Con trai của NSND Tự Long và vợ Đại úy có phong thái "ông chủ", tay như khúc giò: Nửa đêm bố về hít hà nhưng bị mẹ đuổi

ANNE - Ngày 20/03/2024 12:00 PM (GMT+7)
Anh đề thơ: "Sáng chủ Nhật chụp vội/ Giận mình thương nó thôi/ Bố đi cả tuần rồi/ Chẳng lúc nào bế ẵm/ Về nhà thì muộn lắm/ Ôm nó định hít hà/ Mẹ bó bật dậy la/ Đi ra mùi kinh quá... khiếp".

Anh đề thơ: "Sáng chủ Nhật chụp vội/ Giận mình thương nó thôi/ Bố đi cả tuần rồi/ Chẳng lúc nào bế ẵm/ Về nhà thì muộn lắm/ Ôm nó định hít hà/ Mẹ bó bật dậy la/ Đi ra mùi kinh quá... khiếp".

Theo ANNE
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tự Long