Tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, bà mẹ hốt hoảng khi bụng bầu bỗng xẹp lép

Ngày 31/05/2017 10:00 AM (GMT+7)

Bà mẹ trẻ bị hội chứng bệnh rối loạn thần kinh hiếm gặp khiến cho cô luôn chìm vào giấc ngủ mỗi khi có sự kiện đặc biệt.

Và sự kiện đáng để nói tới nhất của chị Jody Robson, 26 tuổi (sống ở thành phố Birmingham, Anh) đó là cô sinh con cả khi trong lúc đang ngủ say. Sau khi thức dậy từ giấc ngủ trưa kéo dài gần 2 tuần, bà mẹ này đã không còn nhớ chuyện gì xảy ra và hốt hoảng nhìn xuống bụng bầu thì đã xẹp lép.

Tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, bà mẹ hốt hoảng khi bụng bầu bỗng xẹp lép - 1

Jody Robson ngủ ngay cả khi đang sinh con. 

Jody Robson bị cho là mắc hội chứng ngủ sâu, một loại rối loạn thần kinh hiếm (KLS) từ khi cô 12 tuổi, khiến người bệnh ngủ trong vài ngày hoặc trong vài tuần. KLS bắt đầu từ thời niên thiếu hoặc sau khi bệnh nhân bị bệnh, nhiễm trùng. Chỉ có khoảng 1000 người trên toàn thế giới mắc hội chứng này và đa phần là nam giới. Hiện nay vẫn chưa có thuốc điều trị bệnh.

Trong những lần rơi vào trạng thái ngủ sâu, lần dài nhất là Jody Robson đã ngủ ly bì suốt 11 ngày, và tổng cộng cô đã trải qua 50 lần ngủ như thế với thời gian khác nhau. Thời gian này cô Jody vẫn thức dậy để đi vệ sinh hay ăn một bữa ăn nhẹ nhưng tất cả điều đó hoàn toàn như mộng du.

Tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, bà mẹ hốt hoảng khi bụng bầu bỗng xẹp lép - 2

Cô không còn nhớ gì về ca sinh sau giấc ngủ dài gần 2 tuần. 

Tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, bà mẹ hốt hoảng khi bụng bầu bỗng xẹp lép - 3

Jody Robson đã 50 lần có những giấc ngủ dài mà không nhớ gì. 

Kỳ lạ là cô sẽ không thể nhớ hay nghe được người xung quanh nói gì, tựa như cô đang sống trong mơ và phải sau một vài tuần mới trở lại trạng thái bình thường. “Khi tỉnh dậy, tôi không thể nhớ bất cứ ai và tôi cũng không biết mình là ai”.

Jody hiện sống với chồng là anh Steven, hơn cô 5 tuổi. Steven đã chăm sóc vợ mỗi khi cô chìm vào giấc ngủ dài. Anh đánh thức vợ 2 hoặc 3 lần mỗi ngày để ăn nhẹ, uống nước và đi vệ sinh. Nhưng mọi thứ diễn ra rất nhanh và Jody lại tiếp tục ngủ.

Tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, bà mẹ hốt hoảng khi bụng bầu bỗng xẹp lép - 4

Gia đình hiện tại của bà mẹ trẻ. 

Khi sinh đứa con đầu lòng cô đã chìm vào giấc ngủ mặc dù vẫn mơ hồ tỉnh giấc nhưng không nhớ bất cứ chuyện gì. Cô thức dậy sau gần 2 tuần và hốt hoảng nhìn xuống bụng mình đã xẹp lép. "Việc sinh con trong khi ngủ của Jody đã khiến gia đình tôi vô cùng sốc. May mắn là các con vẫn chào đời an toàn nhờ có sự giúp đỡ của nhân viên y tế và những người thân.", anh Steven nói. 

Bà mẹ trẻ cũng hy vọng căn bệnh của mình sớm có thuốc chữa trị bởi: "Những lúc bình thường thì gia đình tôi như bao gia đình khác nhưng mỗi khi tôi ngủ là cuộc sống của gia đình bị đình trệ, vô cùng rắc rối.", Jody nói. 

Nguyệt Minh (Theo Huffingtonpost)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu