Đi đẻ: Bình yên bắt đầu từ nụ cười

Ngày 31/10/2013 15:30 PM (GMT+7)
Bộ ảnh đi đẻ của mẹ Theresa được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh sinh nở Emily Robinson. Chia sẻ về bộ ảnh này, Emily Robinson viết: 'Tôi chưa từng chứng kiến ca sinh nở nào nhẹ nhàng và bình yên đến thế. Sản phụ đến bệnh viện, lên bàn sinh nở vẫn cười tươi như hoa. Cô ấy chẳng tỏ ra một chút sợ sệt. Bé Logan chào đời vào buổi sáng sớm bằng phương pháp đẻ mổ'. Còn sản phụ Theresa chỉ có một câu duy nhất khi chia sẻ về ca sinh nở của mình: 'Đi đẻ: Bình yên bắt đầu từ nụ cười!'

Mời các mẹ cùng theo chân mẹ Theresa đi đẻ nhé!

Bài liên quan:

Đẻ à? Sướng đấy nhưng đau lắm!

Vào phòng sinh xem một ca đẻ mổ

Cận cảnh một ca đẻ mổ ở BV Việt Pháp

Sống sót sau sinh nhờ lá đinh lăng

Bộ ảnh đi đẻ của mẹ Theresa được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh sinh nở Emily Robinson. Chia sẻ về bộ ảnh này, Emily Robinson viết: "Tôi chưa từng chứng kiến ca sinh nở nào nhẹ nhàng và bình yên đến thế. Sản phụ đến bệnh viện, lên bàn sinh nở vẫn cười tươi như hoa. Cô ấy chẳng tỏ ra một chút sợ sệt. Bé Logan chào đời vào buổi sáng sớm bằng phương pháp đẻ mổ". Còn sản phụ Theresa chỉ có một câu duy nhất khi chia sẻ về ca sinh nở của mình: "Đi đẻ: Bình yên bắt đầu từ nụ cười!"

Mời các mẹ cùng theo chân mẹ Theresa đi đẻ nhé!

Bài liên quan:

Đẻ à? Sướng đấy nhưng đau lắm!

Vào phòng sinh xem một ca đẻ mổ

Cận cảnh một ca đẻ mổ ở BV Việt Pháp

Sống sót sau sinh nhờ lá đinh lăng

Phong Lan (Ảnh: Emily Robinson)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện đi đẻ