Cô Xuyến "Về nhà đi con" bị u xơ tử cung khi U40 mang bầu với chồng trẻ thứ 4

Ngày 28/03/2020 18:50 PM (GMT+7)

Ở tuổi lên chức bà ngoại, nữ diễn viên Hoàng Yến tiếp tục mang thai một lần nữa sau hàng chục năm "nghỉ đẻ".

Hoàng Yến được xem là một trong những nữ diễn viên có gương mặt sắc sảo, giọng nói ngọt ngào,... Năm 2019, nữ diễn viên gây ấn tượng và được khán giả truyền hình cả nước yêu mến biết tên với vai diễn Cô Xuyến hàng xóm trong bộ phim truyền hình đoạt giải Mai Vàng - Về nhà đi con.

Cô Xuyến amp;#34;Về nhà đi conamp;#34; bị u xơ tử cung khi U40 mang bầu với chồng trẻ thứ 4 - 1

Sinh năm 1976, đã bước sang tuổi 40 nhưng độ trẻ trung, quyến rũ của Hoàng Yến khiến không ít khán giả ngạc nhiên. Từng truân chuyên qua 3 đời chồng, có 2 con gái lớn, hiện tại Hoàng Yến đang hạnh phúc bên bến đỗ thứ 4 với Cao Thắng - ông xã kém cô 3 tuổi. Cặp đôi cũng vừa hạnh phúc đón chào con chung hồi cuối năm 2017.

Cô Xuyến amp;#34;Về nhà đi conamp;#34; bị u xơ tử cung khi U40 mang bầu với chồng trẻ thứ 4 - 2

Đến hiện tại, khi bé Mầm - con gái Hoàng Yến với ông xã Cao Thắng đã được 3 tuổi, nữ diễn viên mới lần đầu hé lộ hành trình mang bầu tuổi 40 "khổ tận cam lai" của bản thân. 

Mang thai tuổi U40, con đã đến với chị như thế nào?

Chuyện rất hy hữu, bé Mầm chính là "quả trứng già" mà hôm đó tôi nhìn thấy khi đi siêu âm.

Thực sự bản thân tôi đã có thời gian 1 năm "thả" nhưng không dính bầu, tôi nghĩ có thể do mình đã ngoài 40 nên khó có con. Tôi đi khám thì được khuyên là nếu muốn có con nữa thì phải đi canh trứng bởi không phải cứ tháng nào rụng trứng cũng có thẻ thụ thai. 

Hôm đó, nhìn trên màn hình siêu âm, tôi nói với bác sĩ "Quả trứng này thì sao, nếu hôm nay tôi về thử thì có thể có thai không?" Bác sĩ khi đó nói với tôi là không, quả trứng này "già" rồi, sắp rụng nên không thể thụ thai được, nhất là với độ tuổi của tôi thì khó lắm.

Trong lòng tôi không tin nên tối hôm đó vẫn "việc mình cần làm thì mình làm", kết quả là bé Mầm ra đời. Đến bây giờ, tôi vẫn cho rằng câu chuyện đó là minh chứng cho việc mình cứ có niềm tin thì điều tốt đẹp sẽ tới.

Cô Xuyến amp;#34;Về nhà đi conamp;#34; bị u xơ tử cung khi U40 mang bầu với chồng trẻ thứ 4 - 3

Cô Xuyến amp;#34;Về nhà đi conamp;#34; bị u xơ tử cung khi U40 mang bầu với chồng trẻ thứ 4 - 4

4 lần lên xe hoa, Hoàng Yến đang hạnh phúc bên ông xã kém 3 tuổi.

Hành trình 9 tháng 10 ngày của chị có suôn sẻ?

Trước đó hồi năm 34 tuổi tôi đã có 2 lần sảy thai liên tiếp trong 1 năm. Quá khứ đó rất buồn, tiếc và đau đớn, ăn sâu vào tiềm thức. Chính vì vậy lần này sinh con tôi rất lo lắng, con mình có bình thường không, con có tim thai không, 12 tuần độ mờ da gáy có sao không? Cùng với nỗi mừng khi có con là nỗi lo xuất hiện.

Cả nhà tôi thống nhất sẽ bí mật không nói với ai, cứ gìn giữ thai. Tôi khi ấy cũng bắt đầu có tâm linh, tin tưởng hơn vào cuộc đời, tôi hay nói chuyện thì thầm xin cho con mình được chào đời bình yêu mạnh khoẻ.

Điều kỳ diệu là bình thường 6-7 tuần mới có tim thai nhưng với tôi thì 5 tuần 2 ngày tôi sốt ruột nói mẹ đi khám.

Khi vào phòng khám, mọi người nhận ra tôi là diễn viên nhưng trong lòng tôi thì chỉ ngập tràn sự lo lắng. Đến khi biết thai có tim thai và đập rất khoẻ mạnh thì tôi mới vỡ oà như trải qua kỳ thi đầu tiên.

Sau khi thoát khỏi việc có tim thai thì 12 tuần, tôi đối diện nỗi lo tiếp theo, độ mờ da gáy con có bình thường không. May mắn lần này, tôi được bác sĩ trưởng một bệnh viện theo dõi và thăm khám suốt thai kỳ. Bác cho tôi cảm giác yên tâm nhất trên đời rằng mình sẽ sinh con khoẻ mạnh và giây phút bác nói "Mọi thứ bình thường nhé, yên tâm", tôi hạnh phúc vô cùng.

Sau khi vượt qua 2 mốc đó, tôi bây giờ chỉ việc yên tâm làm sao nuôi thai thật khoẻ mạnh. Em gái từ Mỹ mang cho tôi uống thuốc bổ liên tục mỗi ngày 1 viên. Trong việc ăn uống tôi lắng nghe cơ thể, ăn đủ chất, uống ngũ cốc cao cấp để mình đủ dinh dưỡng mà không sợ béo (diễn viên mà - cười!)

Cô Xuyến amp;#34;Về nhà đi conamp;#34; bị u xơ tử cung khi U40 mang bầu với chồng trẻ thứ 4 - 5

Chị phát hiện u xơ tử cung trong hoàn cảnh nào?

Khi có bầu bé Mầm, tôi đi siêu âm thì phát hiện ra một khối u xơ 37mm ở trong tử cung, Khi đó tôi cũng khá lo lắng. Bác sĩ có an ủi rằng u xơ tử cung cũng khá nhiều phụ nữ Việt Nam mắc phải tuy nhiên để nó phát triển to ra thì không tốt lắn nên bác sĩ đưa ra gợi ý khi sinh xong sẽ cắt đi.

Đời không như là mơ, đến tháng thứ 4, tôi tiếp tục nghe tin sét đánh thai bị rau bám màng. Rau bám màng sẽ gây nguy hiểm cho thai nhi, con sẽ suy hô hấp bất cứ lúc nào. Mẹ thì có khối u xơ. Phải 1000 ca mới có một ca như vậy. Sao ông trời lại thử thách tôi như vậy.

Bác sĩ nói những trường hợp như vậy con sẽ rất gầy yếu do dây rốn cắm lệch nên con không nhận được đầy đủ thức ăn, chưa kể thai càng lớn, dây càng căng, dây đứt thì sẽ càng thêm nhiều vấn đề.

Hôm đó cảm xúc của hai vợ chồng ra sao? 

Đêm hôm đó từ phòng khám về là một đêm kinh hoàng. Hai vợ chồng tôi không ai nói với ai câu nào. Chồng chỉ biết an ủi tôi yên tâm trong nỗi lòng người mẹ không thể nào yên. Cả đêm đó tôi không ngủ. Tôi về lên mạng tìm hiểu vì bác sĩ vẫn nói đứa trẻ này xác suất vẫn là 50-50, đó là ý trời. Với tia hy vọng nhiều người đẻ đc con ra an toàn.

Cô Xuyến amp;#34;Về nhà đi conamp;#34; bị u xơ tử cung khi U40 mang bầu với chồng trẻ thứ 4 - 6

Chị đã làm thế nào để vực dậy tinh thần khi đó?

Sáng hôm sau, tôi lái xe ra đường một cách vô định. Tôi gọi điện cho một người em và nhận được sự an ủi động viên về tinh thần. 

Tôi mang một niềm tin lớn là con tôi sẽ mạnh khoẻ, vậy là tôi không vào viện nằm như nhiều người. Tôi vẫn sinh hoạt, làm việc, thậm chí làm việc gấp 10 bình thường. Khi đó, công việc kinh doanh đang phát triển, tôi đi nhiều tỉnh thành, không đi máy bay mà đi bằng ô tô.

Công việc của tôi khi đó là giúp nhiều mẹ bỉm sữa kiếm tiền, an ủi họ, giúp họ vượt qua những khó khăn  chính vì vậy tôi luôn phải mang trong mình suy nghĩ tích cực. Tôi nghĩ mình càng tích cực, con mình sẽ càng vui. Tôi nói chuyện với con mỗi ngày và hai mẹ con đồng hành như thế.

Chị đã sinh con và vượt qua căn bệnh u xơ như thế nào? Hiện tình trạng của chị ổn chứ?

Ngày tháng cứ thế trôi đi, tôi đi khám mỗi tuần chứ không phải mỗi tháng. Vậy nhưng điều kỳ diệu, con có lẽ thấu hiểu hy vọng lớn trong mẹ, tình yêu của mẹ nên con đáng lẽ ra phải gầy yếu thì cân nặng lại luôn nhỉnh hơn mức quy định từ 200g-300g, thậm chí là nửa cân.

Đến tháng thứ 7, tôi đi tiêm trưởng thành phổi và có cơ hội gặp bác sĩ Huỳnh phó giám đốc bệnh viện sản trực tiếp mổ cho.

37 tuần 1 ngày, bác sĩ chỉ định mổ. Cả gia đình tôi hồi hộp và trên bàn mổ, tôi may mắn gặp một ekip tuyệt vời. Họ liên tục động viên tôi, khen tóc tôi đẹp, mắt tôi đẹp và rồi tôi nghe thấy tiếng "oe...oe" từ lúc nào. Bé Mầm đã chào đời.

Đến khi ấy tôi mới dám nhận rằng mấy trăm ngày qua, tôi mang một áp lức quá lớn nhưng đến giờ mới có dịp bỏ nó xuống. Một điều vi diệu là khi bác sĩ "đi tìm" cái u xơ của tôi thì không ai thấy nữa, nó đã tiêu biến trong quá trình mang bầu nhờ chế độ ăn của tôi.

Cô Xuyến amp;#34;Về nhà đi conamp;#34; bị u xơ tử cung khi U40 mang bầu với chồng trẻ thứ 4 - 7

Cô Xuyến amp;#34;Về nhà đi conamp;#34; bị u xơ tử cung khi U40 mang bầu với chồng trẻ thứ 4 - 8

Cô Xuyến amp;#34;Về nhà đi conamp;#34; bị u xơ tử cung khi U40 mang bầu với chồng trẻ thứ 4 - 9

Hoàng Yến và ông xã trong ngày sinh nhật con

Chia sẻ hành trình mang bầu khổ tận cam lai của mình, chị có điều gì muốn nhắn nhủ tới các bà mẹ bỉm sữa?

Tôi chỉ muốn nói với các bà mẹ bỉm sữa cũng gặp phải những khó khăn trong quá trình mang bầu: thay vì ôm lấy nỗi đau, gặm nhấm nó thì mình hãy nghĩ đến những điều tích cực, làm những điều tích cực để mọi điều tốt đẹp sẽ đếp với chúng ta. Tôi đã sống như vậy và đã được như vậy.

Sinh 3 đứa trẻ, Hoa hậu rửa chân cho chồng từ 90kg lột xác bốc lửa
Từ lâu trong cộng đồng chị em bỉm sữa Việt, Hoa hậu Phương Lê đã nổi tiếng là một trong những hot mom có màn "lột xác" ngoạn mục nhất sau sinh.
Hạ Mây/ Ảnh: NVCC
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt có bầu, sinh con