Mang thai đôi, mẹ đau đớn chấm dứt sự sống của một bé để cứu thai nhi còn lại

Ngày 13/11/2017 04:21 AM (GMT+7)

Một bà mẹ được các bác sĩ thông báo rằng rất khó mang thai sau khi cắt bỏ nội mạc tử cung nhưng lại bất ngờ mang thai đôi một cách diệu kỳ.

Để cứu bản thân và đứa con gái chưa sinh của mình, Nicole Freeman và người bạn đời đã phải chịu cảnh mất con.

Với ba người con trai ở độ tuổi 40, Nicole nghĩ rằng gia đình cô đã hoàn thành. Vì vậy, vào tháng 4/2015, cô đã nhập viện để phẫu thuật cắt bỏ nội mạc tử cung. Các bác sĩ phá một lớp mỏng niêm mạc tử cung của Nicole để ngăn tình trạng ra kinh nhiều và đau bụng liên tục của cô. 

Mang thai đôi, mẹ đau đớn chấm dứt sự sống của một bé để cứu thai nhi còn lại - 1

Nicole vốn không có ý định sinh thêm con.

"Sau lẫn phẫu thuật đó, họ nói rằng tôi sẽ không thể có con nữa nhưng tôi không quá quan tâm vì dù sao cũng không có định sinh thêm con", Nicole chia sẻ. 

Tuy nhiên, ca phẫu thuật không giúp giảm các triệu chứng đau đớn nên Nicole đã quay lại gặp bác sĩ để đặt lịch phẫu thuật cắt bỏ tử cung. Tuy nhiên, trong khi chờ đời, cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và buồn nôn vào buổi sáng. 

Mang thai đôi, mẹ đau đớn chấm dứt sự sống của một bé để cứu thai nhi còn lại - 2

Nicole không ngờ mình có thể mang thai đôi dù cơ hội rất thấp.

"Tôi vẫn nhớ những cảm xúc đó, khi mang thai các con trai trước nên đã mua que thử thai về thử. Sau đó, tôi thực sự bị sốc khi que thử thai hiện lên hai vạch. Không hiểu sao đã cắt bỏ nội mạc tử cung mà tôi còn mang thai được", Nicole kể lại. 

Nicole lập tức gọi điện cho bác sĩ và ông liền đặt lịch siêu âm cho cô vì lo cô bị mang thai ngoài tử cung. 

Tháng 12/2015, hình ảnh siêu âm đã xác nhận thai của Nicole nằm trong tử cung và còn bất ngờ hơn khi đó là một cặp song sinh khác trứng. 

"Khi kĩ thuật viên siêu âm nói với tôi và Paul, chồng tôi, rằng đó là một cô bé và một cậu bé, tôi cảm thấy cảm xúc lẫn lộn trong lòng. Tôi vừa vui mừng vừa lo lắng vì đây không phải chuyện nằm trong kế hoạch", Nicole chia sẻ. 

Mang thai đôi, mẹ đau đớn chấm dứt sự sống của một bé để cứu thai nhi còn lại - 3

Bà mẹ ba con được cảnh báo có thể mất mạng và mất cả các con.

Nhưng sau đó, các bác sĩ đã đưa ra cảnh báo đau lòng. Vì đã từng phẫu thuật tử cung nên việc mang thai có thể gây nguy hiểm cho Nicole và các bé. Hai vợ chồng đành phải chấp nhận bỏ con. 

Lịch phẫu thuật được đặt vào tháng 1/2016 nhưng trước khi chấm dứt thai kỳ, Nicole có hẹn siêu âm 12 tuần vào ngày 30/12/2015. Cô nhớ lại: "Tôi đã phân vân không biết có nên đi siêu âm hay không. Nó chắc chắn sẽ khiến tôi buồn nhưng siêu âm sẽ cho tôi một bức ảnh kỉ niệm về các con. Cuối cùng, tôi quyết định sẽ đi đến đó". 

Tại buổi siêu âm đó, bác sĩ Akolekar đã nói với hai vợ chồng rằng họ có cơ hội giữ lại thai dù không cao. Những nguy cơ Nicole có thể gặp phải là vỡ tử cung và xuất huyết nặng. Ngoài ra, cũng không có gì đảm bảo cặp song sinh sẽ tồn tại đủ lâu để an toàn ra đời.

Mang thai đôi, mẹ đau đớn chấm dứt sự sống của một bé để cứu thai nhi còn lại - 4

Bé Grace ra đời nhờ sự hy sinh của người anh trai.

"Lúc đó tôi cũng rất lo sợ có thể chết và bỏ lại ba đứa con trai. Nhưng các bác sĩ nói nếu tôi cố gắng được đến 24 tuần thì các bé sẽ có cơ hội sống. Nếu có cơ hội giữ con, tôi muốn giành lấy nó. Vì vậy tôi đã hủy lịch phẫu thuật chấm dứt thai kỳ và đó là quyết định đúng đắn nhất tôi từng thực hiện", Nicole kể lại. 

Vậy nhưng mọi vấn đề không dừng lại ở đó. Vài tuần sau, các bác sĩ phát hiện ra sẹo từ lần phẫu thuật tử cung đã khiến con trai Nicole không có đủ chỗ để lớn lên và bé đã phát triển sai cách. Nicole được khuyên chấm dứt thai kỳ của con trai và nhận được cảnh báo cô sẽ mất cả hai con nếu không quyết định sớm. 

Khi mang thai 18 tuần, Nicole đã tiêm một mũi nhằm ngăn chặn trái tim con trai phát triển. Làm như vậy nghĩa là cô đã cho bản thân và con gái cơ hội sống sót.

Mang thai đôi, mẹ đau đớn chấm dứt sự sống của một bé để cứu thai nhi còn lại - 5

Nicole đã rất lo lắng con gái cũng có thể rời xa mình.

"Tôi biết điều đó là đúng nhưng nó quá khó khăn đối với tôi. Suốt những ngày tháng còn lại, tôi vừa đau buồn vì đứa bé đã chết trong cơ thể mình, vừa lo lắng về sức khỏe của bé còn lại", Nicole nghẹn ngào chia sẻ. 

Sau đó, khi mang thai 27 tuần, Nicole bị đau bụng và chảy máu. Kết quả kiểm tra cho thấy con gái cô đang bị sưng đầu do áp lực từ tử cung và cần được mổ cấp cứu ngay.

Ngày 15/4/2016, Nicole sinh ra Grace nặng 0,85kg và người anh trai Gabriel đã chết của cô bé. 

"Lần đầu thấy Grace thật đau lòng. Con bé quả nhỏ bé, nhỏ đến mức tôi sợ phải hôn con vì không biết đặt môi ở đâu. Da con bé mỏng manh đến mức có thể thấy các mạch máu bên dưới. Nhìn con bé, không ai có thể tưởng tượng nổi con sẽ sống sót", Nicole bộc bạch.

Mang thai đôi, mẹ đau đớn chấm dứt sự sống của một bé để cứu thai nhi còn lại - 6

Sự sống sót của Grace được xem như một phép màu.

Nhưng bằng tình yêu thương của mẹ, sự hy sinh của anh trai và sự chăm sóc của các bác sĩ, Grace đã sống sót một cách diệu kỳ. Tháng 7/2016, bé đã được về nhà cùng gia đình. Hiện nay, bé đã phát triển rất tốt. Vết sưng trên đầu đang xẹp dân và chứng vẹo cột sống bẩm sinh đã được giải quyết. 

Quá trình mang thai và sinh con của Nicole như một kì tích giúp cho nhiều cặp bố mẹ có hoàn cảnh tương tự khác có thêm động lực và niềm tin để cố gắng. 

Mang thai đôi, mẹ đau đớn chấm dứt sự sống của một bé để cứu thai nhi còn lại - 7

Hiện nay, bé Grace đã được gần 17 tháng tuổi.

>> XEM TIẾP: Hạ sinh cặp sinh đôi như ý muốn nhưng bà mẹ lại qua đời khiến ai cũng đau lòng

Chuyên mục Bà bầu – nơi cung cấp những thông tin, kiến thức hữu ích về thụ thai, mang bầu, những kinh nghiệm sinh nở cho phụ nữ trước, trong và sau khi có thai.

Mời độc giả có những thắc mắc, chia sẻ, tâm sự liên quan đến vấn đề này gửi thư về địa chỉ babau@eva.vn để được chia sẻ, tư vấn từ chuyên gia.  

Minh An (Dịch từ The Sun)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu