Chị tôi lấy chồng giám đốc mẹ vui mất ngủ, lên thăm con gái bà ngất lịm khi nhìn cảnh này

Quỳnh Chi (ghi) - Ngày 21/02/2023 00:00 AM (GMT+7)

Lúc chị đẻ, anh rể bảo bà không cần lo. Mẹ nghĩ anh có điều kiện như vậy, đúng là không cần lo thật.

Lúc trước chị tôi và anh T. yêu nhau 3 năm thì bị mẹ chia rẽ. Ban đầu bà đã phản đối vì anh T. điều kiện kinh tế khó khăn. Đến khi bạn của mẹ muốn giới thiệu chị tôi cho người bác ấy quen, là giám đốc công ty vật liệu xây dựng thì mẹ lập tức bắt chị chia tay người yêu.

Chị tôi không cãi lời được đành phải nghe theo. Khoảng thời gian quen nhau, anh rể rất chiều chuộng chị gái. Mẹ thấy con gái nghe lời lại chứng kiến anh rể cưng chiều con gái mình nên bà vui lắm. Khoảng thời gian tổ chức đám cưới cho chị, mẹ còn hào hứng và phấn khởi đến mức mất ngủ. 

Chị tôi mang thai ngay sau đám cưới khiến anh rể rất mừng. Mẹ thường xuyên gửi đồ ăn thức uống ngon sạch cho chị tẩm bổ. Rồi cũng tới ngày chị tôi sinh con, đúng hôm ấy mẹ lại bị ốm. Vừa mệt lại không muốn lây bệnh cho cháu nên khi chị sinh tròn 10 ngày, mẹ khỏi hẳn mới khăn gói lên với con gái. 

Lúc chị đẻ, anh rể bảo bà không cần lo. Mẹ nghĩ anh có điều kiện như vậy, đúng là không cần lo thật. Dù mẹ chồng chị ấy không chăm được thì anh rể cũng sắp xếp chu toàn, thuê người có chuyên môn phục vụ mẹ con chị ấy đến nơi đến chốn. 

Chị tôi không cãi lời được đành phải nghe theo. (Ảnh minh họa)

Chị tôi không cãi lời được đành phải nghe theo. (Ảnh minh họa)

Hôm mẹ tôi lên với chị gái, bà đi xe ngoài không báo trước với anh chị vì sợ anh rể lại nhiệt tình đón rước cho mất công mất việc của anh. Anh rể tôi là giám đốc cơ mà, bận trăm công nghìn việc ấy chứ. 

Vào nhà, bà điếng người thấy chị gái tôi đang ngồi cặm cụi may quần áo. Cháu tôi ngủ trong giường, chị gái kỳ cạch bên chiếc máy may với chồng quần áo dày. Bà tái mặt vội lao đến kéo chị đứng dậy, quát chị sao vừa đẻ 10 ngày đã làm việc. Vừa hay anh rể ở ngoài về, thấy vậy liền buông câu không thể tin nổi: “Có gì đâu mà mẹ làm loạn lên?”. 

Mẹ tôi muốn ngất đi khi biết được sự thật quá mức chua xót. Chị tôi mang thai nghén nhiều không ăn uống được, thậm chí còn phải vào viện truyền nước nên buộc phải nghỉ làm. Chị hết nghén, biết vợ có chút tài lẻ may vá, anh rể lập tức hợp đồng với một nhà may, lấy đồ về cho vợ ở nhà làm. Chị làm tới tận gần ngày sinh nhưng không ai hay biết, cứ nghĩ chị lấy chồng giàu ở nhà chỉ ăn chơi dưỡng thai sướng lắm. 

Hôm chị tôi đẻ, mẹ chồng vào trông con dâu và cháu nội được 3 ngày trong viện, thêm 4 ngày về nhà nữa là 1 tuần. Rồi bà bảo chị sinh thường khỏe lắm rồi. Được 10 ngày, anh rể thấy vợ dậy làm việc được bèn bảo chị túc tắc may đi kẻo phía nhà may họ giục, ngồi một chỗ nhàn hạ chứ không vất vả gì. Chị oán trách thì anh tuyên bố thẳng chị phải kiếm tiền mua bỉm sữa cho con, khoản đó anh không chi nữa.

Mẹ tôi hối hận khi biết mình đã đẩy con gái vào hố lửa. Nhà anh rể tuy có điều kiện nhưng lại keo kiệt từng hào. Bố mẹ anh ấy khi xưa từ nghèo khó vươn lên nên bây giờ họ cũng rất khắt khe và khắc nghiệt với con dâu. Anh rể lớn lên trong môi trường đó cũng chẳng khác là bao. Khi trước anh hào phóng vì chưa lấy được chị, làm vậy chỉ để đạt được mục đích của mình mà thôi. 

Chị tôi sợ mẹ buồn, không dám kêu ca phàn nàn, chỉ biết cố chịu đựng. Mẹ quá sốc trước bộ mặt thật của con rể nên muốn đón chị gái và cháu về nhà chăm sóc. Anh rể không cho, tôi nghĩ anh ta muốn vợ ở lại làm việc và cơm nước, dọn dẹp. 

Mẹ tôi quá thương con gái nhưng không biết làm thế nào. Cháu tôi vẫn còn đỏ hỏn, chẳng lẽ lại ầm ĩ ly hôn thì khổ cháu tôi quá. Anh rể cứ khăng khăng sinh 10 ngày là khỏe rồi, ở nhà làm việc chứ chị ấy có phải dãi nắng dầm mưa đâu. Sao anh là đàn ông hiện tại mà có tư tưởng như vậy? Phụ nữ sau sinh phải ở cữ ít nhất bao lâu vậy mọi người?

Mẹ tôi quá thương con gái nhưng không biết làm thế nào. (Ảnh minh họa)

Mẹ tôi quá thương con gái nhưng không biết làm thế nào. (Ảnh minh họa)

Thời gian ở cữ sau sinh ít nhất là bao lâu?

Theo quan niệm của người xưa, mẹ sau sinh cần ở cữ đủ 100 ngày (3 tháng 10 ngày) với những quy định nghiêm ngặt như phải ở trong phòng kín, không tắm rửa, không nói chuyện với người lạ… vì nếu không kiêng cữ thì mẹ dễ bị ốm, đau nhức xương khớp, đau đầu.

Những quan niệm kiêng cữ sau sinh theo dân gian này không hoàn toàn là đúng và có những quan niệm phản khoa học, có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của cả hai mẹ con. Theo các bác sĩ sản khoa, thời gian ở cữ khoa học sau sinh của mẹ bầu tốt nhất là nên trong vòng 30 ngày sau khi sinh (1 tháng). 

Tuy chế độ kiêng cữ ngày nay đã nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn có một vài việc mẹ cần phải tuân thủ như không được vận động mạnh, làm việc nặng, hạn chế căng thẳng và tránh quan hệ tình dục trong thời gian ở cữ.

Chị tôi lấy chồng giám đốc mẹ vui mất ngủ, lên thăm con gái bà ngất lịm khi nhìn cảnh này - 3

Đi làm xa về nhà lúc đêm muộn, khẽ khàng mở cửa tôi sững người nhìn việc vợ làm trong bếp 
Tôi khẽ khàng mở cửa vào, không ngờ lại nghe được tiếng động và thấy ánh đèn le lói trong bếp. Ban đầu tôi nghĩ có khi nào là trộm vì người trong nhà sao phải lén lút như vậy.

Tâm sự bà bầu

Theo Quỳnh Chi (ghi)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu