Mẹ ruột Á hậu Tú Anh, ở sự kiện là chị quản lý "tâm đầu ý hợp", về nhà là bà ngoại giản dị

Anh Vũ - Ngày 15/06/2023 19:03 PM (GMT+7)

Nhờ sở hữu dáng người nhỏ nhắn cùng phong cách thời trang tối giản, sang trọng, bố mẹ ruột của Á hậu Tú Anh thường xuyên được ví von như bố mẹ bé Kem.

Mẹ ruột Á hậu Tú Anh, ở sự kiện là chị quản lý amp;#34;tâm đầu ý hợpamp;#34;, về nhà là bà ngoại giản dị - 1

Mẹ ruột Á hậu Tú Anh, ở sự kiện là chị quản lý amp;#34;tâm đầu ý hợpamp;#34;, về nhà là bà ngoại giản dị - 2

Không chỉ là người quán xuyến gia đình, mẹ chị còn đồng hành với vai trò là quản lý riêng của chị. Được biết, từ khi chị đi thi Hoa hậu, mẹ đã phải bỏ hết công việc để hỗ trợ chị cho đến tận hiện tại. Chị có thể nói thêm về sự lựa chọn này của 2 mẹ con? Mẹ có phải là người đã "nhào nặn" và định hướng phong cách của chị suốt nhiều năm qua?

Thực ra cũng không hẳn, những năm đầu mẹ mình chỉ đứng phía sau hỗ trợ cho mình thôi, bởi mẹ cũng bận rộn với công việc riêng của riêng mình. Mãi vài năm gần đây, từ khi mình sinh bé Kem thì mẹ mới nghỉ hẳn. Tuy nhiên, với mẹ, dù bận đến đâu và mệt cỡ nào nhưng chỉ khi con gái cần, mẹ sẽ bỏ hết và xuất hiện ngay lập tức. Ngay từ lúc nhỏ, mẹ luôn là người định hướng học tập, lựa chọn nghề nghiệp. Như mình đã từng chia sẻ, thi hoa hậu cũng chính là mẹ khuyến khích, động viên, rồi cả chặng đường từ đó về sau, mình thật may mắn khi luôn có mẹ đồng hành.

Mẹ luôn nói rằng, mẹ chỉ đứng phía sau sắp xếp, hỗ trợ để cho công việc của mình được thuận lợi hơn, giống như san bớt gánh nặng để giúp đỡ con gái. Cho dù con bận rộn, con vẫn có thời gian để sống và tận hưởng tuổi trẻ. Mẹ không muốn vì cuốn theo công việc mà con gái lại bỏ lỡ những ngày tháng thanh xuân đẹp nhất trong cuộc đời. Giờ đây, khi con gái đi lấy chồng, sinh con và mẹ lên chức bà ngoại thì quan điểm đó vẫn vậy, mình vẫn luôn có mẹ, gia đình và những người thân yêu bên cạnh hỗ trợ nhiệt tình.

Mẹ ruột Á hậu Tú Anh, ở sự kiện là chị quản lý amp;#34;tâm đầu ý hợpamp;#34;, về nhà là bà ngoại giản dị - 3

Trước đây từng có 1 số Hoa - Á hậu từng gặp phải như để mẹ xách túi, kéo hành lý hay nâng váy giùm con. Chị nghĩ sao về điều này?

Thực ra mình nghĩ, đôi khi những hình ảnh mọi người nhìn thấy chỉ gói gọn trong một khoảnh khắc nào đó, nếu chỉ nhìn vào đó mà đánh giá thì chưa chắc đã đúng với bản chất sự việc đâu! Bản thân mình cũng vậy, đi sự kiện sẽ phát sinh rất nhiều tình huống bị động, đôi khi đứng cả tiếng đồng hồ trên giày cao gót, có những hôm khoác lên mình chiếc đầm vừa dài vừa nặng rất khó di chuyển, nếu không có sự hỗ trợ của các anh chị trong ekip thì quả thật cũng gặp không ít khó khăn. Tất nhiên, mình cũng cần phải nhờ tới sự giúp sức của mẹ nữa chứ.

Mẹ ruột Á hậu Tú Anh, ở sự kiện là chị quản lý amp;#34;tâm đầu ý hợpamp;#34;, về nhà là bà ngoại giản dị - 4

Mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện, chị luôn ghi điểm với phong cách lộng lẫy. Tuy nhiên, bà ngoại Kem cũng ăn mặc sang trọng chẳng kém. Liệu "chị quản lý" có được tư vấn để "lên đồ" ăn ý với con gái không?

Mình và mẹ đều thích phong cách thanh lịch, thêm nữa, hai mẹ con cũng có khá nhiều điểm chung. Về khoản thời trang, sở thích khá giống nhau, mẹ con mình đều thích các trang phục đơn giản, tối màu… Bởi vậy, đi sự kiện đôi khi không hẹn mà "lên đồ" trông khá ăn ý là vậy đó!

Trong khi với các bà mẹ khác, họ đều thoải mái với vai trò là một người phụ nữ bình thường. Tuy nhiên, với mẹ chị, vì đồng hành cùng con gái tại các sự kiện, mẹ luôn phải chăm chút hình ảnh chỉn chu. Liệu điều này có khiến mẹ chị cảm thấy áp lực hay mệt mỏi vì lúc nào cũng phải phấn son và ăn diện?

Mẹ ruột Á hậu Tú Anh, ở sự kiện là chị quản lý amp;#34;tâm đầu ý hợpamp;#34;, về nhà là bà ngoại giản dị - 5

Mẹ mình thích chăm sóc nhà cửa, cây cối hơn là việc làm đẹp mỗi ngày. Mẹ cũng ít trang điểm, đôi khi đi sự kiện hay đi chơi cùng gia đình, bạn bè, trang điểm 1 chút, mặc đẹp 1 chút với mẹ cũng là một niềm vui thôi.

Em hỏi thật là có bao giờ, giữa 2 mẹ con xảy ra khúc mắc trong chuyện ăn mặc khi hợp tác với nhau trên vai trò là đồng nghiệp đó? 

Thông thường, trước mỗi sự kiện, mẹ con đều có sự trao đổi và bàn bạc lựa chọn trang phục cho phù hợp. Nhiều lúc cũng phải chọn tới chọn lui mới đi đến quyết định cuối cùng, chưa kể đến đôi khi lựa chọn kiểu tóc chưa phù hợp và lên hình xấu là mẹ chê tới chê lui ngay.

Mẹ ruột Á hậu Tú Anh, ở sự kiện là chị quản lý amp;#34;tâm đầu ý hợpamp;#34;, về nhà là bà ngoại giản dị - 6

Những item hàng hiệu của bà ngoại Kem sở hữu là do chị tặng hay bà tự sắm?

Mẹ cũng là người yêu thích cái đẹp và thời trang nên đồ của mẹ hầu như là tự mua sắm. Nếu muốn tặng cũng phải đúng thứ mẹ thích chứ không mẹ không dùng đâu. Thi thoảng mình cũng hay gây bất ngờ bằng cách để ý xem mẹ thích gì rồi mua tặng nhưng không nhân một dịp nào cả.

Mẹ ruột Á hậu Tú Anh, ở sự kiện là chị quản lý amp;#34;tâm đầu ý hợpamp;#34;, về nhà là bà ngoại giản dị - 7

Nếu được mô tả style của "chị quản lý" thì đó sẽ là gì? Có một người mẹ luôn chăm chút diện mạo trẻ trung, chị có học hỏi được từ cô những bí quyết đẹp gì không?

Mẹ mình là người thích làm đẹp nhưng không dành quá nhiều thời gian cho những việc như vậy, vì bản thân mẹ là người thích sự đơn giản. Style của "chị mẹ" luôn là những bộ trang phục màu sắc tối giản. Ở nhà, bà ngoại Kem thoải mái nhưng phải gọn gàng. Nói về phong cách thời trang thì thú thật, mẹ cũng không có bí quyết gì nhưng chắc vì vóc dáng nhỏ nhắn nên trông trẻ hơn đôi chút. Mình chỉ mong là sau này bằng tuổi mẹ, mình sẽ giữ được vóc dáng và tinh thần như vậy.

Luôn xuất hiện ton-sur-ton trong mỗi sự kiện là thế, liệu khi ở nhà, có khi nào bà ngoại của Kem ăn mặc bớt long lanh đến nỗi chị phải "giật mình"?

Mẹ ở nhà đơn giản lắm. Bà ngoại Kem chỉ mê những chất liệu nhẹ nhàng, miễn sao thật thoải mái. Bớt "long lanh" thì có chứ! Nhất là những lúc chăm cháu, song mẹ vốn là người khá chỉn chu nên cũng chưa đến mức phải "giật mình".

Cuối cùng, chị muốn gửi gắm điều gì tới mẹ của mình nhân ngày Gia đình Việt Nam?

Gia đình là nơi các thành viên dành sự yêu thương cho nhau và là nơi gắn kết, cùng chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống.

Mẹ ruột Á hậu Tú Anh, ở sự kiện là chị quản lý amp;#34;tâm đầu ý hợpamp;#34;, về nhà là bà ngoại giản dị - 8

Hết duyên với Shark Bình, Đào Lan Hương diện quần rách tươm, gọi tên người đàn ông truyền cảm hứng
Ngắm nhìn phong cách đi làm mới đây của nữ doanh nhân, ai nấy đều phải trầm trồ xuýt xoa vì chẳng còn nét thùy mị, nết na nào của quý cô ngày trước. Bên dưới bài đăng, cô hé lộ thêm nhiều điều thú vị.

Thời trang cho phụ nữ U30-U40

Anh Vũ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Á hậu Tú Anh