Phát hiện chồng quen cùng lúc 4 cô gái, lời mẹ chồng nói khiến nàng dâu câm nín

Cẩm Tú - Ngày 25/04/2024 09:33 AM (GMT+7)

“Chồng tôi không chỉ tứ đổ tường mà là ngũ đổ tường", chị M cay đắng nói.

Chị M cho biết, chị và chồng là bạn học chung cấp 3. Sau đó anh đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản, khi về nước có ít vốn khoảng 200-300 triệu đồng nên mở một cửa hàng ở Long An. Tuy nhiên việc làm ăn thất bại nên sau đó anh lên TP.HCM làm về xuất khẩu lao động, còn khi đó chị M làm về lĩnh vực du lịch.

Tháng 6/2019, khi chị M 29 tuổi, cặp đôi tiến đến hôn nhân. Cả hai cùng nhau mở một công ty về lĩnh vực du lịch, ngoài ra chồng chị M có làm thêm về lĩnh vực bất động sản.

Không lâu sau cưới, chị M sinh con đầu lòng. Vì vừa sinh con lại đúng vào đợt dịch bệnh nên chị đưa con về quê ở cữ, còn chồng vẫn ở lại TP.HCM làm việc. Không ngờ lúc này anh bắt đầu ngoại tình.

“Lần đầu tiên tôi phát hiện anh ngoại tình là vào đúng dịp 8/3. Hôm đó tôi nhớ rất là rõ. Ban ngày chồng đi chơi, đến 22h30 chồng về nhà và gọi video call báo đã về nhà rồi cho tôi an tâm. Nhưng sau đó anh lại đi tiếp và qua đêm bên ngoài. Anh quên rằng ở nhà có camera. Sáng 5h không thây chồng đâu nên tôi gọi cho anh quá trời nhưng anh không bắt máy. Tôi gọi cho mẹ chồng và em gái chồng, em ở chung nhà với chúng tôi thì em bảo đêm qua anh không về”, chị M kể lại.

Chị M chia sẻ cuộc hôn nhân của mình trong chương trình Người thứ 3.

Chị M chia sẻ cuộc hôn nhân của mình trong chương trình Người thứ 3.

Chồng ngoại tình, con mới được 3 tháng 8 ngày nhưng đang bị bệnh nên chị M suy sụp lắm. Về phía anh chồng, biết vợ giận nên anh ta liền về quê để năn nỉ vợ. Nào ngờ, mẹ chồng lại bảo chị M “làm eo, làm sách”.

Bà nói: “Con của mẹ, mẹ sinh mẹ biết. Con của mẹ có thể ăn nhậu qua đêm bên ngoài chứ không bao giờ lăng nhăng gái gú hết. Nếu bắt được con trai của mẹ ngoại tình thì mẹ sẽ bắt anh quỳ xuống dưới chân của em, gia đình em xin lỗi”.

Dưới những lời khẳng định chắc nịch của mẹ chồng, chị M châm chước cho qua và nghĩ rằng có lẽ do vợ con ở quê, vì nhu cầu sinh lý mà chồng phạm phải sai lầm. Sau đợt đó, chị cũng cảm thấy chồng mình “ngoan” hơn.

Trong khoảng thời gian bùng dịch, chị đưa con lên TP.HCM để gia đình đoàn tụ. Sau đó, vợ chồng chị bán căn nhà mặt đất và chuyển qua ở chung cư. Lúc này kinh tế ổn định, khá giả nhưng chị luôn có linh cảm không hay về chồng mình, nghi chồng dối gian.

Trong chuyến đi xa cùng gia đình, chị còn được ba nuôi của mình cảnh báo: “Con để ý chồng con nha! Ba thấy nó hơi lạ”. Từ khi đó chị mới để mắt đến chồng, đặc biệt là điện thoại và phát hiện anh ngoại tình cùng lúc với 4 cô từ tháng 7/2022 đến tháng 4/2023.

Chị M cho biết, chồng chị có 2 cái điện thoại khác nhau để phục vụ trong công việc. Trong điện thoại để phục vụ công việc bất động sản, anh lưu số các cô bồ nhí thành tên những người môi giới bất động sản ở địa phương. Ngoài ra, anh còn thường đi đá bóng từ 5 giờ chiều tới 5 giờ sáng mới về.

Mặc dù anh không quan tâm đến gia đình, rượu chè, bóng banh quên giờ giấc như vậy nhưng thay vì khuyên con, mẹ chồng chị M lại quay sang trách chị: “Ăn ở sao mà chồng không muốn về nhà vậy con?”.

Phát hiện chồng quen cùng lúc 4 cô gái, lời mẹ chồng nói khiến nàng dâu câm nín - 2

Có lần con sốt cao, chị liên lạc cho chồng nhiều lần nhưng không được. Tới khuya anh về nhà trong tình trạng say xỉn, đứng không vững và tay không đeo nhẫn cưới. Chị M hỏi lý do thì anh tức giận quát và xưng mày – tao với chị: “Tao không thích đeo nữa, tao đeo rửa mặt, nó làm trầy mặt tao”.

Hôm sau, con chị M tiếp tục sốt cao và chị vẫn không thể liên lạc được với chồng. Nửa đêm, chị đành một mình ôm con đi khám. Vừa ra khỏi cổng chung cư, chị đau đớn phát hiện chồng đang “nuôi” một cô bồ nhí cùng khu chị đang ở.

Chung cư tôi có hai cổng, bình thường tôi lấy xe ra là đi thẳng ra cổng A1 nhưng sao tự nhiên hôm đó tôi lại đi cổng 2. Vừa đi ra từ cổng 2 thì chồng tôi từ cổng 2 đi vào. Giữa hai cổng có một công viên nhỏ thì anh đi vào đó, tôi ẵm con lại xem thì bắt quả tang chồng đang cùng nhân tình ở đó”, chị M đau đớn kể lại.

Không lại đánh ghen, chị M cố gắng tìm kiếm thông tin của “tiểu tam” và biết rằng cô ta quê ở Bà Rịa – Vũng Tàu, làm tiếp viên trong một nhà hàng, nơi mà chồng tôi hay lui đến để tiếp khách. Sau đó, chị chủ động liên lạc với “tiểu tam” thì không ngờ chị lại bị cô ta gán mác là người thứ 3. “Khi đó cô ta nói với tôi: ‘Mày mới là người thứ 3 đó. Chồng mày ly hôn với mày rồi. Chồng của mày đem cho tao coi quyết định ly hôn rồi. Anh sắp đuổi mẹ con mày ra khỏi nhà rồi, sắp rước tao về rồi’. Tôi thực sự bị sốc”, chị M chia sẻ.

Không những vậy, khi liên lạc với mẹ của “tiểu tam”, bà cũng nói chị M người thứ 3, vì chồng chị và cô nhân tình đã ra mắt gia đình hai bên rồi. Chồng chị còn đưa cả quyết định ly hôn cho cả dòng họ xem rồi. Lúc này chị M mới biết chồng mình làm giả quyết định ly hôn để ngoại tình.

Đau đớn vì bị chồng phản bội, chị M từng nghĩ đến ly hôn nhưng vì “mê muội” chồng nên chị không bỏ được, vẫn quyết định tha thứ.

Và sự việc khiến chị đi đến quyết định ly hôn là khi chị bắt tại trận chồng mình đi với “tiểu tam” vào đúng ngày kỷ niệm của hai vợ chồng. Hôm đó chị chuẩn bị một bàn đồ ăn nhưng đợi mãi không thấy chồng về nhà. Định vị điện thoại chỉ chồng ở một nhà hàng nên chị chạy tới đó quan sát thì phát hiện anh ở cùng nhân tình.

Vì không kiềm chế được bản thân, chị M đã ném ly bia vào mặt chồng. Hôm sau nhà chồng liền tới gặp ba mẹ chị và bắt hai người ly dị. Chị M kể: “Ngày hôm sau ba mẹ chồng của tôi xuống nhà tôi quậy và nói: ‘Bây giờ anh chị cho hai đứa bỏ nhau đi. Lỡ như mai mốt con tôi nó ở nhà nghỉ, khách sạn cùng người nào đó, con chị đánh con tôi, thì tôi lại mất con. Và hạnh phúc con tôi là do tôi quyết định. Tôi quyết định con tui chia tay con anh chị’”.

Tháng 4/2023, chị M ly hôn. Trong thời gian còn sống cùng nhau, chị M còn bị chồng cũ lừa 2 tỷ để đem đi nuôi “tiểu tam”. Anh có lối sống không lành mạnh khi liên tục rượu chè, dùng chất cấm, lô đề,… “Chồng tôi không chỉ tứ đổ tường mà là ngũ đổ tường: Ngoại tình, lô đề, sử dụng chất cấm, bóng banh,… đủ cả”, chị M nói.

Người phụ nữ còn cho biết, chồng chị là người tâm cơ vì khi ấy anh ta luôn thúc giục ra tòa ly dị để sớm đến với người sau. Sau khi chính thức đường ai nấy đi, chị hối hận vì không làm điều ấy sớm hơn.

Đêm tân hôn, tôi ngớ người biết vợ mới chính là em gái của vợ cũ
Vừa tái hôn với vợ mới nhưng giờ tôi không biết đối diện với sự thật trớ trêu này thế nào, trái đất thật sự nhỏ quá.

Tâm sự bà bầu

Theo Cẩm Tú Nguồn: Người Thứ 3
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình