Bác sĩ gây mê để mổ đẻ, 8 ngày sau mẹ mới tỉnh, hốt hoảng khi bụng "xẹp lép"

Ngày 12/07/2019 19:12 PM (GMT+7)

Theo tính toán của các bác sĩ, bà mẹ này sẽ hôn mê 24 giờ sau ca mổ nhưng cuối cùng khoảng thời gian đáng sợ này kéo dài đến 8 ngày.

Một bà mẹ vừa trải qua quãng thời gian sinh con "thập tử nhất sinh" đã chia sẻ câu chuyện của mình để cảnh báo phụ nữ chuẩn bị mang thai nhất định phải tiêm phòng cúm. 

Gillian Wright (28 tuổi, sống tại Australia) cho biết khi mang bầu bé thứ 2 được 35 tuần, cô bắt đầu cảm thấy không khỏe. Cô đến bệnh viện kiểm tra nhưng được cho về sau đó 1 giờ dù nhịp tim của cả hai mẹ con đều rất cao. 

Sau đó, Gillian tìm đến một phòng khám ngoài nhưng bác sĩ chỉ kê cho cô một ít thuốc panadol rồi cho về. 

"Một tuần sau đó, tôi bắt đầu càng thấy mệt mỏi hơn và dễ xúc động. Tôi không biết phải làm gì nên lại đến bệnh viện và lần này tôi được đưa vào khoa cấp cứu. Các bác sĩ chụp CT và đẩy tôi vào phòng chăm sóc đặc biệt", Gillian kể lại. 

Bác sĩ xác định Gillian mắc bệnh cúm trong thai kỳ và hiện cả 2 mẹ con đều nguy kịch. Đến lúc này, bà mẹ trẻ gần như không còn biết gì. Cô chỉ lơ mơ nghe được tiếng bác sĩ thông báo với gia đình là cần gây mê cho cô rồi mổ lấy thai gấp. 

Bác sĩ gây mê để mổ đẻ, 8 ngày sau mẹ mới tỉnh, hốt hoảng khi bụng amp;#34;xẹp lépamp;#34; - 1

Gillian bị nhiễm cúm khi mang thai và cần gây mê để mổ cấp cứu.

Con gái Gillian chào đời lúc 15h5 ngày 23/3 và được đưa đi chăm sóc khẩn cấp vì nhiễm virus cúm từ mẹ. 

"Tôi rất buồn khi được nghe kể rằng sau sinh, con gái đã được đặt trên ngực nhưng tôi lại không hề hay biết gì. Tôi chìm vào cơn mê man và mất nhận thức", Gillian chia sẻ. 

Theo dự tính của bác sĩ, bà mẹ trẻ sẽ hôn mê trong vòng 24 giờ nhưng gia đình đợi 1 ngày rồi 2 ngày, cô đều không có dấu hiệu tỉnh lại. 

Chồng Gillian cho biết: "Trong lúc vợ tôi hôn mê, đã 2 lần bác sĩ nói với cả gia đình chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất. Họ cho biết vợ tôi đã bị nhiễm trùng thứ cấp và vi khuẩn tấn công vào tận phổi. Tôi đã có mặt trong cuộc họp hội chẩn với hàng chục bác sĩ và họ nói rằng Gillian khó mà sống sót được". 

Vậy nhưng cuối cùng, bà mẹ 28 tuổi đã tỉnh lại sau 8 ngày hôn mê như một kỳ tích. 10 ngày sau, Gillian mới được bế đứa con gái mới sinh lần đầu tiên. 

Bác sĩ gây mê để mổ đẻ, 8 ngày sau mẹ mới tỉnh, hốt hoảng khi bụng amp;#34;xẹp lépamp;#34; - 2

Sau 8 ngày hôn mê, Gillian tỉnh lại và không nhớ chuyện mình đã sinh con.

"Khi tỉnh lại, đầu óc tôi lơ mơ không nhớ rõ mọi chuyện. Thậm chí tôi còn thấy lạ khi bụng bầu của mình biến mất. Lần đầu được bế con, tôi cũng không có quá nhiều cảm xúc, thấy xa lạ. Thật may sau đó tôi đã lập tức cảm nhận được tình mẫu tử dạt dào với con.

Đến cả các bác sĩ cũng bất ngờ với sự hồi sinh của tôi. Tỉ lệ sống sót của tôi là quá thấp và thật may mắn khi mình nằm trong số nhỏ đó", Gillian tâm sự.

Cúm là bệnh viêm nhiễm cấp tính đường hô hấp gây nên bởi virus cúm. Bệnh lây truyền nhanh và thường thành dịch. Thông thường, người có sức khỏe tốt sẽ tự hết cúm trong vòng 3-7 ngày mà không cần điều trị. Tuy vậy đối với phụ nữ mang thai, cúm có thể là căn bệnh cực kỳ nguy hiểm. 

Phụ nữ mang thai nhiễm cúm nặng có thể tăng nguy cơ sảy thai, thai lưu và có thể có biến chứng nghiêm trọng về phổi, đặc biệt ở những phụ nữ có tiền căn hen phế quản hay tiểu đường.

Chính vì vậy, các chuyên gia sản khoa đều khuyến cáo chị em phụ nữ nên tiêm vacxin phòng cúm trước khi mang thai. Phòng lây nhiễm bằng vacxin phòng cúm có hiệu lực bảo vệ từ 70-80%. 

Mẹ bầu 39 tuần nhập viện vì bị choáng, bác sĩ hốt hoảng thấy thai rơi ra ngoài tử cung
Đang mang thai tuần thứ 39, sản phụ bị vỡ tử cung, thai nhi khi đưa ra khỏi bụng mẹ cũng đã ngưng thở. Các bác sĩ đã nổ lực cứu thành công mẹ con sản...
Minh An (Dịch từ The Sun)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu