Chồng nằm viện vợ trốn về nhà mẹ đẻ, lý do đằng sau gây tranh cãi

Cẩm Tú - Ngày 19/04/2024 09:43 AM (GMT+7)

Không biết anh chồng nói gì mà người vợ đột nhiên cầm chiếc ấm nước đang sôi đổ lên đầu chồng. Đau đớn, người đàn ông la hét thất thanh.

Trong hôn nhân khó tránh khỏi những xung đột, cãi vã nhưng có những “vùng cấm” khi cãi nhau vợ chồng tuyệt đối không được bước chân vào, ví dụ dùng lời lẽ cay nghiệt để sỉ nhục nhau, bỏ nhà đi, dùng bạo lực để giải quyết vấn đề,… Nếu làm những việc đó, tình cảm vợ chồng sẽ càng thêm sứt mẻ, thậm chí khó vãn hồi, nhưng không ít cặp vợ chồng vẫn bước chân vào “vùng cấm” đó.

Trong những ngày gần đây, đoạn video vợ tạt nước sôi vào người chồng ở tỉnh Chiết Giang đang lan rộng trên mạng xã hội Trung Quốc, khiến mọi người sau khi xem xong phải rùng mình.

Trong video, một người đàn ông đang ngồi trên ghế, uống rượu và hút thuốc. Bên trái anh là một chiếc bàn nhỏ, dùng để đặt nhiều thứ, trong đó có một ấm nước điện đang sôi.

Khi đó, anh và vợ đang cãi nhau. Không biết anh chồng nói gì mà người vợ đột nhiên cầm chiếc ấm nước đang sôi đổ lên đầu chồng. Đau đớn, người đàn ông la hét thất thanh. Về phía người vợ, sau đó cô bỏ nhà đi mà không hề lo lắng cho an nguy của chồng.

Vợ tạt nước sôi vào người chồng.

Vợ tạt nước sôi vào người chồng.

Sau khi đoạn video này bị tung ra, cư dân mạng đều lên án người vợ. Có người mắng người vợ vô nhân tính, có người khuyên anh chồng ly hôn nhanh đi, gặp phải người vợ như vậy đúng là xui xẻo.

Bên cạnh đó, nhiều người thắc mắc chuyện gì đã xảy ra mà lại khiến người vợ làm điều tàn nhẫn như vậy. Khi đoạn video được lan truyền, người thân, bạn bè của hai vợ chồng đã nhanh chóng lên tiếng, tiết lộ nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn giữa hai người.

Một cư dân mạng tự nhận là bạn của anh chồng cho biết, cô vợ kia thường dùng tiền của gia đình để đưa cho em trai và bị chồng phàn nàn về điều này rất nhiều. Mới đây, em trai cô muốn mua nhà nên người phụ nữ đã nhờ chồng góp 1 triệu tệ (3,5 tỷ đồng). Vì chuyện này mà hai vợ chồng nảy sinh cãi vã.

Còn lý do đoạn video “vợ tạt nước sôi vào chồng” bị phanh phui sở dĩ là vì sau vụ việc, người chồng muốn ly hôn nhưng vợ anh luôn trốn ở nhà bố mẹ đẻ, không chịu ký đơn ly hôn. Không còn cách nào khác, người chồng đã công khai đoạn video với hy vọng gây áp lực cho vợ để vợ về nhà ký đơn ly hôn càng sớm càng tốt.

Đúng như người chồng mong muốn, sau khi đoạn vidoe được tung ra, mọi người đều lên án cô. Nhưng chẳng bao lâu sau, mọi chuyện đã xoay chuyển khi một đoạn video khác được tung ra. Cảnh quay này quay lại sự việc xảy ra trước khi vợ tạt nước sôi vào người chồng khoảng 30 phút.

Đoạn vidoe cho thấy, người chồng đã đánh vợ dã man. Người vợ bị đẩy xuống ghế, bị chồng đấm liên tiếp. Mặc chị van xin nhưng người đàn ông vẫn không dừng lại. Vụ việc nảy xảy ra vào 19h03 tối 9/4, còn vụ tạt nước sôi diễn ra vào lúc 19h38 phút tối cùng ngày.

Nói cách khác, sau khi người chồng đánh vợ, anh ta đi tắm, thay quần áo rồi ra ngoài uống rượu, hút thuốc mà trong lòng không hề có cảm giác tội lỗi. Sau khi vợ bị đánh vẫn phải đun nước và làm việc nhà, dường như đã quen với cuộc sống như vậy.

Trước đó, người chồng đã đánh vợ.

Trước đó, người chồng đã đánh vợ. 

Trong lúc chồng đang uống rượu, vợ đang đun nước thì hai người lại cãi nhau, người vợ tức giận nên mới tạt nước sôi vào đầu chồng. Có thể thấy, mâu thuẫn giữa đôi vợ chồng này đã xảy ra từ rất lâu, nó tích tụ theo thời gian và đến bây giờ đã bùng nổ.

Hiện, người chồng đang nằm viện, từ đầu đến cánh tay đều bị bỏng và cần được ghép da. Vì họ có con chung nên người đàn ông không kiện vợ mà chỉ mong ly hôn càng sớm càng tốt để từ nay có thể đường ai nấy đi.

Tuy nhiên, người vợ không chịu đồng ý ly hôn và đang trốn ở nhà bố mẹ đẻ. Không biết khi nào cô mới chịu xuất hiện.

“Chắc hẳn người vợ đã phải chịu đựng rất nhiều, vụ việc này chẳng qua chỉ là giọt nước tràn ly”, “Trước đó người vợ bị chồng đấm, hành động tạt nước sôi vào người chồng có lẽ chỉ là một hành động tự vệ, phản kháng. Người vợ này thật đáng giận nhưng cũng đáng thương”, “Đàn ông bạo hành gia đình là sai, phụ nữ tạt nước sôi vào người chồng cũng là sai, khi đó cả hai bên đều không ổn định về mặt cảm xúc, cả hai bên đều có lỗi khi gây ra kết cục cay đắng như vậy. Đến nước này thì hôn nhân không thể cứu vãn được nữa rồi”,… là một số bình luận của cư dân mạng.

Những nguyên tắc vàng khi vợ chồng cãi nhau

Chỉ khi vợ chồng đoàn kết, cùng nhau cố gắng thì mọi việc mới ngày càng tốt đẹp hơn, gia đình mới hòa thuận, hạnh phúc. Nhưng chắc chắn rằng, cặp vợ chồng nào cũng khó tránh khỏi việc cãi vã. Đây là một con dao hai lưỡi, có thể khiến vợ chồng ngày càng cách xa nhau nếu không biết cách xử lý, nhưng cũng có thể giúp vợ chồng thêm hiểu nhau, yêu thương lẫn nhau hơn.

Để những cuộc cãi vã không làm rạn nứt tình cảm vợ chồng, cả hai nên nhớ những nguyên tắc “vàng” sau đây:

- Không cãi nhau trước mặt người ngoài, nên giữ thể diện cho nhau, có chuyện gì hai vợ chồng nên về nhà đóng cửa bảo nhau.

- Không cãi nhau trước mặt con cái để tránh ảnh hưởng tới cảm xúc, tâm lý của trẻ.

- Không nên cãi nhau khi bạn đời đang mệt, cãi nhau cũng cần đúng thời điểm.

- Không nên nhắc lại lỗi lầm cũ của đối phương, việc gì đã qua thì nên cho qua.

- Không kéo cha mẹ và người thân vào cuộc cãi vã.

- Không đập vỡ đồ đạc khi vợ chồng cãi nhau.

- Không nói những lời tổn thương nhau.

- Không nên "động tay, động chân" với nửa kia, sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề.

- Không lấy cái chết hay ly hôn ra hù dọa đối phương, ép đối phương phải nhượng bộ.

Trước mẹ tôi không ưa con rể nghèo, vừa nằm viện 2 tháng về bà cho luôn căn nhà
Khi có việc cả nhà tụ tập đông đủ, mẹ tôi chỉ tươi cười chuyện trò với con gái, con rể cả còn rể út thì bơ đi, không buồn để ý.

Tâm sự bà bầu

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình