Bị cả gia đình phản đối, bà mẹ vẫn sinh con khiến bác sĩ cũng ngỡ ngàng

Ngày 10/03/2017 09:59 AM (GMT+7)

Người phụ nữ 60 tuổi vẫn sinh được cặp sinh đôi khỏe mạnh khiến các bác sĩ phải ngạc nhiên.

Nhà tâm lý học Frieda Birnbaum sống tại New Jersey, Mỹ đã thu hút sự chú ý của truyền thông khi trở thành người phụ nữ lớn tuổi nhất nước Mỹ sinh đôi. Bên cạnh những lời chúc mừng, bà cũng đã phải hứng chịu không ít chỉ trích. Chính vì vậy, bà quyết định viết một cuốn hồi ký về hành trình mang thai và sinh con ở tuổi 60 của bản thân. Dưới đây là những đoạn trích trong hồi ký của Frieda.

“Nếu mẹ thích trẻ con, sao mẹ không đợi vài năm nữa? Mẹ sẽ có cháu”. Tôi không bao giờ quên con trai cả của tôi, Jaeson, đã nói những câu đó khi tôi bày tỏ rằng mình muốn mang thai ở tuổi 50. Ban đầu, tôi không chắc phải làm gì, tôi không muốn các con buồn và tôi muốn đảm bảo quyết định của mình không khiến cả gia đình khó chịu. Cuối cùng, tôi vẫn quyết định sinh thêm con.

Dù tình trạng sức khỏe của tôi tốt và chưa mãn kinh nhưng tỷ lệ mang thai tự nhiên sau 50 tuổi rất thấp nên chúng tôi quyết định thụ tinh trong ống nghiệm. Tôi có thai, nhưng sau ba tháng, tôi sảy thai. Tôi rất thất vọng nhưng không quá suy sụp vì biết sau 45 tuổi, tỉ lệ sảy thai rất cao. Hai năm sau, tôi đã thử lại một lần nữa và đứa con thứ 3, Ari đã ra đời khi tôi 53. Tôi và chồng rất vui mừng, nhưng đôi khi thấy xấu hổ vì già hơn nhiều so với mẹ của những đứa trẻ cùng tuổi Ari. Nhưng sau một thời gian tôi nhận ra, họ hình như không quan tâm đến tuổi của tôi.

Khi Ari đến tuổi biết đi, tôi nghĩ thằng bé nên có một đứa em gần tuổi để dễ chia sẻ. Tôi thấy mình trẻ trung và khỏe mạnh. Tôi 56 tuổi và bác sĩ cho biết rằng phòng khám của anh ấy có giới hạn tuổi thụ tinh là 55. Một số phòng khám khác còn giới hạn ở 42 hoặc 45. Cũng trong khoảng thời gian đó, tôi đọc một bài báo về phòng thụ tinh ở vài nước khác không có giới hạn về tuổi tác và chi phí lại thấp hơn. Tôi đưa cho chồng xem bài báo đó và nói: “Em già rồi, nhưng cái giá này quá hợp lý”. “Không”, anh ấy trả lời. “Em không già, em đang trẻ nhất trong độ tuổi của mình, vì vậy chúng ta sẽ thử nó”.

Bị cả gia đình phản đối, bà mẹ vẫn sinh con khiến bác sĩ cũng ngỡ ngàng - 1

Frieda Birnbaum là người mẹ lớn tuổi nhất nước Mỹ sinh đôi. (Ảnh minh họa)

Chúng tôi dành vài năm để nghiên cứu các phòng khám và cuối cùng bay đến châu Phi để tiến hành thụ tinh. Sau chuyến đi đó, tôi đã mang thai một cặp song sinh ở tuổi 60. Mặc dù rất phấn khởi nhưng tôi vẫn lo lắng về những gì người khác nghĩ. Tôi không béo lên trong suốt thai kỳ nên đã ngụy trang cái bụng bằng áo khoác và khăn choàng. Tôi vẫn nhớ một chuyện xảy ra trong tháng cuối thai kỳ, tôi đi siêu thị và cần người bê giúp một thùng sữa vào xe hàng. Ban đầu, tôi đã nói với nhân viên là mình có vấn đề về sức khỏe. Nhưng sau đó, tôi quyết định mình phải tập đối mặt với mọi chuyện nên đã tiết lộ rằng mình đang mang thai. Tôi quan sát nét mặt và thấy cô ấy rất bối rối. Tôi không thể ngừng suy nghĩ rằng mình là một kẻ kỳ quái.

Khi tôi vào phòng sinh, bác sĩ đã hỏi tôi có cảm thấy phiền khi tiết lộ tuổi tác và chia sẻ câu chuyện công khai không, vì anh ấy chưa bao giờ giúp một phụ nữ ở tuổi tôi sinh em bé. Chỉ có khoảng 740 ca sinh con mà thai phụ trên 50 tuổi so với hơn 2 triệu bà mẹ trong độ tuổi 25 đến 34. Và tôi đã trở thành người phụ nữ lớn tuổi nhất nước Mỹ sinh đôi.

Trước đây, tôi thường nói dối ít hơn 10 tuổi. Vì vậy, tôi đã hơi do dự khi tiết lộ sự thật với truyền thông. Bac sĩ đã nói với tôi: “Cô có thể tạo động lực cho những người phụ nữ mong muốn có con nhưng còn băn khoăn về tuổi tác”. Vì vậy tôi đã đồng ý.

Hai đứa trẻ sinh đôi này được sinh dễ dàng hơn những lần trước, và cả hai đều khỏe mạnh ngay sau khi chào đời. Nhưng sự hỗn loạn bắt đầu khi bãi đậu xe của bệnh viện chật cứng phóng viên và người của các phương tiện truyền thông. Thậm chí, người nhà tôi không có chỗ để xe. Tôi đã rất ngạc nhiên vì phản ứng của mọi người với vấn đề tuổi tác của mình. Tôi không cảm thấy mình già. Vì sao những người đàn ông có con muộn được xem là sung mãn mà phụ nữ trong cùng tình huống lại phải đối mặt với những câu hỏi và sự phân biệt. Nhiều người nhắc nhở tôi rằng tôi sẽ gần 80 khi cặp sinh đôi vào đại học và hơn 90 khi chúng có con. Có người nói tôi ích kỷ và thậm tệ hơn là buộc tội tôi làm vậy để nổi tiếng và kiếm tiền. Hãy tin tôi, tôi không hề kiếm tiền từ con mình.

Bị cả gia đình phản đối, bà mẹ vẫn sinh con khiến bác sĩ cũng ngỡ ngàng - 2

Cặp sinh đôi của Frieda đã 9 tuổi và bà vẫn thấy mình trẻ trung, khỏe mạnh. (Ảnh minh họa)

Hầu hết mọi người dường như không chấp nhận rằng tôi đã chuẩn bị hết mọi thứ. Tôi đã kiểm tra và tự tin vào sức khỏe cũng như tuổi thọ của mình. Theo tiền sử gia đình, bố tôi và mẹ tôi đều mất trong độ tuổi 90 và vì tai nạn. Tôi nghĩ rằng họ có thể sống lâu hơn thế.

Bên cạnh những lời chỉ trích, tôi cũng nhận được hàng triệu cuộc điện thoại từ những người phụ nữ trên khắp thế giới. Họ cảm ơn tôi vì đã khiến họ cảm thấy trẻ trung. Cặp sinh đôi của tôi hiện giờ đã 9 tuổi nhưng những cuộc gọi vẫn không dứt.

Hiện nay tôi có 3 đứa cháu tầm 7, 8  tuổi và chúng đều thích chơi với cặp song sinh. Tôi vẫn cảm thấy tràn trề hy vọng vào tương lai, không chỉ tương lai của các con mà cả của tôi nữa. Gần đây, khi ngồi nhìn lũ trẻ chơi ở sân sau, Jaeson, bây giờ đã 40 tuổi quay sang tôi và nói rằng thằng bé rất vui vì tôi đã quyết định sinh con. Có con khi bạn 60 tuổi có thể không bình thường, nhưng nó không hề tiêu cực. Điều đó đã làm hồi sinh cả gia đình tôi. 

Vân Anh (Theo Womenshealthmag)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu