Ốc Thanh Vân nghẹn ngào câu nói của người vợ cùng chồng vớt xác: "Biết thế tôi không lấy"

ANNE - Ngày 19/12/2020 19:00 PM (GMT+7)

"Lúc đầu tôi cứu một người thì bà ấy không nói gì, nhưng khi tôi vớt thêm một cái xác thì bà ấy sợ", ông Ba Chúc kể trên truyền hình.

XEM VIDEO: Ốc Thanh Vân xúc động nghe tâm tư của người vợ hơn 40 năm cùng chồng vớt xác trên sông.

Trong chương trình Mảnh ghép hoàn hảo tuần này trên VTV, MC Ốc Thanh Vân được gặp một cặp vợ chồng đặc biệt là ông Nguyễn Văn Chúc và bà Nguyễn Thị Hinh. Ông Chúc hay còn thường được mọi người gọi với cái tên thân thương là Ba Chúc, làm nghề vớt xác cứu người trên sông hơn 40 năm qua.

Tại chương trình, câu chuyện tình vô cùng đặc biệt của ông bà cùng cuộc sống hôn nhân "khác thường" đã làm cho "mẹ 3 con" Ốc Thanh Vân nhiều lần phải ngậm ngùi, xúc động, thậm chí nghẹn ngào, nhất là khi nghe tâm tư của bà Hinh.

Ốc Thanh Vân nghẹn ngào câu nói của người vợ cùng chồng vớt xác: amp;#34;Biết thế tôi không lấyamp;#34; - 1

Ốc Thanh Vân nghẹn ngào câu nói của người vợ cùng chồng vớt xác: amp;#34;Biết thế tôi không lấyamp;#34; - 2

Ông Ba Chúc và bà Hinh quen nhau từ năm 18 tuổi. Chẳng có nổi một đám cưới tươm tất, bà theo ông xây dựng tổ ấm nhỏ ngay trên chiếc ghe neo đậu dưới chân cầu Bình Lợi và cứu vớt hơn 400 mạng người trên sông Sài Gòn.  Ốc Thanh Vân được biết mới đầu bà Hinh không đồng ý cho chồng làm nghề này, cô tò mò không biết từ khi nào bà lại chấp nhận.

 "Khi hai vợ chồng lấy nhau về, tôi không biết ông xã làm nghề giúp người ta vớt xác như vậy, nghĩ là làm nghề chài lưới cá thôi. Vợ chồng chung sống, bắt cá mưu sinh. Nhưng không ngờ đâu, về ông chồng ông ấy thấy người ta tự tử, ông cũng cố vớt xác chết. Tôi cũng sợ lắm, rất là sợ luôn", bà Hinh kể. Nữ MC ngay lập tức đồng cảm: "Sợ chứ, sợ chết luôn á cô". 

Ốc Thanh Vân nghẹn ngào câu nói của người vợ cùng chồng vớt xác: amp;#34;Biết thế tôi không lấyamp;#34; - 3

Bà Hinh đã nói với ông Ba Chúc rằng: "Tôi mà biết anh như vầy từ đầu chắc tôi không có dám lấy anh đâu". Còn ông Ba Chúc cười hiền tiết lộ tại chương trình: "Lúc đầu tôi cứu một người thì bà ấy không nói gì, nhưng khi tôi vớt thêm một cái xác thì bà ấy sợ. Bà ấy nói nếu biết trước thì dù có đưa bao nhiêu tiền bà ấy cũng không lấy tôi.

Tôi khuyên vợ một câu là: Người ta cũng như mình thôi, người ta bị họa nạn thế, số phận người ta chết ở dưới sông, thì mình nên giúp đỡ, cho người ta lên bờ để người ta có cái mồ cái mả như những người khác".

Ốc Thanh Vân nghẹn ngào câu nói của người vợ cùng chồng vớt xác: amp;#34;Biết thế tôi không lấyamp;#34; - 4

Sau vài lần chồng vớt xác như vậy bà Hinh cũng thấy êm xuôi, "không thấy ai hiện về, ai nói, ai nhát mình hết". Quen dần, đỡ sợ hơn, thấy chồng được ngưỡng mộ nên bà chấp nhận theo chồng lênh đênh trên sông nước, chồng làm cái gì cái gì mình theo cái đó.

Ốc Thanh Vân chia sẻ: "Con nghĩ nhiều khi người khác cũng thương chồng nhưng nếu chồng cứ làm như vậy thì mình cũng không chịu được, người ta phải thôi, không thể sống như vậy được. Nên là tình yêu dành cho chú quá lớn".

Ốc Thanh Vân nghẹn ngào câu nói của người vợ cùng chồng vớt xác: amp;#34;Biết thế tôi không lấyamp;#34; - 5

Vậy nhưng cuộc sống chật vật trên chiếc ghe nhỏ không ít lần khiến bà Hinh rất tủi thân: "Lúc còn con gái, ở nhà với cha với mẹ rất là sung sướng. Sau lấy chồng, theo chồng xuống ghe sống. Mà lúc cưới nhau cũng không có được làm một đám cưới cho nó ngon lành, đàng hoàng. Chỉ có một phép hôn phối thôi rồi vợ chồng ở với nhau. Bố mẹ cho 1 cái ghe đó rồi bắt đầu đi làm. Công cán nghề nghiệp đâu có. Hai vợ chồng không thì cũng đỡ, sau này có bầu, có con, làm không đủ nuôi con.

Tôi rất là tủi thân, có bầu cũng khóc, sinh cũng khóc, làm cái gì cũng khóc hết... Tôi rất là tủi thân vì mình không được như bạn bè của mình... Đám cưới đã khổ rồi, không có được một cái đám cưới, không có được một cặp nhẫn để đeo tay nữa. Đến khi sinh con ra rồi cũng khổ nữa. Tôi chỉ muốn bước chân lên bờ tôi đi thôi..." Ốc Thanh Vân cũng nghẹn ngào theo những tâm sự của bà.

Ốc Thanh Vân nghẹn ngào câu nói của người vợ cùng chồng vớt xác: amp;#34;Biết thế tôi không lấyamp;#34; - 6

Ông Ba Chúc thấu hiểu nỗi lòng của vợ, để bù đắp cho bà, ông chỉ còn biết lấy những niềm vui để giải tỏa tâm lý cho bà xã đỡ suy nghĩ. "Con người đã buồn đã chán, nếu người chồng còn khắt khe hay nhậu nhẹt, chửi bới thì vợ mình dễ chết lắm", ông vui vẻ tâm sự. Bà Hinh cũng thừa nhận: "Ông ấy rất thương tôi, lúc nào cũng động viên tôi 'Ráng lên'. Chứ nếu chồng không thương thì chắc tôi sống không nổi thật".

"Người ta lấy chồng phải chọn người đẹp trai, giàu có hay địa vị, tiền tài, nhà cửa... Còn vợ tôi lấy tôi, có cái ghe! Tôi rất là thương vợ vì đã gắn bó với tôi mấy chục năm qua, hỗ trợ tôi mọi việc. Khi tôi đi làm về, tôi thấy vợ tôi là tôi rất mừng", ông Ba Chúc luôn nở nụ cười trên môi khi nói về vợ.

Ốc Thanh Vân nghẹn ngào câu nói của người vợ cùng chồng vớt xác: amp;#34;Biết thế tôi không lấyamp;#34; - 7

Cuộc sống hiện tại của hai ông bà vẫn như vậy, lênh đênh trên sông nước. Mỗi khi ông vớt xác thì bà phụ một tay, ông cứu người nhảy sông tự tử thì bà bất đắc dĩ trở thành chuyên viên tâm lý, tâm sự khuyên bảo họ. Cuộc sống chẳng mấy dư giả nhưng bà Hinh đã không còn suy nghĩ quá nhiều về những khó khăn trong quá khứ, bà hạnh phúc vì gia đình bây giờ vẫn vui vẻ, con cháu đề huề. Bà cũng cảm thấy thanh thản hơn và thoải mái hơn vì vẫn được cùng chồng làm việc tốt giúp người.

Bà bảo: "Nhiều người nói làm không có lương rồi lấy gì ăn, nhưng tôi trả lời có ai mướn đâu mà có lương. Vợ chồng tôi làm vì lương tâm chứ không hề nghĩ gì đến tiền bạc. Đã nghèo thì cũng nghèo rồi, chúng tôi không tính toán vật chất gì cả, chỉ mong có thể cứu người, giúp người".

Ốc Thanh Vân nghẹn ngào câu nói của người vợ cùng chồng vớt xác: amp;#34;Biết thế tôi không lấyamp;#34; - 8

Ước mơ duy nhất của vợ chồng ông Ba Chúc là có được một mái ấm trên cạn, để có nơi nghỉ ngơi đàng hoàng khi chẳng còn đủ sức làm công việc cứu người vớt xác trên sông này nữa. "Ai cũng muốn đi làm tích góp tiền bạc mua nhà, lớn nhỏ gì cũng được. Nhưng số phận vợ chồng tôi với công việc này chẳng thể nào mua nhà được, ao ước cũng chẳng nổi nữa rồi", bà Hinh chia sẻ đầy xót xa.

Dù vậy ông bà vẫn rất lạc quan, ông Ba Chúc còn cho rằng bây giờ chẳng thể tích góp được nữa thì biết đâu ông trời có thể cho hai vợ chồng ông tấm vé số độc đắc để có thể mua một căn nhà nhỏ cho vợ ông dưỡng già sau hơn 40 năm lênh đênh sông nước.  

Ốc Thanh Vân nghẹn ngào câu nói của người vợ cùng chồng vớt xác: amp;#34;Biết thế tôi không lấyamp;#34; - 9

Dù không quá xa lạ với vợ chồng ông Ba Chúc và bà Hinh, nhưng mỗi lần nghe họ chia sẻ đều khiến Ốc Thanh Vân rưng rưng nước mắt cảm phục. “Tôi ngưỡng mộ cô chú vô cùng, không có từ nào có thể diễn tả được nghị lực và tấm lòng cao cả của họ, chúng vượt khỏi sự tưởng tượng của chúng ta”, cô nói.

Chỉ một từ động viên "Ráng lên" mà ông Ba Chúc dành cho vợ cũng khiến Ốc Thanh Vân cảm động vì ẩn chứa bao nhiêu nghĩa tình sâu nặng của vợ chồng. Cô cũng hy vọng ước mơ về một mái nhà của vợ chồng ông có thể sớm thành hiện thực.

Ốc Thanh Vân rớt nước mắt vì kình ngư không chân cưới vợ đẹp, được nhà vợ thương như con
"Kình ngư không chân" đã bật khóc trên truyền hình vì được nhà vợ thương như con.
Theo ANNE
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Show truyền hình