Siêu âm thai thấy con lớn nhanh như thổi, mẹ hoảng loạn khi nhìn cơ thể bé lúc chào đời

Ngày 25/01/2019 16:23 PM (GMT+7)

Em bé được dự đoán khi chào đời sẽ nặng tới 4,5kg nhưng không ngờ...

Bà mẹ Meagan Wight (sinh sống tại Alberta, Canada) đã phải nhập viện cấp cứu khi đang mang thai tuần 32 sau khi bác sĩ siêu âm thai phát hiện ra một điểm sáng trên gan của bé Dominic. Và ngày sinh bé, các bác sĩ cũng cảnh báo có thể Dominic sẽ không bao giờ tỉnh dậy và tiếp tục cuộc sống. Thế nhưng rất may mắn, phép màu đã xảy ra.

Bà mẹ này cho biết dù thai kỳ của cô được phát hiện là có vấn đề nhưng mỗi lần đi siêu âm, kết quả khám thai đều cho thấy em bé khỏe mạnh, thậm chí là cân nặng tăng lên nhanh chóng.

Siêu âm thai thấy con lớn nhanh như thổi, mẹ hoảng loạn khi nhìn cơ thể bé lúc chào đời - 1

Meagan không hề nghĩ rằng em bé trong bụng mình lại có vấn đề nguy hiểm.

“Khi thai kỳ được 6 tháng, các bác sĩ chẩn đoán tôi bị tiểu đường thai kỳ và căn bệnh này đã tàn phá cơ thể tôi ghê gớm. Tôi đau đớn đến mức không thể ăn nổi và thường xuyên phải uống thuốc để đối phó với những cơn buồn nôn, ợ nóng. Thậm chí thời gian đó tôi đã giảm tới 10kg. Tuyến tụy của tôi nổi loạn, bệnh tiểu đường thì vượt ngoài tầm kiểm soát.”

Tuy nhiên, kết quả siêu âm thai thì dường như hoàn toàn ngược lại với sức khỏe của người mẹ. Em bé trong bụng Meagan hoàn toàn khỏe mạnh, nặng tới 3kg và các bác sĩ dự đoán có thể sẽ đạt 4,5kg khi chào đời. “Con thì ngày càng lớn nhanh còn tôi thì vẫn vật vã với rất nhiều bệnh tật khiến tôi không thể hoạt động được”, bà mẹ này chia sẻ.

Siêu âm thai thấy con lớn nhanh như thổi, mẹ hoảng loạn khi nhìn cơ thể bé lúc chào đời - 2

Kết quả siêu âm tuần 32 khiến bà mẹ trẻ vô cùng đau đớn.

Đến tuần 32, khi Meagan được siêu âm thai, những tưởng em bé trong bụng cô khỏe mạnh bình thường nhưng bác sĩ X-quang sau khi xem kỹ kết quả siêu âm đã thông báo tin “động trời”: “Họ đã nhìn thấy một đốm sáng trên gan của con trai tôi và tim của bé bị mở rộng hơn bình thường. Ngay sau đó, tôi được đưa đến phòng phẫu thuật và các y tá bảo tôi hãy gọi chồng đến ngay”.

Tình huống dường như càng trở nên nguy kịch khi bác sĩ yêu cầu phải phẫu thuật khẩn cấp đưa bé Dominic ra khỏi bụng mẹ càng sớm càng tốt.

Siêu âm thai thấy con lớn nhanh như thổi, mẹ hoảng loạn khi nhìn cơ thể bé lúc chào đời - 3

Em bé của Meagan mang nhiều vết bớt đỏ trên cơ thể.

Siêu âm thai thấy con lớn nhanh như thổi, mẹ hoảng loạn khi nhìn cơ thể bé lúc chào đời - 4

“Khi nhìn thấy con lần đầu tiên, tôi thấy toàn cơ thể con mang một màu xah da trời và được bao phủ bởi những đốm màu tím đậm. Điều đáng lo nhất là con không hề khóc. Cả phòng mổ đẻ khi đó cũng yên lặng đến đáng sợ và tôi đã nghĩ điều tồi tệ nhất. Nhưng rồi sau đó, tiếng khóc yếu ớt đã cất lên. Cảm ơn Chúa, con đã thở rồi!”

Các xét nghiệm sau đó cho thấy Dominic có vấn đề về gan khiến tim bé bị to ra. Và sau chụp cộng hưởng từ đã cho thấy một điều mà các bác sĩ sợ nhất: một dị tật động mạch trên não của bé và có thể gây ra chứng đột quỵ ở trẻ sơ sinh.

Siêu âm thai thấy con lớn nhanh như thổi, mẹ hoảng loạn khi nhìn cơ thể bé lúc chào đời - 5

Bé đã vượt qua cửa tử một cách ngoạn mục.

“Bác sĩ cho biết con có thể không bao giờ tỉnh dậy và nếu có thì cũng phải đối mặt với nhiều nguy cơ như chứng bại não, mù lòa, điếc… Khi đó chúng tôi đã nghĩ rằng không biết còn cơ hội nào cho con hay không?”

Sau đó, vợ chồng Meagan đã đưa ra quyết định đau lòng là sẽ rút máy hỗ trợ ra khỏi Dominic và bắt đầu chăm sóc bé. Cả hai cũng đã sẵn sàng để nói lời tạm biệt với con, gia đình đã chụp ảnh, rửa tội cho bé và sau đó từ từ gỡ bỏ máy hỗ trợ. "Chúng tôi đã hy vọng con sẽ ra đi nhẹ nhàng, nhưng không, con vẫn tiếp tục chiến đấu", cha mẹ bé nhớ lại.

Trong 3 đêm, vợ chồng Meagan đã thức suốt ngày đêm để được bên bé và thật không ngờ phép màu đã xảy ra. Dominic đã thoát khỏi cửa tử một cách ngoạn mục khiến chính bác sĩ cũng ngỡ ngàng.

Từ sau thời gian đó, Dominic ngày càng hồi phục một cách ngoạn mục và sau thời gian dài được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện, bé đã được về nhà với gia đình.

Siêu âm thai thấy con lớn nhanh như thổi, mẹ hoảng loạn khi nhìn cơ thể bé lúc chào đời - 6

Gia đình Meagan đang cố gắng bằng mọi cách để bé có thể tiếp tục cuộc sống.

Các bác sĩ cho biết, Dominic bị bại não, giảm thị lực và một số vấn đề về thể chất khác. Bé sẽ được phẫu thuật não trong năm nay, cuộc phẫu thuật sẽ giúp bé khỏi bệnh hoặc khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, tuy nhiên gia đình Meagan vẫn cố gắng mọi cách để Dominic có cơ hội tiếp tục cuộc sống.

Mẹ Bắc Giang từ chối xét nghiệm dị tật thai nhi, liều lĩnh sinh con và cái kết đau xót
Nghe bác sĩ chẩn đoán thai nhi giãn não thất phải và yêu cầu thai phụ chọc nước ối xét nghiệm nhiễm sắc thể nhưng chị Tuyển một mực từ chối. Không lâu...
Thùy Dương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu