Bà bầu 29 tuần nhận tin "sét đánh" bị ung thư, con vừa chào đời, mẹ rơi vào hôn mê

Ngày 14/05/2018 14:30 PM (GMT+7)

Dù được bác sĩ nhiều lần khuyên bỏ thai để chữa bệnh trước nhưng mỗi lần cảm nhận được sự chuyển động của con trong bụng, chị Nhiên lại không đành lòng.

Hôm qua, trong ngày của Mẹ, câu chuyện cảm động về hành trình mang thai vất vả của chị Tang Á Nhiên, 34 tuổi, sống tại Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc đã được lan truyền rộng rãi trên khắp các trang mạng xã hội nước này. Bằng sự kiên trì và có phần liều lĩnh của mình, chị Nhiên đã tạo nên một phép lạ của cuộc sống. 

Nhận tin "sét đánh" giữa tuần 29 của thai kỳ 

Ngày 9/5, khi phóng viên đến thăm nhà, chị Nhiên vẫn còn rất yếu, gương mặt nhợt nhạt, tay chân gần như chỉ còn da bọc xương. Chỉ vào phần bụng gồ lên của mình, chị cho biết: "Khối u của tôi đã to đến mức sờ tay cũng thấy rồi. Tôi không thể nằm hẳn xuống giường được vì sẽ rất đau, ngồi dựa sẽ thấy thoải mái hơn nhiều".

Dù bị bệnh tật hành hạ nhưng trên gương mặt chị lúc nào cũng thoảng nụ cười. Chị hạnh phúc mỗi khi nghĩ đến đứa con sơ sinh vẫn đang nằm trong bệnh viện - đứa con chị từng thẳng thắn với bác sĩ rằng "dù chết tôi cũng sinh" để giữ lại. 

Bà bầu 29 tuần nhận tin amp;#34;sét đánhamp;#34; bị ung thư, con vừa chào đời, mẹ rơi vào hôn mê - 1

Chị Nhiên hạnh phúc ngắm ảnh con.

Chị Nhiên cùng chồng kết hôn không lâu thì đã nhận được tin vui. Vậy nhưng giữa lúc gia đình đang tràn trề hy vọng vào một tương lai mới thì chị Nhiên nhận tin "sét đánh".

Trong buổi siêu âm định kỳ 29 tuần, bác sĩ đã phát hiện chị Nhiên có một khối u trong gan. Ngày 1/4, chồng chị đưa vợ đến Đại học Y khoa Cáp Nhĩ Tân kiểm tra thì nhận được kết luận chị bị ung thư di căn lên gan. 

Kể từ khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, chị Nhiên nhiều lần nhận được lời khuyên nên bỏ đứa bé trong bụng để điều trị càng sớm càng tốt. 

Thậm chí ngay cả mẹ chị cũng nghẹn ngào khuyên con gái: "Con nghĩ đến con con, mẹ cũng nghĩ đến con mẹ. Mẹ xin con hãy điều trị sớm, con cái sau này có thể có sau mà". 

Bác sĩ cũng khuyên chị Nhiên nên bỏ thai vì các hormone ngày càng tăng trong thai kỳ sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của khối u. "Chúng tôi hiểu tâm trạng của bạn nhưng với tư cách một người bác sĩ, tôi khuyên bạn nên bỏ bé vì không ai có thể đảm bảo cơ thể bạn sẽ chịu được đến khi nào", chị Nhiên nhớ lại lời khuyên chân tình của bác sĩ. 

Tuy nhiên, cứ mỗi khi cảm nhận được em bé trong bụng chuyển động, chị Nhiên lại không đành lòng. Cuối cùng, chị đi đến quyết định phải giữ con dù có phải hy sinh tính mạng. 

Chồng run run kí vào giấy sinh tử ngày vợ được đưa vào phòng phẫu thuật 

Vì biết giữ con được trong bụng càng lâu càng tốt nên chị Nhiên cứ cố gắng từng ngày đối phó với bệnh tật để con có cơ hội phát triển. Nhưng điều chị không ngờ là càng bổ sung dinh dưỡng thì khối u càng phát triển còn em bé không tăng được là bao. 

Khi được phát hiện, chị có 6, 7 khối u khoảng 3cm tại gan nhưng sau 1 tháng, khối u lớn nhất đã tăng lên 10cm. Việc hít thở cùng ngày càng trở nên khó khăn với bà mẹ này. Mỗi đêm chị chỉ ngủ được khoảng 2 tiếng nhưng vì sợ ảnh hưởng đến em bé nên không dám dùng thuốc giảm đau. 

Cuối cùng, bác sĩ chỉ định chị bắt buộc phải mổ lấy thai khi được 34 tuần, nếu không cả mẹ và con sẽ nguy kịch. Tất cả các bác sĩ giỏi nhất tại bệnh viện đa khoa Cáp Nhĩ Tân đã tiến hành hội chẩn hai lần về ca mổ của chị Nhiên. Chồng chị cũng được thông báo đây là một ca mổ cực kỳ nguy hiểm và cần ký giấy cam kết. 

Bà bầu 29 tuần nhận tin amp;#34;sét đánhamp;#34; bị ung thư, con vừa chào đời, mẹ rơi vào hôn mê - 2

Hai vợ chồng chị Á Nhiên không bao giờ hối hận vì đã giữ con lại.

"Tôi vẫn nhớ như in ngày cầm bút ký vào tờ giấy đó. Cả người tôi run rẩy, nước mắt rơi lúc nào không hay. Tôi sợ một khi cánh cửa kia đóng lại, tôi sẽ không bao giờ được gặp lại vợ nữa", chồng chị Nhiên tâm sự.

Vậy nhưng trái lại, chị Nhiên lại bình tĩnh đến bất ngờ. "Em nhất định sẽ đợi được đến lúc gặp con", chị động viên chồng. 

Ngày 4/5 vừa qua có lẽ là ngày đáng nhớ nhất với gia đình chị Nhiên. Em bé chào đời an toàn và tính mạng của chị cũng được đảm bảo. Đó là một bé trai nặng 1,94kg và khóc rất to khi chào đời. Chị Nhiên chỉ kịp liếc vội em bé đỏ hỏn trên tay y tá rồi rơi vào hôn mê ngay sau đó. Khi tỉnh dậy, nhận được tin con đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, chị Nhiên rơi nước mắt vì hạnh phúc. 

"Bé con nhìn giống hết bố nhưng cái miệng rất giống tôi", chị Nhiên không giấu nổi nụ cười khi nhắc đến con trai. Sau 3 ngày, chị đã được xuất viện về nhà nhưng em bé vẫn phải tiếp tục nằm phòng chăm sóc đặc biệt vì chào đời sớm. 

Trước mặt chị Nhiên và gia đình là chuỗi những ngày đối phó với bệnh tật với không ít khó khăn, vất vả. Vậy nhưng chị Nhiên tâm sự dù thế nào chị cũng không hối hận vì quyết định giữ con và sinh con của mình. Con sẽ là động lực để chị tiếp tục chiến đấu với căn bệnh quái ác. 

Bầu 24 tuần bị tiền sản giật nặng, mẹ HN từng ngày thấp thỏm giữ con và cái kết ngọt
Mỗi khi nghe những lời cảnh báo từ bác sĩ, chị Tiến chỉ biết nhẹ nhàng nhắn nhủ với con: "Cố lên nhé con trai. Mẹ con mình phải gặp nhau. Mẹ con mình...
Minh An (Dịch từ Xue Hua)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh ung thư