. Hiện chị Phương đang làm chủ một tiệm làm đẹp ở đây, còn chồng chị là quản lý trong một công ty vận tải.

Tổ ấm nhỏ của chị Phương.

Tổ ấm nhỏ của chị Phương.

2 năm yêu, ngày nào cũng chạy xe từ Mỹ sang Canada

Năm 2008 chị Phương sang Canada sinh sống và học tập. Thành phố chị ở có tên là Windsor nằm sát biên giới Mỹ và đây cũng là nơi giúp chị cùng anh Jesse có cơ duyên gặp gỡ.

Chia sẻ về chuyện tình yêu của vợ chồng mình, chị Phương cho biết, chị gặp chồng cách đây 4 năm. Lúc đó anh đang học Đại học ở tiểu bang Michigan kế bên thành phố của chị cách 1 cái cầu. Vì anh Jesse nghiền uống khoai môn trà sữa trân châu nên anh và một người bạn thân đã chạy qua cầu Mỹ để ghé vào quán trà sữa có tiếng ở Windsor uống thử. Khi đó thì chị cũng đang trong quán trà sữa order nước uống, và anh với bạn đứng sau lưng chị.

“Anh hỏi mình về menu nước uống, hỏi mình món nào là ngon nhất rồi tụi mình đứng nói chuyện 1 lúc thì anh hỏi mình số điện thoại và từ đó anh nhắn tin gọi điện thoại rồi chạy qua Windsor để gặp mình hoài luôn”, chị Phương nhớ lại.

Anh chị gặp nhau cách đây 4 năm.

Anh chị gặp nhau cách đây 4 năm.

Nói về lý do anh Jesse học đại học trễ, chị Phương cho biết, anh Jesse đi quân đội 4 năm. Anh từng đi Iraq, Afghanistan, Jordan phục vụ quân đội Mỹ nên đi học muộn và được hưởng rất nhiều chính sách ưu đãi của nhà nước Mỹ như đi học không mất tiền và hàng loạt chế độ đãi ngộ khác.

Sau 8 tháng chăm chỉ sang bên kia cầu để tán chị, anh đã chinh phục được chị và khiến chị đổ gục. “Điều mình đồng ý làm người yêu của anh là anh không hút thuốc, không nhậu nhẹt, không tụ tập bạn bè. Anh lúc nào cũng chỉ biết có mình thôi, đi làm hay ở nhà cũng đều gọi điện thoại nói chuyện với mình. Lúc chưa cưới mình với anh có khi nấu cháo điện thoại hơn 5 tiếng/ngày. Mình ấn tượng bởi anh siêu dễ thương, rất cao và đúng chuẩn soái ca luôn. Mỗi ngày sau giờ anh tan ca, anh từ Mỹ chạy qua biên giới Canada để gặp mình 6 ngày/tuần trong vòng 2 năm liền luôn”, chị Phương chia sẻ.

Anh Jesse đi quân đội Mỹ 4 năm nên học đại học trễ.

Anh Jesse đi quân đội Mỹ 4 năm nên học đại học trễ.

Bỏ hết đãi ngộ khủng theo cô gái Việt làm lại từ đầu

Sau khoảng thời gian yêu chín muồi, chị Phương về ra mắt gia đình anh. Và lần đầu tiên gặp gỡ chị cực kỳ thích tính cách cũng như không khí của gia đình anh. Bố anh rất hiền nhưng ông chưa từng ăn đồ châu Á nên chị đã dẫn cả gia đình đi ăn món Việt, gọi cho bố chồng cơm 5 màu. Còn anh thì biết mẹ bạn gái thích café sữa đá nên lần nào ghé nhà anh cũng đều mua cho mẹ chị.

Được biết, anh cầu hôn chị vào cuối năm 2019 khi cả 2 đi dạo ở biển. Sau đó anh chị đăng ký kết hôn ở một nhà thờ nhỏ. Cả 2 dự định làm tiệc cưới nhưng vì dịch bệnh bùng phát nên phải hoãn lại. 

“Khi dịch bùng phát quá mình không đi làm được nên ở nhà nhận tin vui có em bé luôn. Con đến với vợ chồng mình khá nhanh nên cả 2 vô cùng hạnh phúc. Vợ chồng mình chào đón bé vào năm ngoái. Mình vẫn nhớ như in khoảnh khắc ôm con vào lòng, đôi mắt bé sáng trưng không như những đứa trẻ khác”, chị Phương cho biết.

Trai Tây ngày nào cũng đi từ Mỹ sang Canada tán 9X Việt, bỏ tất về nhà ngoại ở rể - 4

Anh chị đăng ký kết hôn ở nhà thờ cuối năm 2019.

Anh chị đăng ký kết hôn ở nhà thờ cuối năm 2019. 

Mặc dù mới về chung một nhà được hơn 1 năm nhưng chị Phương luôn trân trọng anh Jesse bởi anh đã từ bỏ tất cả để sang Canada bắt đầu từ con số 0 với chị. Anh Jesse chấp nhận bỏ hết những ưu đãi của nhà nước Mỹ cho những người từng phục vụ trong quân đội để sang Canada ở bên cạnh chị.

Theo chị Phương, ở Mỹ những người như anh luôn có cơ hội kiếm một công việc rất cao vì những người phụ vụ trong quân đội luôn được xét duyệt ưu tiên. Với người bình thường mua nhà phải trả trước 20% nếu không muốn đóng 8,9 ngàn đô tiền thuế thì anh muốn mua nhà không cần phải đóng 20%, chỉ cần ngân hàng cho mượn tiền với lãi xuất thấp hơn những người bình thường. Ngoài ra, còn một loạt chế độ khác nhưng anh không màng tất cả để được ở bên cạnh chị. Đó chính là hành động lớn nhất của anh khiến chị động lòng.

Không chỉ vậy, anh còn vô cùng tâm lý, biết chị thích uống trà sữa nên một tuần mua trà sữa 3 ngày đem đến chỗ chị làm cho chị uống rồi cả sinh nhật hay ngày kỷ niệm bên nhau anh cũng nhớ mua hoa và quà cho chị.

“Mình có một bí quyết đó là lúc nào cũng vui vẻ và yêu đời vì khi mình luôn vui vẻ tinh thần lúc nào cũng lạc quan thì người bên cạnh mình cũng có động lực trong cuộc sống hơn, cảm thấy cuộc đời còn rất nhiều niềm vui”, chị Phương tâm sự.

Trai Tây ngày nào cũng đi từ Mỹ sang Canada tán 9X Việt, bỏ tất về nhà ngoại ở rể - 6

Nhóc tì đáng yêu nhà chị.

Nhóc tì đáng yêu nhà chị.

Hiện tại, chị ở nhà chăm sóc bé, còn anh đi làm. Anh ở rể với mẹ vợ và bà ngoại vợ nhưng chưa bao giờ phàn nàn. Thậm chí anh còn luôn chiếm được cảm tình của nhà chị khiến ai cũng yêu mến.

“Cảm ơn ông trời đã cho anh đến với cuộc đời em, luôn bảo vệ, yêu thương và đồng hành cùng em mọi lúc. Em hy vọng trong tương lai cả 2 sẽ thực hiện được những ước mơ cho gia đình nhỏ của 2 anh chị”, chị Phương nhắn nhủ.

Lấy được nữ sinh xinh như Hoa hậu, chàng trai tặng 200 triệu, cưới về làm osin cho vợ
Anh Phan Hưng đã bị trúng tiếng sét khi gặp chị Minh Thúy ở siêu thị và anh đã nhanh chóng quét ứng dụng hẹn hò để có thể tìm được liên lạc của chị.

Câu chuyện tình yêu

Hồng Nhung (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu