Vì chúng ta đã là vợ là chồng, đừng chê em già, em xấu nha anh!…

Ngày 27/08/2016 09:12 AM (GMT+7)

Anh đã từng nói yêu em, ngọt ngào và tha thiết, chân thành và đầy mãnh liệt. Em tin…

... Bởi, trên đời này sẽ có những thứ tình yêu như thế, hai trái tim hoàn toàn thuộc về nhau, không tính toán thiệt hơn…

Vì chúng ta đã là vợ là chồng, đừng chê em già, em xấu nha anh!… - 1

Em cũng tin rằng, anh là cả thế gian với em, để em được tựa vào bờ vai vững chắc, được ngủ gục trên đôi vai anh những lúc mệt mỏi, và tìm cảm giác bình yên nơi ấy. Hơi ấm của anh sẽ khiến em thấy được, cuộc sống này thật là một điều tuyệt vời. Cám ơn ông trời, bố mẹ đã mang em tới và để em được ở bên anh…

Vì chúng ta đã là vợ là chồng, đừng chê em già, em xấu nha anh!… - 2

Yêu anh, em nguyện hiến trọn thân mình, không suy nghĩ thiệt hơn. Bởi có là gì đâu khi trái tim đã đồng điệu? Em là của anh, chúng ta thuộc về nhau, tin tưởng nhau. Em tin vào những gì anh dành cho em, tin vào những lời nói ngọt ngào từ con tim anh. Đừng hoài nghi bởi nếu như nghi ngờ, tình yêu đã không còn là tình yêu nữa.

Vì chúng ta đã là vợ là chồng, đừng chê em già, em xấu nha anh!… - 3

Em ôm ấp anh, ôm mộng một gia đình hạnh phúc, chúng ta được là vợ là chồng. Một ngày nào đó, chúng ta nắm tay nhau trong lễ đường, trao cho nhau nụ hôn nồng ấm và hứa hẹn ở bên nhau suốt cuộc đời này

Vì chúng ta đã là vợ là chồng, đừng chê em già, em xấu nha anh!… - 4

Chúng mình đã là vợ là chồng, em lại càng khát khao tiếng cười trẻ thơ. Khi có con cái, chúng mình sẽ là một gia đình thực sự. Em khao khát được làm mẹ của các con anh, để chúng bi bô gọi ba, gọi mẹ. Hạnh phúc vô cùng phải không anh?

Vì chúng ta đã là vợ là chồng, đừng chê em già, em xấu nha anh!… - 5

Anh quan tâm em, lo lắng cho em, rộng mở vòng tay đón em những lúc em cần. Chẳng có bình yên nào hơn khi đi bên cạnh anh. Em ngủ gục trong vòng tay anh mà không bận tâm điều gì. Vì đã có anh ở đó…

Vì chúng ta đã là vợ là chồng, đừng chê em già, em xấu nha anh!… - 6

Em cố gắng trở thành một người vợ đảm, một người mẹ tốt, một người phụ nữ để anh được tự hào. Em tin tưởng tất cả những gì anh đang làm là vì con, vì em, vì gia đình của chúng ta. Người đàn ông tốt của em

Vì chúng ta đã là vợ là chồng, đừng chê em già, em xấu nha anh!… - 7

Em trân trọng những gì anh dành cho em và cả đời này, chúng ta sẽ không lìa xa nhau anh nhé! Chỉ cần có anh ở bên, em hạnh phúc vẹn tròn.

Vì chúng ta đã là vợ là chồng, đừng chê em già, em xấu nha anh!… - 8

Anh nói bên em, yêu em trọn đời này, sẽ mang lại cho em hạnh phúc và không bao giờ làm em khóc. Còn gì vui hơn khi được ở bên anh. Chỉ cần mỗi ngày được thấy anh, được nhìn anh cười, nghe hơi ấm của anh, em đã mãn nguyện lắm rồi! Nói yêu thôi, không cần nói yêu mãi mãi, bởi chỉ cần mỗi ngày một lời yêu của anh là em biết, anh vẫn ở đây, bên cạnh em, yêu em nồng nàn!

Vì chúng ta đã là vợ là chồng, đừng chê em già, em xấu nha anh!… - 9

Người chồng tuyệt vời của em! Có anh trong đời, em thấy bình yên. 80 năm nữa, vẫn thế này anh nhé! Đừng vì em già, em xấu mà kiếm tiềm niềm vui mới, vì chúng ta đã là vợ là chồng của nhau…

Vì chúng ta đã là vợ là chồng, đừng chê em già, em xấu nha anh!… - 10

TB
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình