100 ngày làm vợ lẽ (Phần 17)

100 ngày làm vợ lẽ (Phần 17)

Nhi trợn ngược mắt lên, cô bị lừa rồi. Phương Uyên chỉ muốn lợi dụng cô mà thôi, cho đến khi cô còn giá trị lợi dụng, chị ta sẽ vắt kiệt cô bằng mọi giá. Tuy cô không biết điều này có lợi gì...

100 ngày làm vợ lẽ (Phần 16)

100 ngày làm vợ lẽ (Phần 16)

Thịnh không thèm nhìn Phong Hải lấy một cái, nắm lấy tay Nhi kéo về phía mình, còn quàng tay qua eo cô như thể đánh dấu chủ quyền cho Phong Hải thấy. Nhi ngượng ngùng đỏ cả mặt, cô không...

100 ngày làm vợ lẽ (Phần 14)

100 ngày làm vợ lẽ (Phần 14)

Nhi nói rồi đi vòng qua người Phong Hải, định lên nhà chị Yến. Cô vừa quyết định rằng sẽ chuyển về căn hộ mà Thịnh đã mua, bày tỏ thành ý với hắn ta. Phong Hải bất ngờ nắm lấy tay cô. Cậu im...

100 ngày làm vợ lẽ (Phần 14)

100 ngày làm vợ lẽ (Phần 14)

Người đàn ông trung niên với mái tóc ngả bạc hơn phân nửa vội vàng tiến lên, cùng với hai anh chàng đô con nữa, mỗi người xốc một bên vai Nhi xách cô lên tầng. Nhi điên cuồng giãy dụa nhưng...

100 ngày làm vợ lẽ (Phần 13)

100 ngày làm vợ lẽ (Phần 13)

Nhi vừa bước ra khỏi quán café, đứng ở vỉa hè chờ taxi của mình tới thì một chiếc xe quen mắt đỗ xịch trước mặt cô. Cửa xe sau mở ra, cô nhìn thấy Thịnh đang ngồi bên trong chờ mình, hắn đưa...

100 ngày làm vợ lẽ (Phần 12)

100 ngày làm vợ lẽ (Phần 12)

Cô sắp sửa bước vào cuộc sống mới, bắt đầu một hợp đồng hôn nhân kéo dài 100 ngày, đối tượng ký kết không phải chồng tương lai mà lại là vợ cả của hắn. Chuyện này nghe qua có vẻ khó tin và...

100 ngày làm vợ lẽ (Phần 11)

100 ngày làm vợ lẽ (Phần 11)

Nhi và Yến liếc nhìn bàn tiệc này, cảm thấy như đây giống "bữa ăn cuối cùng" vậy, tâm trạng hai người chùng xuống, càng căng thẳng hơn. Suốt bữa ăn, Phương Uyên chẳng hề đả động gì đến...

100 ngày làm vợ lẽ (Phần 10)

100 ngày làm vợ lẽ (Phần 10)

Dù cô không biết ý đồ của hắn là gì, nhưng chắc hơn nửa phần là hắn muốn lợi dụng cô. Dĩ nhiên là cô sẽ không cố chấp đâm đầu vào cái hố lửa như thế, chẳng ai ngu ngốc đến mức biết mình bị...

100 ngày làm vợ lẽ (Phần 9)

100 ngày làm vợ lẽ (Phần 9)

Cô biết mình đã làm đúng, nhưng không hiểu sao vẫn cứ thấy khổ sở và trống rỗng. Rõ ràng cô nên tức giận vì mình bị lừa chứ, nhưng vừa rồi đứng trước mặt Thịnh, cô chỉ cảm thấy buồn.

100 ngày làm vợ lẽ (Phần 8)

100 ngày làm vợ lẽ (Phần 8)

Nhi gào lên, lúc này cô đã sợ chết khiếp. Cô biết ý đồ của họ, nhưng lại không kìm được mà bật ra những câu hỏi ngu ngốc. Hóa ra khi rơi vào thảm cảnh, đầu óc con người sẽ bị sự sợ hãi làm...

100 ngày làm vợ lẽ (Phần 7)

100 ngày làm vợ lẽ (Phần 7)

Nhi rời khỏi căn biệt thự thì trời đã tối mù. Cô chẳng biết nên đi đâu. Về căn nhà kia ư, căn hộ mà tên khốn kia mua. Sau tất cả, sao cô có thể không biết xấu hổ mà quay về đó, tiếp tục sống...

100 ngày làm vợ lẽ (Phần 6)

100 ngày làm vợ lẽ (Phần 6)

Cậu chẳng hiểu vì sao phụ nữ lại cứ luôn thích đâm đầu vào yêu những kẻ như vậy để làm gì. Ngoài miệng thì nói rằng mình cần một tổ ấm yên bình, nhưng cuối cùng lại cắm mặt vào đàn ông xấu...

100 ngày làm vợ lẽ (Phần 5)

100 ngày làm vợ lẽ (Phần 5)

Cảm giác ghê tởm làm cô muốn nôn thốc nôn tháo ngay lập tức. Tại sao cô lại ngủ với hắn? Có hàng trăm cách để vạch áo hắn ra, để xem xem Phương Uyên nói thật hay chỉ là dối trá, tại sao cô...

100 ngày làm vợ lẽ (Phần 4)

100 ngày làm vợ lẽ (Phần 4)

Nhi buồn bực gật đầu. Cô nắm chặt điện thoại trong tay, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, gửi cho Thịnh một tin nhắn gặp mặt. Hắn nói tối nay dẫn cô đi chơi, có lẽ lúc này không cần nữa rồi.

100 ngày làm vợ lẽ (Phần 3)

100 ngày làm vợ lẽ (Phần 3)

Đùng một cái trở thành tiểu tam, vợ chính thức của người ta còn chủ động liên hệ, không đánh không chửi, nhẹ nhàng hẹn gặp mặt. Loại chuyện thế này với người già dặn trưởng thành còn khó...

100 ngày làm vợ lẽ (Phần 2)

100 ngày làm vợ lẽ (Phần 2)

Nhi vươn tay lên túm lấy cổ áo hắn, kéo hẵn ngã xuống người mình. Cô chưa bao giờ chủ động thế cả, nhưng tối nay, bằng mọi giá cô phải giữ hắn bên cạnh mới được. Nghĩ là làm, cô rướn cổ hôn...

Truyện dài kỳ: 100 ngày làm vợ lẽ (Phần 1)

Truyện dài kỳ: 100 ngày làm vợ lẽ (Phần 1)

Cô đã quên mình mới chỉ hai mươi tuổi. Trên chuyến đi dài đằng đẵng của cuộc đời này, không sớm thì muộn, rồi cũng sẽ đến lúc cô vấp phải đoạn đường khúc khuỷu gập ghềnh. Đôi khi khởi đầu...

Tin hay đừng bỏ lỡ