Một nhà tù ở Trùng Khánh, Trung Quốc vừa quyết định mở cửa cho phép các tù nhân và bạn gái của mình được đoàn tụ trong ngày Valentine năm nay. Hành động này của nhà tù Trùng Khánh đã được rất nhiều người dân ủng hộ.
Quan chức phụ trách nhà tù Trùng Khánh cho biết ông hy vọng chính sách mới này của nhà tù sẽ giúp các tù nhân cảm thấy bớt cô đơn trong ngày lễ tình yêu, đồng thời khiến họ có thêm quyết tâm cải tạo để sớm hòa nhập xã hội.
Để chuẩn bị cho các tù nhân đón Valentine cùng bạn gái, nhà tù Trùng Khánh đã chuẩn bị cho mỗi tù nhân một bông hoa hồng.
Một tù nhân xúc động đến mức đã quỳ xuống để tặng hoa cho người bạn đời của mình.
Người vợ tưởng như sẽ phải cô đơn vào Ngày lễ tình yêu bỗng chợt rơi nước mắt vì được đoàn tụ cùng chồng trong ngày 14.2 tại chốn ngục tù.
Ngày Valentine năm nay ở Trung Quốc trùng với ngày Tết Nguyên tiêu, vì vậy, cặp đôi này quyết định làm bánh “Phu thê phế phiến”, một loại bánh đặc trưng cho tình cảm vợ chồng vào ngày này.
Một tù nhân trẻ xúc bánh cho người yêu của mình.
Nhiều cặp đôi không ngần ngại trao nhau nụ hôn giữa nơi tù giam.
Hành động mở cửa ngày Valentine của nhà tù Trùng Khánh được nhiều cư dân mạng ủng hộ và khen ngợi.
Gần đến giờ về, các cặp đôi vội vàng trao nhau những lời thầm thì cuối cùng.
Một cặp đôi tặng nhau những tấm thiệp Valentine tự làm tràn đầy lời yêu thương.