Bán đất 1,3 tỷ giúp con dâu mở tiệm, 3 năm sau tôi khóc nức nở trước quà báo hiếu khủng của con

Thảo Nguyên - Ngày 03/07/2023 18:30 PM (GMT+7)

Nhận quà báo hiếu “to đùng” của con dâu mà tôi choáng váng, chẳng ngờ giúp con không nghĩ gì, giờ lại được phúc phần như này.

Tôi có mỗi 1 đứa con trai nên khi con dâu về làm dâu trong nhà, tôi luôn coi nó như con gái của mình. Con trai tôi lại thường xuyên đi làm xa nhà, một năm chỉ về vài lần nên hầu hết thời gian tôi với con dâu ở với nhau. Được cái mẹ chồng con dâu hợp tính nên thường xuyên ríu rít chuyện trò. Do con dâu đi làm từ sáng đến tối mới về nên ở nhà ngoài bán rau củ, tôi cũng dọn dẹp nhà cửa, cơm nước đỡ đần con dâu.

Khi con dâu tôi có bầu, tôi mừng quýnh lên và hết lòng chăm sóc. Trộm vía cả thai kỳ của con rất khỏe mạnh, không ốm nghén nhiều. Vì được chăm sóc kỹ lưỡng nên khi vượt cạn, con dâu và cháu nội tôi đều khỏe mạnh, an toàn. Có thêm đứa cháu nhỏ, tuy tôi và con dâu bận rộn hơn nhưng gia đình thêm vui vẻ, lúc nào cũng có tiếng nói cười.

Tôi có mỗi 1 đứa con trai nên khi con dâu về làm dâu trong nhà, tôi luôn coi nó như con gái của mình. (Ảnh minh họa)

Tôi có mỗi 1 đứa con trai nên khi con dâu về làm dâu trong nhà, tôi luôn coi nó như con gái của mình. (Ảnh minh họa)

Đúng thời điểm tưởng như đang có hạnh phúc viên mãn nhất thì biến cố lớn ập đến với gia đình tôi. Trong 1 chuyến công tác, con trai tôi đã bị tai nạn mất. Mất mát này khiến cho cả tôi và con dâu suy sụp. Nhưng 2 mẹ con đều động viên nhau phải gắng gượng lên vì vẫn còn cháu nội quá nhỏ cần chăm sóc. Cứ như vậy, mẹ con bà cháu cùng nhau vượt qua nỗi đau mất người thân.

Mặc dù sau khi con trai mất, mất đi 1 nguồn thu nhập chính nhưng do tôi bán hàng, con dâu đi làm nên cuộc sống cũng không mấy khó khăn. Tuy nhiên con dâu lúc nào cũng trăn trở còn sức trẻ thì phải cày cuốc để có tiền nuôi con sau này và chăm lo báo hiếu mẹ già. Bởi thế con quyết định bỏ việc làm thêm để đi học nghề làm đẹp. Sau khi con học xong muốn mở 1 tiệm spa nhưng không có mặt bằng và vốn liếng. Suy đi nghĩ lại tôi quyết định bán mảnh đất tích cóp cả đời để sau này dưỡng già được 1,3 tỷ và cho hết con dâu vốn liếng.

Nhận tiền mẹ chồng cho, con dâu tôi ban đầu không dám cầm. Phải nói mãi mới chịu nhận. Sau đó, con mua 1 căn nhà cấp 4 có diện tích nhỏ 30m2 ở mặt đường làng quê tôi và sửa nhà, đầu tư mua trang thiết bị để làm mày, môi và chăm sóc da cho các chị em.

Do con dâu khéo tay và cẩn thận, tỉ mỉ nên khách đến làm đẹp lại giới thiệu khách kia. Tiệm spa của con dâu mỗi ngày 1 đông khách, cho thu nhập rất ổn định và đều đặn. Để đến hôm rồi, 3 năm sau ngày con dâu lập nhiệp, đúng hôm sinh nhật mẹ chồng, con tranh thủ về nhà sớm để tổ chức cho tôi bữa tiệc sinh nhật đầm ấm.

Lúc ăn uống và cắt bánh sinh nhật xong, con dâu mới đem ra sổ đỏ 1 căn nhà 2 tầng bảo:

“Đây là món quà con làm ra bằng chính sức lao động của con. Con muốn dành tặng căn nhà này cho mẹ an hưởng tuổi già. Cảm ơn mẹ rất nhiều vì 3 năm trước đã ủng hộ và cho con cả mảnh đất bạc tỉ để lập nghiệp thì con mới có được như ngày hôm nay”.

Cầm món quà báo hiếu là căn nhà trị giá gần 3 tỷ của con dâu mà tôi khóc nức nở. Người ta nói đúng là cho đi thì sẽ nhận lại. Con dâu tôi quả là hiếu nghĩa mọi người ạ. Trước đây tôi chắc phải tu ngàn kiếp mới may mắn có con dâu như vậy.

Con bảo nếu muốn sinh con sẽ đi trữ trứng để mai này đến ngân hàng tinh trùng xin tinh trùng và thụ tinh ống nghiệm là được. (Ảnh minh họa)

Con bảo nếu muốn sinh con sẽ đi trữ trứng để mai này đến ngân hàng tinh trùng xin tinh trùng và thụ tinh ống nghiệm là được. (Ảnh minh họa)

Biết con dâu góa chồng suốt ngày chỉ cặm cụi kiếm tiền mà tôi thương và xót cháu quá. Sợ tuổi xuân của con sớm trôi qua, tôi thường giục đi bước nữa nhưng con nhất quyết không chịu. Con bảo sống cần gì phải có đàn ông, chỉ cần mấy mẹ con ở với nhau là đủ. Nếu muốn sinh con sẽ đi trữ đông trứng để mai này đến ngân hàng tinh trùng xin tinh trùng và thụ tinh ống nghiệm là được.

Tôi già cả rồi nên giờ nghe con dâu nói mới biết có thể làm được thế này. Không biết thủ tục xin tinh trùng hiện có phức tạp không mọi người?

Thủ tục xin tinh trùng như thế nào?

Hiện nay ở các bệnh viện sản khoa lớn đều có thực hiện hỗ trợ sinh sản bằng phương pháp xin tinh trùng, áp dụng cho các trường hợp đơn thân, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt, không kết hôn... có thể làm mẹ nhờ phương pháp hỗ trợ sinh sản.

Và theo quy định của pháp luật, việc cho nhận tinh trùng được thực hiện trên nguyên tắc vô danh giữa người cho và người nhận. Hiện tại, một số viện đã triển khai ngân hàng tinh trùng nên để đã có thể thực hiện phương pháp này.

Chị em muốn xin tinh trùng cần phải có giấy chứng nhận độc thân và một số giấy tờ theo quy định. Sau khi hoàn thành thủ tục, các bác sẽ đánh giá tình trạng sức khỏe chung, đánh giá dự trữ buồng trứng. Bệnh nhân được tiêm thuốc rụng trứng. Tinh trùng được lấy từ ngân hàng sẽ rã đông để tạo phôi. Mẫu tinh trùng đảm bảo nguyên tắc vô danh, sàng lọc các bệnh lý lây truyền. Phôi sau khi nuôi cấy sẽ được chuyển vào tử cung người phụ nữ.

Bán đất 1,3 tỷ giúp con dâu mở tiệm, 3 năm sau tôi khóc nức nở trước quà báo hiếu khủng của con - 3

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu