Ly hôn xong tôi bế con về quê chào bố mẹ chồng thì ông bà đã cuống quýt chạy ra ngõ đón, còn mở tiệc ăn mừng

Thảo Nguyên - Ngày 06/05/2023 11:30 AM (GMT+7)

Còn cứ tưởng bố mẹ chồng sẽ buồn lắm khi con cái phải ly hôn mỗi người mỗi ngả, nào ngờ ông bà còn vui mừng khi con dâu bỏ chồng.

Ngày tôi yêu và về nhà anh ra mắt, bố mẹ anh đã bảo thẳng:

“Thấy con hiền lành như này, sao lại yêu thằng con trai bác làm gì. Yêu và lấy nó chỉ khổ thôi. Nó lông bông suốt ngày làm sao mà lo được cho vợ con”.

Lúc chúng tôi quyết làm đám cưới, bà còn kéo tôi ra hỏi:

“Con đã suy nghĩ kỹ chưa, bác chỉ sợ lấy nó rồi con sẽ khổ”.

Lúc ấy tôi còn nghĩ bố mẹ chồng tương lai chỉ nói quá lên. Bởi tính anh cũng rất chiều chuộng và tâm lý với bạn gái. Anh cũng đi làm bình thường. Hay là ông bà không thích tôi nên cứ lấy lý do con trai mình như vậy nhỉ?  

Có bố mẹ chồng tốt nên tôi cũng ấm lòng rất nhiều. (Ảnh minh họa)

Có bố mẹ chồng tốt nên tôi cũng ấm lòng rất nhiều. (Ảnh minh họa)

Vậy là đám cưới của chúng tôi vẫn được tiến hành. Sau đám cưới, bố mẹ chồng mua cho 2 đứa một căn chung cư trên thành phố ở để tiện đi làm. Hôm lên chơi, họ cứ dặn đi dặn lại:

“2 đứa giờ đã là vợ chồng, phải luôn yêu thương và chia sẻ với nhau mọi chuyện, cùng bảo ban nhau làm ăn. Nhất là thằng Tiến, giờ có gia đình rồi phải chí thú đi làm, không lông bông nữa nghe chưa”.

Tôi và anh đều dạ rõ to. Từ ngày làm dâu, mẹ chồng coi tôi như con gái. Cứ ở nhà có đồ gì ngon là bà lại gói ghém gửi lên thành phố cho con dâu. Nhất là khi tôi mang thai, bà vui mừng lắm, suốt ngày nhắc nhở chuyện ăn uống, đi lại và khám thai định kỳ. Có bố mẹ chồng tốt nên tôi cũng ấm lòng rất nhiều.

Tuy nhiên đúng như ông bà đã cảnh báo, sau cưới vài tháng, chồng tôi lộ rõ bản chất của người đàn ông lười làm, ham chơi. Anh đi làm ở đâu cũng không bao giờ quá nổi 3-4 tháng. Bao tiền kiếm được chơi hết vào đỏ đen, coi bạn bè hơn vợ.

Nhiều lần tôi nói nhưng bản tính đã ăn sâu vào trong người nên anh không bỏ được. Vợ bầu bí anh bỏ mặc không chăm lo, đi chơi và bài bạc tối ngày. Đến nỗi bố mẹ chồng hay gọi điện lên bảo:

“Hay con về quê để bố mẹ chăm cho. Ở đó có khi lúc đau đẻ cũng chẳng gọi được chồng về”.

Nghe bà nói mà tôi chạnh lòng, nhưng tất cả là do tôi tự chọn nên chẳng trách cứ ai được. Tôi cứ âm thầm chịu đựng và sinh con vì nghĩ có con rồi anh sẽ thay đổi nhưng anh vẫn chứng nào tật đó.

Vài lần thấy tôi ôm mặt khóc vì bất lực, tủi thân về chồng, mẹ anh xúi:

“Nó là con trai mẹ thật nhưng đã hết thuốc chữa rồi. Con ly hôn đi không khổ cả đời. Không có duyên làm mẹ chồng con dâu nữa thì mẹ sẽ là mẹ nuôi của con”.

Khi con 10 tháng tuổi, không chịu được tôi cũng chính thức ly hôn chồng. Bố mẹ chồng biết chẳng những không ngăn cản còn rất ủng hộ. Hôm xong thủ tục, tôi bế con về quê định chào ông bà nội trước khi cho con về nhà ngoại nhờ cậy. Vậy mà khi về quê, đã thấy ông bà cuống quýt chạy ra tận ngõ đón 2 mẹ con vào nhà. Vào nhà, ông bà còn mở tiệc tưng bừng mừng tôi thoát được cục nợ.

Ông bà còn nhất quyết không cho tôi về ngoại, giữ 2 mẹ con ở lại nhà nội:

“Bố mẹ coi con như con gái, 2 mẹ con cứ ở lại đây, sau muốn đi làm gì thì mẹ trông cháu cho”.

Hôm xong thủ tục, tôi bế con về quê định chào ông bà nội trước khi cho con về nhà ngoại nhờ cậy. (Ảnh minh họa)

Hôm xong thủ tục, tôi bế con về quê định chào ông bà nội trước khi cho con về nhà ngoại nhờ cậy. (Ảnh minh họa)

Nghe bố mẹ chồng nói vậy mà tôi chỉ biết khóc vì cảm động. Đời này không cho tôi 1 người chồng tốt nhưng cho tôi bố mẹ chồng tuyệt vời, với tôi như vậy đã quá đủ.

Đã vậy mấy hôm nay tôi lại có nguyệt san trở lại sau sinh. Mẹ chồng tôi biết vậy càng bắt con dâu ăn nhiều hơn vì bảo có kinh trở lại sẽ ảnh hưởng đến sữa mẹ cho con bú? Điều này có đúng không ạ?

Có kinh sau sinh có ảnh hưởng đến sữa mẹ không?

Kinh nguyệt trở lại sau sinh có thể làm thay đổi nồng độ các nội tiết tố trong cơ thể. Từ đó làm ảnh hưởng đến lượng sữa hoặc tần suất bú của trẻ thông qua việc thay đổi thành phần hoặc mùi vị của sữa. Tuy nhiên, những thay đổi này thường rất nhỏ và không ảnh hưởng đến khả năng cho con bú của bạn.

Ly hôn xong tôi bế con về quê chào bố mẹ chồng thì ông bà đã cuống quýt chạy ra ngõ đón, còn mở tiệc ăn mừng - 3

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu