Ly hôn xong cuộc đời sang trang, nhưng sau buổi gặp gỡ định mệnh với chồng cũ khiến tôi choáng váng

Phương Huệ - Ngày 08/04/2023 19:00 PM (GMT+7)

Sau ly hôn, tôi đã tìm được một người đàn ông mới tốt bụng, yêu thương. Nhưng mọi thứ đang yên ổn, buổi gặp gỡ định mệnh với chồng cũ lại khiến tôi một lần nữa rơi vào bế tắc.

Tôi và Huy đã ly hôn hơn 1 năm. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn làm bạn bè, thi thoảng vẫn đi ăn uống, gặp gỡ. Trong cuộc sống, bất cứ ai có chuyện gì người còn lại sẵn sàng giúp đỡ. Nhiều người cảm thấy khó tin, nhưng chúng tôi thật sự đã đường ai nấy đi, thậm chí tìm được hạnh phúc mới.

Lý do cả hai làm bạn bởi chúng tôi ly hôn trong hòa bình, không mâu thuẫn hay ghét bỏ gì nhau hết. Ly hôn là cách tốt nhất cho cả tôi, cả Huy vào thời điểm bấy giờ.

Cưới nhau 3 năm, tôi vẫn không có con. “Thả” hơn 1 năm vẫn chẳng động tĩnh gì, đi khám thì bác sĩ nói Huy hoàn toàn bình thường, tôi thì bị buồng trứng đa nang. Bác sĩ giải thích những người bị đa nang, đặc biệt là trường hợp của tôi thì sẽ rất khó có thai tự nhiên. Do đó, hai vợ chồng nên can thiệp sớm nếu muốn có con. Nhưng cả hai chúng tôi thì mới cưới, gia cảnh thì khó khăn, tiền đâu mà bỏ ra hàng trăm triệu đồng? 

Trên đường về, tôi và Huy đều im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào. Tối đó, Huy bảo sẽ cố gắng kiếm tiền, trước mắt là để đi thụ tinh ống nghiệm, sau là lo cho vợ con. Tôi cảm động lắm, cũng tự hứa sẽ nỗ lực hơn nữa cùng chồng gánh vác gia đình.

Thế nhưng, khi mẹ chồng biết được nguyên nhân mãi không có con thì bà tức giận, rồi kiếm đủ lý do hạch sát, trách móc tôi. Tôi có 1 khoảng thời gian dài sống cùng mẹ chồng trong mệt mỏi và áp lực.

Khó có con, kinh tế thiếu thốn, tôi và Huy quyết định ly hôn. (Ảnh minh họa)

Khó có con, kinh tế thiếu thốn, tôi và Huy quyết định ly hôn. (Ảnh minh họa)

Nhưng chuyện chưa dùng lại tại đó, tôi đi thụ tinh nhân tạo 2 lần thì đều không được. 

Kinh tế thì thiếu thốn, áp lực con cái, rồi thêm mẹ chồng, tôi cảm giác muốn trầm cảm. Huy thì ra sức động viên tôi, nhưng tôi biết thực tâm anh cũng thấy chán nản và mệt mỏi. Những chuỗi ngày sau đó thật sự quá u ám.

Chị gái thấy hai vợ chồng đều xuống tinh thần, có tặng cặp vé đi du lịch 3 ngày 2 đêm. Và chuyến đi định mệnh ấy khiến tôi và Huy đi đến quyết định ly hôn. Đó có lẽ sẽ là cách tốt nhất giải thoát cho cả hay, Huy cũng không phải bất lực khi nhìn tôi bị mẹ anh trách móc, mắng nhiếc. Tôi thì cũng để anh được tìm người mới, được làm bố…Vì không có con cái, chẳng có tài sản gì chung, chúng tôi làm thủ tục rất nhanh. 

Bẵng đi đã hơn 1 năm, Huy đã có người yêu mới. Tôi cũng đang quen một người rất lý tưởng. Công việc của tôi và Huy cũng đều khởi sắc, cả hai vượt qua những tháng ngày nghèo khó. Chính vì thế, mỗi lần gặp gỡ hay nhắn tin hỏi han nhau thì chúng tôi đều trêu rằng chắc chúng tôi khắc nhau, giải thoát cái đời ai cũng lên hương!

Thế nhưng, một lần nữa tôi lại rơi vào tình cảnh éo le… Tháng trước, tôi và Huy có vô tình gặp nhau ở 1 quán cà phê, thế nên rủ nhau đi ăn lẩu. Trong lúc cao hứng, cả hai có uống 1 chút. Chính tôi cũng chẳng ngờ nổi khi có tí men trong người thì lại thấy rung động với chồng cũ. Rồi chuyện gì đến cũng đến. 

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến tôi - người từng thụ tinh nhân tạo không thành lại có thai tự nhiên. Tôi vô cùng bối rối và sợ hãi. (Ảnh minh họa)

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến tôi - người từng thụ tinh nhân tạo không thành lại có thai tự nhiên. Tôi vô cùng bối rối và sợ hãi. (Ảnh minh họa)

Sau hôm đó, tôi và Huy đều ngại ngùng, cố tỏ ra như không có chuyện gì. Anh cũng nói làm vậy là tốt nhất, sẽ không tổn thương bạn trai, bạn gái của nhau.

Nhưng mới sáng hôm qua, khi tôi buồn nôn, nhưng chỉ nôn khan thì tôi sợ hãi mua que thử. Và 2 vạch khá đậm hiện lên. Tôi lao đi siêu âm, kết quả trả về rõ ràng là mang thai!

Tôi thật sự vô cùng khó xử. Tại sao bao năm bên nhau thì chẳng thể có thai. Thậm chí can thiệp bằng các biện pháp khoa học cũng không, thế mà lúc ly hôn lại một phát ăn ngay?

Giờ tôi biết phải làm sao khi cả hai đều đã có người mới? Nhưng bảo bỏ đứa trẻ tôi không làm được! Tôi khao khát có con, khao khát được làm mẹ. Giờ đây con đã tới với tôi như ước nguyện, sao tôi có thể làm gì tổn hại tới nó? Tôi vẫn chưa dám nói gì với chồng cũ, người  yêu mới… Tôi nên làm gì đây?

Buồng trứng đa nang có con được không?

Buồng trứng đa nang là một hội chứng gây ra do rối loạn cân bằng Hormone. Những phụ nữ bị buồng trứng đa nang có sự gia tăng bất thường về nồng độ Androgen (hormone nam giới) trong cơ thể nữ, những chất này sẽ gây gián đoạn quá trình phát triển của nang noãn từ đó buồng trứng xuất hiện nhiều nang nhỏ do nang noãn không phát triển được, trứng không thể trưởng thành và không có hiện tượng rụng trứng. 

Buồng trứng đa nang cũng là một căn bệnh phụ khoa thường gặp ở phụ nữ, do đó bạn vẫn có khả năng mang thai một cách tự nhiên. 

Thực tế nhiều nghiên cứu đã cho thấy không phải trường hợp nào mắc buồng trứng đa nang cũng không thể mang thai, vẫn có những trường hợp mang thai được nếu được điều trị kịp thời. Tuy nhiên, nếu tình trạng bệnh của bạn đã lâu thì nguy cơ hiếm muộn, vô sinh càng cao.

Với sự phát triển của y học ngày nay, những người bị buồng trứng đa nang đã được điều trị theo nhiều phương pháp khác nhau để phù hợp với nhu cầu từng người. Điều trị buồng trứng đa nang thường nhằm mục đích điều hòa kinh nguyệt và điều trị để mang thai.

Ly hôn xong cuộc đời sang trang, nhưng sau buổi gặp gỡ định mệnh với chồng cũ khiến tôi choáng váng - 3

Theo Phương Huệ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu