Đau đẻ 36 tiếng, mất 1,5 lít máu, bà mẹ sợ hãi không dám nhìn con sau sinh

Ngày 30/08/2018 18:26 PM (GMT+7)

Sự đau đớn và khổ sở khi chuyển dạ, sinh con đã ám ảnh bà mẹ này suốt nhiều năm sau sinh.

Với những ai đã từng trải qua thì đau đẻ chắc hẳn là cơn đau khủng khiếp và gây ám ảnh nhất. Tuy nhiên thông thường khi thấy con chào đời khỏe mạnh, mẹ sẽ quên ngay cơn đau ấy. Tuy nhiên, với Louise Pentland (31 tuối, sống tại Anh), trải nghiệm đi sinh con đầu lòng đã khiến cô sợ hãi đến mức sau sinh không thực sự muốn nhìn con, ôm con, nhiều năm sau vẫn còn run rẩy. 

Louise cho biết cô mang thai con gái đầu lòng cách đây 7 năm, khi mới 24 tuổi. Cả thai kỳ diễn ra hoàn toàn suôn sẻ cho đến khi ngày sinh đến. 

Đau đẻ 36 tiếng, mất 1,5 lít máu, bà mẹ sợ hãi không dám nhìn con sau sinh - 1

Louise sinh con gái đầu lòng cách đây 7 năm.

"Kinh nghiệm sinh Darcy của tôi thực sự rất kinh khủng. Tôi mong muốn được sinh dưới nước nhưng nữ hộ sinh lại cho rằng tôi nên sinh trong phòng bình thường. Điều này khiến tôi không thể thả lỏng được tâm lý. Suốt 31 tiếng đồng hồ, tôi không được dùng thuốc gì và phải chịu đựng đau đớn liên tục. 

Đến khi tôi gần như ngất đi thì được tiêm thuốc giảm đau pethodine nhưng thực sự tôi không cảm nhận được tác dụng của nó", Louise cho biết. 

Louise đã có một ca chuyển dạ kéo dài suốt 36 tiếng trong đau đớn mới có thể sinh Darcy. Ngoài ra, cô cũng phải chịu thủ thuật rạch tầng sinh môn. 

Đau đẻ 36 tiếng, mất 1,5 lít máu, bà mẹ sợ hãi không dám nhìn con sau sinh - 2

Trải nghiệm đi đẻ kinh hoàng đã khiến Louise bị rối loạn tâm lý.

Thậm chí, con vừa được lấy ra thì Louise bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Đến lúc bác sĩ lấy nhau thai ra thì cô bắt đầu mất máu không kiểm soát. Bà mẹ này đã mất tổng cộng 1,5 lít máu sau ca sinh. 

"Tôi phải nằm 1 mình trong phòng sinh hơn 8 tiếng mà không được về phòng như những bà mẹ khác. Khi tôi được đẩy về thì mọi người đều xúm lại khen ngợi và chỉ hỏi về em bé khiến tôi càng cảm thấy tủi thân hơn", Louise kể lại. 

Chính vì trải nghiệm sinh con kinh hoàng của mình, Louise được chẩn đoán mắc hội chứng rối loạn tâm lý căng thẳng sau chấn thương. Cô chia sẻ rằng trong những tuần đầu sau sinh, cô chăm con như nghĩa vụ chứ không cảm nhận được tình cảm thiêng liêng giữa mình và con. Ngoài ra, nghĩ đến việc phải mang thai và sinh nở thêm lần nữa cũng khiến Louise sợ run người.

Đau đẻ 36 tiếng, mất 1,5 lít máu, bà mẹ sợ hãi không dám nhìn con sau sinh - 3

Cô đã rất lo lắng, hoang mang khi phát hiện mình mang thai lần thứ 2.

Vậy nhưng gần đây, Louise đã "vỡ kế hoạch" và mang thai lần thứ 2. Để đề phòng những kỉ niệm không vui như khi sinh em bé đầu lòng có thể lặp lại, cô đã thuê một nữ hộ sinh riêng chăm sóc từ trong thai kỳ và cũng là người đỡ đẻ cho cô luôn. 

Em bé thứ 2 được Louise sinh thường tại nhà và cô đã sử dụng kỹ thuật thôi miên bản thân khi sinh để kiểm soát cơn đau. Sau sinh, bà mẹ hai con cho biết lần sinh này nhẹ nhàng và thoải mái hơn nhiều. 

Đau đẻ 36 tiếng, mất 1,5 lít máu, bà mẹ sợ hãi không dám nhìn con sau sinh - 4

May mắn lần sinh thứ 2 của Louise hoàn toàn nhẹ nhàng và suôn sẻ.

Đau đớn mẹ trẻ tự tử vì con quái vật hầu hết chị em gặp phải sau sinh
Trầm cảm sau sinh không hề xa lạ như nhiều người vẫn nghĩ. Đó là "con quái vật" không ít bà mẹ đang phải âm thầm chiến đấu cùng hàng ngày.
Ngọc Linh (Dịch từ Daily Mail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sinh con