'Nhật ký mang thai' bằng tranh hóm hỉnh của mẹ Mèo

Ngày 25/04/2015 11:03 AM (GMT+7)

Những nét vẽ mộc mạc nhưng vô cùng hóm hỉnh của "Sự tích hạt tiêu của đời mẹ" đã khiến nhiều người thích thú.

Theo chia sẻ của mẹ Thu Hà (Hà Nội, facebook Hà Mèo), bộ truyện tranh “Sự tích hạt tiêu của đời mẹ” được chị "ủ mưu" từ lâu rồi nhưng bây giờ mới có thời gian thực hiện. Bằng những nét vẽ và lời văn mộc mạc nhưng vô cùng hài hước, chị đã kể lại câu chuyện tình yêu của hai vợ chồng và quá trình mang thai và sự ra đời của em bé TitTit.

Ngay sau khi chia sẻ, bộ truyện tranh đã nhận được rất nhiều bình luận khen ngợi từ bạn bè.

Được sự đồng ý của chị Thu Hà, xin trích dẫn “Sự tích hạt tiêu của đời mẹ”:

Mẹ TitTit kể chuyện “Sự tích hạt tiêu của đời mẹ”

Để mẹ kể con nghe, sự tích hạt tiêu của đời mẹ như thế nào nhé, mai sau con lớn, con sẽ được đọc để thấy mẹ mèo béo mụp của con bá đạo như nào.

Con biết không, ngày độc thân chưa quen bố, mẹ tung hoành lắm, thích làm gì thì làm, ăn chơi ngủ nướng làm việc nghe nhạc xem phim xả láng không ai cản. Ông bà ngoại rất sốt ruột vì cán mốc 27 mà mẹ chẳng có bận tâm chuyện lấy chồng, cứ về là ôm máy tính, chẳng biết làm gì, mẹ ăn mắng suốt ngày vì 1001 lý do không lấy chồng.

Nhật ký mang thai bằng tranh hóm hỉnh của mẹ Mèo - 1

Rồi 28 tuổi mẹ quen bố con, tình cờ và bất ngờ, không hiểu vì sao mà mẹ có sức mạnh lôi bố con 12.000 cây số từ trời Âu trở về. Bố mẹ quyết tâm lập một kế hoạch chuẩn bị cho cuộc sống mới. Mà 1 trong những niềm hân hoan của mẹ khi chuẩn bị lấy chồng là để được ra ở riêng tha hồ…..nuôi mèo.

Nhật ký mang thai bằng tranh hóm hỉnh của mẹ Mèo - 2

Giữa mùa hè đám cưới của bố mẹ diễn ra trong niềm hạnh phúc dạt dào của một ngày… tưng bừng nắng nóng.

Nhật ký mang thai bằng tranh hóm hỉnh của mẹ Mèo - 3

Những khoảnh khắc trong chiếc váy cô dâu, mẹ thấy mình VIP hơn bao giờ hết con ạ =)))) Tuy rằng nó thật ngắn ngủn và cảm giác ngột ngạt kinh khủng trong cái thời tiết 40 độ.

****

Cuộc sống sau cưới của bố mẹ tuyệt vời lắm, trong tổ ấm mới, mẹ đã vẽ nguyên một bức tường đầy hoa lá, món ăn, bánh mỳ, tách cà phê, những món đồ nhỏ quen thuộc trong gia đình mà bố mẹ cùng yêu thích, ở  giữa phòng khách có 2 con chim cúc cu tình tứ nhìn nhau, những khung ảnh cưới của bố mẹ treo khắp quanh đó. Mẹ mong muốn bức tường đó sẽ mang hơi ấm và niềm vui cho tổ ấm bé nhỏ của bố mẹ.

****

Chưa quên chuyện nuôi mèo, mẹ “đàm phán” với bố con về kế hoạch nuôi một nhóc mèo cần những gì, thậm chí mẹ còn lập một bảng kinh phí để nuôi một chú mèo mà ít phải “hầu” nó nhất. Bố con không phản đối, nhưng cứ bảo mẹ từ từ ổn định nhà cửa đã. Ừ  thì đợi, thời gian còn dài mà.

Nhật ký mang thai bằng tranh hóm hỉnh của mẹ Mèo - 4

Một thời gian sau, thấy “chậm” ngày, người cứ nóng ran khó tả , mẹ trêu bố "khéo mẹ có gì rồi", bố con nửa tin nửa ngờ , bố bảo mẹ “có em bé sẽ mắc ngay cho mẹ một cái điều hòa” (mục đích chắc để mẹ quên chuyện nuôi mèo đấy con ạ) . Như được treo thưởng, mẹ bảo bố mua que về thử luôn, 30 giây nhìn chằm chằm cái que bé nhỏ, mẹ như đứng hình, mẹ mở bung cửa nhà tắm, hùng dũng xông ra khoe bố chiến tích của mẹ.

Nhật ký mang thai bằng tranh hóm hỉnh của mẹ Mèo - 5

Vẫn chưa tin, sáng hôm sau mẹ lại thử lần nữa, kết quả vẫn 2 vạch đỏ tít mắt. Bố tức tốc đưa mẹ ra phòng khám siêu âm gần bệnh viện Đức Giang để kiểm tra cho chắc chắn. Siêu âm không thấy, mẹ phải làm đầu dò, bác sĩ chỉ cho mẹ xem màn hình, lần đầu tiên trong cuộc đời, mẹ nhìn thấy con, bé xíu xiu chỉ bằng cái hạt tiêu vậy mà mẹ thấy mạnh mẽ lạ kỳ.

Nhật ký mang thai bằng tranh hóm hỉnh của mẹ Mèo - 6

Bác sĩ nói mẹ có bầu rồi , dặn mẹ lịch định kỳ đi khám, dặn mẹ chế độ ăn uống, không ăn đu đủ xanh, không ăn đồ đông lạnh, không cà phê nữa, nên ăn đủ các chất đạm béo tinh bột hoa quả... Bác sĩ nói nhiều lắm mà lúc đó mẹ lâng lâng sung sướng chẳng nghe hết, chỉ muốn đắm đuối với cái hình chụp siêu âm bé hạt tiêu của mẹ thế này thôi.

Nhật ký mang thai bằng tranh hóm hỉnh của mẹ Mèo - 7

Tính hay lo xa, mẹ bắt đầu suy nghĩ về những khoản phải chuẩn bị để đón đứa con đầu lòng. Nghĩ cho nghiêm trọng chứ lúc đó mẹ chưa thực sự hình dung cảm giác trong bụng mình đang có một đứa bé.

Nhật ký mang thai bằng tranh hóm hỉnh của mẹ Mèo - 8

Sung sướng , bồi hồi, mẹ ráng lắng nghe cơ thể từng ngày từng ngày để cảm nhận sự lớn lên của con. Mẹ thích thú vì mình được chăm sóc, bố con đưa đón mẹ đi làm liên tục suốt 3 tháng đầu. Bố mẹ còn tranh thủ đi nốt chuyến nghỉ mát Hạ Long Plaza cùng công ty. Mẹ ngẫm nghĩ thấy may mắn vì tới tận lúc đó mẹ vẫn chưa bị nghén.

****

Đắc ý chưa được bao lâu, ngay sau hôm đi nghỉ mát về, mẹ bỗng thấy mọi giác quan thay đổi. Mẹ ăn món cua biển mà đời mẹ mê nhất một cách thờ ơ và nhạt miệng, chẳng còn thấy ngon nữa. Mẹ bỗng dưng không chịu nổi mùi của hai món mẹ yêu thích nhất trong suốt 28 năm: Trứng rán và Cà phê.

Nhật ký mang thai bằng tranh hóm hỉnh của mẹ Mèo - 9

Mặc dù nghén mấy món đó nhưng mẹ cũng không bị xuống cân, vẫn ăn được bình thường (thế mới chết dở). Bố sắm cho mẹ một hộp sữa bà bầu và tuyên bố từ giờ mỗi ngày phải 3 cốc. Mẹ được chăm sóc theo chế độ cực kỳ đặc biệt con ạ.

Nhật ký mang thai bằng tranh hóm hỉnh của mẹ Mèo - 10

Lúc ấy mẹ cảm thấy như mình được đăng quang nữ hoàng trong chớp nhoáng.

Nhật ký mang thai bằng tranh hóm hỉnh của mẹ Mèo - 11

HẾT TẬP 1

Mời các mẹ xem tiếp Phần 2: "Sự tích hạt tiêu của đời mẹ" vào 8h00 Thứ 2 ngày 27/4/2015.

Minh Phương (Theo facebook Hà Meo)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu